Phỏng vấn một người đàn bà trên đường phố. Trả lời: Đây là ông nội tôi còn đây là con trai tôi, mất tích trong chiến dịch quân sự đặc biệt... Phóng viên: Vậy bà có niềm vui nhân đôi rồi.
Một dân tộc tâm thần dẫn đến ở Tây Luật Tân cũng có những thể loại tâm thần nốt. Nó dẫn theo một lũ hệt lũ zoombie, đọc comment cực kỳ quái dị.
Xem thử ảnh 3, nếu tui viết tui sẽ viết: Trận chiến bảo vệ Matxcơva. Tất nhiên nó sẽ lấp liếm: Trận chiến nào chẳng là vệ quốc, nhưng mà là nó viết ngu.
Những thằng như thế này, cũng như cái bọn dư luận viên, 99,99 % chưa biết Nước Nga là cái gì. Cứ vứt ra ngoài đường để Trọc nó lùa, hoặc vào đồn cho công an Nga nó tẩn, xé hộ chiếu bắt nộp tiền thì mắt trắng dã ra.
Những thằng tâm thần còn lại biết Nước Nga thế nào, thì là sinh viên quân sự sang bị nó nhốt trong trường, đ*ch bao giờ được bước chân ra ngoài. Quen biết người nước ngoài bị Quân vụ sứ quán cấm tiệt. Nước Nga như cái vung trên miệng giếng.
Đoạn viết thêm. Sau khi đăng bài này, chat với một anh, tui trả lời: Với bọn Tây Luật Tân tôn thờ Liên Xô, khi nó chết hẳn rồi thì hụt hẫng, rồi nuối tiếc, sau đó ngồi giải thích lý do. Nga nổi lên thì chúng coi là Liên Xô tái sinh. Bây giờ đánh nhau bê xê lết, đến mức Putin đang lết bằng đ*t ra Quảng trường xem duyệt binh thì "Nga chưa đánh thật" "còn giấu lực lượng." Mai kia chết hẳn thì cái vòng luẩn quẩn lặp lại, tiếp tục than khóc cho cái thứ tâm thần Nước Nga của Putin.
Tui trả lời một thằng suốt ngày đi chửi Ukraine như thế: Loại như mày Nga Putin chết hẳn thì ngồi khóc tiếp chứ chẳng bao giờ tỉnh ngộ ra được. Khổ thân bố mẹ mày đẻ ra mày ngu đến vậy.
PHÚC
LAI 10.05.2026 (Tựa bài do Thụy My đặt)



Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.