jeudi 10 décembre 2020

Ngô Nguyệt Hữu - Trường ham bả phù hoa, hoa hậu không biết « ngồi trông hướng »


1. Các anh nói đây là đáp từ, các anh xạo quần vừa vừa ấy.

Quốc gia phương Đông, nghìn năm hiếu học tôn sư trọng đạo. Thầy mất, trò dựng lều tranh ở cạnh mộ ba năm khói hương ấm đất.

Chứ có thói nào sinh viên mới Hoa hậu ngồi hệt lãnh đạo, còn thầy đứng thưa bẩm.

Nay bà Hoa hậu bả ngồi như bà nội với Ban Giám hiệu, mai bả đi học bả ngồi ở đâu?

Đã sai người ta chỉ cho còn cố cãi.

2. Còn Ban Giám hiệu, cái này ai mượn mấy ông tiếp.

Một cô sinh viên đoạt giải nhan sắc thì có gì mà lãnh đạo nhà trường phải rình rang tiếp đón.

Ông giao cho bên công tác xã hội, bên đoàn khoa... làm ăn chơi nhảy múa và dừng lại ở đó là được. Ai biểu đu dây chi cho thị phi.

Cũng tại mấy ông trót ăn cái bả phù hoa thì ráng mà chịu.


3. Cô Hoa hậu hai mươi tuổi rồi, có lựa chỗ ngồi cho phù hợp cũng không biết lựa.

Trong lúc tiền nhân dạy, “Ăn trông nồi, ngồi trông hướng”.

Ngồi mất nết vậy cũng làm Hoa hậu Việt Nam được thì Hoa hậu thảm hại quá.

Hệt ông hôi nách còn đứng ngay đầu gió, chỗ ngồi của cô Hoa hậu là vậy.

4. Như anh Vũ Khiêu năm nào hôn Hoa hậu, hehe !

NGÔNGUYỆT HỮU 10.12.2020 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.