samedi 4 mai 2024

Mai Quốc Ấn - Hiền nhân đâu vắng tá?

Một vài con số :

18 triệu dân, tương đương 18 % dân số

12,8 % diện tích cả nước

11,95 % GDP quốc gia

5 0% sản lượng lúa cả nước

Chỉ còn cao hơn mặt nước biển 0,8 mét.

Nước ngầm suy giảm mạnh, với độ khoan sâu trung bình 200 mét mới có nước.

Không còn nhiều phù sa do đắp đê bao làm lúa và vụ nhiều năm.

Hạn ngày càng kéo dài, mặn xâm nhập nội đồng ngày càng sâu vào mùa khô.

Nguy cơ giảm 30-70 % lượng nước Mêkông nếu Campuchia đào kênh Funam.

Nguy cơ giảm 70-100 % sản lượng lúa vào 2050.

…vân vân.

Nơi đây từng sản sinh những trí thức và chính trị gia sâu sắc và vì dân như Nguyễn Đình Chiểu, Sương Nguyệt Anh, Cao Văn Lầu, Petrus Ký, Sơn Nam, Trần Văn Khê, Võ Văn Kiệt, Nguyễn Thị Định…

Hiền nhân đâu vắng tá? Khi tương lai châu thổ sẽ có những biết đổi lớn đến mức có thể sẽ xảy ra một cuộc đi tản môi trường lớn. Hãy nhớ khái niệm “di tản môi trường”-điều tôi được nghe từ một chuyên gia môi trường World Bank cảnh báo cách đây 14 năm. Đó là khi môi trường có những biến động xấu trên diện rộng thì người dân sẽ đi tản khỏi nơi cư trú với số lượng lớn.

Đã rất nhiều lứa thanh niên nam nữ rời khỏi quê hương hướng đến các khu công nghiệp ở Đông Nam Bộ, Tây Nguyên hay làm đủ mọi nghề để mưu sinh ở nơi không phải Đồng bằng sông Cửu Long trong 20 năm nay, là một thực tế.

Tương lai châu thổ trong siêu ngắn hạn là những chuyến xe nước từ thiện mà người dân hảo tâm các nơi ủng hộ. Nhưng tương lai châu thổ xa hơn, chắc chắn không chỉ cần những chuyến xe nước từ thiện hôm nay…

MAI QUỐC ẤN 04.05.2024 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.