mardi 13 janvier 2026

Hoàng Quốc Dũng - Tôi là thằng “phản động”

 

Tôi đã sống ở vùng Paris hơn 35 năm, ăn baguette đủ loại, uống rượu vang đủ màu, nghe tiếng còi xe đủ mức độ ô nhiễm âm thanh. Ấy vậy mà trong suốt chừng ấy năm, tôi chưa bao giờ ủng hộ Paris Saint-Germain (PSG) trong bất kỳ giải vô địch quốc nội nào của nước Pháp.

Vâng, giữa lòng Paris, tôi vẫn giữ lập trường kiên định của một… kẻ phản động bóng đá. Kệ dân Paris mình cứ ủng hộ đội khác.

Hôm nay thì tôi sướng như mở cờ trong bụng. Đội tuyển Việt Nam đã thẳng tay quật luôn cả đội Ả Rập để đứng đầu bảng, hiên ngang tiến vào tứ kết, lại còn né được Nhật Bản, cái này dân gian gọi là “né hạn”, còn tôi gọi thẳng là quá đỉnh.

Nhân tiện kể thêm với các bạn rằng : Ở Pháp không chỉ có mỗi một đội có tên Paris đâu.

Còn một đội khác tên là Paris Foot Club (PFC). Đội này trước đây lầm lũi, lẻ loi, lầm than đến mức tôi và hàng triệu dân Paris hoàn toàn không biết sự tồn tại của họ. Bóng đá chỉ là chuyện nhỏ bên Pháp, mấy ai theo dõi các đội nhỏ. Năm nay PFC mới lên Ligue 1.

Sau trận Việt Nam – Ả Rập, tôi ngồi nán lại xem luôn trận PSG – PFC tại Coupe de France. Vì tôi là phản động vùng Paris, nên tôi dứt khoát chống PSG và hò hét ủng hộ PFC, cái đội nhỏ xíu, vô danh tiểu tốt, nhưng tối nay lại đột nhiên trở thành “tình yêu trong sáng” của đời tôi.

Ai cũng nghĩ PSG sẽ thắng.

PSG thì giàu, nổi tiếng, đủ thứ sao sáng mù mắt. PFC thì… nghèo, ít người biết.

Nhưng đời mà, bóng đá mà, không ai biết được chữ “ngờ”.

Và trận đấu diễn ra gần y chang trận Việt Nam – Ả Rập :

- PFC có duy nhất một cơ hội và họ sút luôn thành bàn.

- Thủ môn PFC thì hóa thân thành… thủ môn của ta hôm nay, phiên bản Paris, cứu hết mọi pha phải cứu, đỡ luôn những quả đáng ra không ai nghĩ sẽ đỡ được.

 

Kết quả :

PSG – đương kim vô địch Coupe de France 2025 – bị PFC đá văng khỏi giải. Kiểu như Việt Nam đá văng chủ nhà ra khỏi giải.

Tôi thì khỏi nói, vui ơi là vui, cười đến mức hàng xóm tưởng tôi trúng số.

Nhiều lúc làm phản động…cũng sướng thật !

HOÀNG QUỐC DŨNG 12.01.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.