Viết về treo thưởng lấy đầu tội phạm, bỗng nhớ Lý Quỳ ở Thủy Hử.
Cậu ta không biết chữ, đang đi thì thấy một đám đông người đang xúm lại xem một tờ thông báo. Cậu ta chen vào nghe họ bàn tán : ”Đầu Tống Giang thưởng 50 lượng. Lý Quỳ 20 lượng”. Cậu ta sờ tay lên cổ kêu toáng lên : ”Cớ đ*o chi mà đầu ta chỉ 20 lượng ?”. Haha… quả là điếc không sợ súng !
Và cái đầu của Maduro công nhận đắt giá. Đến 50 triệu Đô La, tha hồ ăn chơi phè phỡn, quan trọng là có sức thuyết phục bỏ chính quy tà mãnh liệt !
Chi tiết về chiến dịch truy lùng Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro của Mỹ đã được tiết lộ ! Theo các nguồn tin, CIA đã thâm nhập thành công vào chính phủ Venezuela, dựa vào một người cung cấp thông tin bí ẩn để theo dõi mọi động thái của Maduro trong suốt chiến dịch, kết hợp với giám sát trên không bằng máy bay không người lái tàng hình, cuối cùng hỗ trợ lực lượng đặc nhiệm Mỹ trong vụ bắt giữ.
Người cung cấp thông tin chủ chốt ở ngay cạnh, mọi động thái của Maduro đều bị theo dõi
Theo các nguồn tin nói chuyện với tờ The New York Times, chiến dịch bắt giữ dựa trên sự hợp tác chặt chẽ giữa CIA và quân đội. Báo cáo cho biết CIA đã cài cắm một người cung cấp thông tin chủ chốt trong chính phủ Venezuela. Người này đã báo cáo chính xác vị trí của Maduro trong những ngày trước khi ông bị bắt, và thậm chí cả trong những giây phút cuối cùng trước khi chiến dịch diễn ra.
Ngoài nhân viên trên mặt đất và hoạt động giám sát, CIA còn triển khai một đội máy bay không người lái tàng hình để tiến hành giám sát gần như liên tục, 24/7 trên Venezuela. Nguồn tin này cho biết, thông qua sự kết hợp giữa tình báo trên mặt đất và công nghệ trên không, Mỹ đã thu thập được thông tin tình báo cực kỳ chính xác, thành công trong việc nắm bắt mọi chi tiết về các hoạt động của Maduro.
Xâm nhập bí mật trong sáu tháng ; khoản tiền thưởng 50 triệu đô la là động lực chính
Nguồn tin cho biết một nhóm quan chức CIA đã bí mật xâm nhập Venezuela ngay từ tháng 8 năm ngoái, tiến hành một nhiệm vụ giám sát kéo dài nhiều tháng, ghi chép tỉ mỉ "thói quen hàng ngày" và lộ trình di chuyển của Maduro.
Thế giới bên ngoài đang tò mò về cách Mỹ tuyển mộ người cung cấp thông tin này. Các cựu quan chức phân tích rằng khoản tiền thưởng 50 triệu đô la do chính phủ Mỹ đưa ra chắc chắn là một động lực mạnh mẽ đằng sau vụ rò rỉ thông tin tình báo.
Trên thực tế, Giám đốc CIA John Ratcliffe đã cam kết sẽ có lập trường quyết liệt hơn trong các phiên điều trần phê chuẩn chức vụ của ông năm ngoái. Ông Trump cũng đã cho phép CIA áp dụng cách tiếp cận cứng rắn hơn vào mùa thu năm ngoái và phê duyệt một loạt kế hoạch hành động nhắm vào Venezuela vào tháng 11.
Vào cuối tháng 12, CIA đã triển khai máy bay không người lái có vũ trang để tấn công chính xác một cảng được các băng đảng Venezuela sử dụng để buôn bán ma túy, thể hiện thái độ cứng rắn. Một quan chức cấp cao mô tả CIA và các nhà phân tích hoạt động đặc biệt đã đạt được "mục tiêu chính xác" đối với Maduro ngay từ giai đoạn lập kế hoạch ban đầu.
Mặc dù CIA đóng vai trò trung tâm trong công tác tình báo và lập kế hoạch, nhưng người ta hiểu rằng chiến dịch bắt giữ này về cơ bản là một "chiến dịch thực thi pháp luật" (law enforcement operation) của lực lượng đặc nhiệm quân đội Hoa Kỳ, chứ không phải là một nhiệm vụ bí mật thuần túy của CIA.
Theo Reuters, các nguồn tin tiết lộ rằng chiến dịch này, được coi là một trong những chiến dịch quân sự phức tạp nhất của Mỹ trong những năm gần đây, thực chất đã được chuẩn bị trong nhiều tháng. Lực lượng đặc nhiệm Delta Force tinh nhuệ của Mỹ đã tái tạo lại nguyên bản nơi ẩn náu an toàn của Maduro, xây dựng một bản sao 1=1 và liên tục diễn tập cách đột kích vào dinh thự của Maduro.
Tướng Kane, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, tiết lộ rằng Trump đã phê duyệt chiến dịch bốn ngày trước đó, nhưng quân đội khuyến nghị chờ đợi điều kiện thời tiết tốt hơn. Trump đã ban hành lệnh thực hiện cuối cùng lúc 10 giờ 46 phút tối (giờ miền Đông) ngày 2 tháng 1 tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida, chứng kiến toàn bộ quá trình qua video trực tiếp cùng với các nhân viên của mình.
Lầu Năm Góc đã tập trung một lực lượng quân sự khổng lồ ở vùng biển Caribê cho chiến dịch này, bao gồm một tàu sân bay, 11 tàu chiến và hơn 10 máy bay chiến đấu F-35, với tổng số hơn 15.000 người. Một nhóm nòng cốt gồm cố vấn cấp cao của Trump là Miller, Ngoại trưởng Rubio, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và Giám đốc CIA John Ratcliffe đã phối hợp gần như hàng ngày trong nhiều tháng.
Bắt một thằng mà mất 50 triệu Đô La cộng thêm biết bao nhân lực, vật lực, cộng vào hàng tỉ Đô La. Trên địa cầu này chỉ có Mỹ làm được. Putin và Tập choáng luôn con mẹ hàng nước. Chỉ còn cách ôm nhau mà hát khúc ngậm ngùi…
PHÓ ĐỨC AN 05.01.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.