mercredi 29 mai 2024

Mai Quốc Ấn - Đất Quảng Trị thiệt "có phước"!

 

Lê Đức Kiêm, Chủ tịch UBND xã Hiền Thành, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) và Nguyễn Thuận Hiếu, Phó Chủ tịch UBND xã Hiền Thành thật là hai cán bộ gương mẫu.

Các ông khoát tay, ông giơ tay, ông hướng tay đầy sinh động để mời Đầu Đà Minh Tuệ khỏi nghĩa trang xã ông quản lý. Giọng các ông thật uy nghiêm, sang sảng: "Thầy đi chỗ khác!", "Thầy đến chỗ đằng kia"!...

Đầu Đà Minh Tuệ vẫn nhẹ nhàng lắng nghe rồi rời đi. Lành thay sự kham nhẫn của bậc chân tu.

Xem clip nghe được tiếng người dân chung quanh nói: "Thằng này ác quá!", "Rất là mất dạy nha!”, “Thằng này sẽ mất nghiệp!", "Thầy nghỉ ở đây có sao đâu mà không cho?" v.v...

Chắc họ nói kẻ ác nào đó chứ không phải nói ông Lê Đức Kiêm, ông Nguyễn Thuận Hiếu đâu, vì không thấy nhắc tên các ông. Mà chắc nghĩa trang xã Hiền Thành, huyện Vĩnh Linh có gì đó quý lắm nên ông Kiêm, ông Hiếu mới quản lý, bảo vệ dữ vậy! Không lẽ hai ông sợ Đầu Đà Minh Tuệ dùng thần thông gom của quý tại nghĩa trang vô… nồi cơm điện chèn ơi?

Chỉ qua clip mà tôi cảm thấy ánh sáng Chân Quang ngời ngời ở ông Lê Đức Kiêm, ông Nguyễn Thuận Hiếu.

Vĩnh Linh, Hiền Thành, Đức Kiêm, Thuận Hiếu toàn là tên đẹp. Đất Quảng Trị thiệt “có phước” ghê!

Mô Phật! Cốc cốc boong…

MAI QUỐC ẤN 29.05.2024 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.