jeudi 30 mai 2024

Hoàng Nguyên Vũ - Công đức vô lượng!


Trước đây, thầy Minh Hiền (chùa Hương) rất khổ tâm vì 22 tỏi nhưng toàn tiền lẻ, đựng những 1.200 bao.

Chúng sanh kỳ quá, không hiểu nỗi khổ tâm của thầy. Để bạn đồng tu Chân Quăng của khầy phải ra tay mắng mỏ cúng tiền lẻ là mất phước mà vẫn không chừa cái tật tiền lẻ.

Để giờ, thầy vật vã với 22 tỏi lẻ, báo quá. Công đức vô lượng quá.

Đừng cúng tiền lẻ nữa nghe chửa?

Có cúng thì cúng tiền cho lớn, hoặc cúng cả cái nhà rồi đi dựng chòi mà ở; cúng đồng hồ rô lếch, cúng xe sang, chứ đã không chịu cúng lại còn dám nhận cọc, nhận cọc lại còn đi oang oang cái mồm, thầy bỏ cọc, mất phước nha!

Hiểu nỗi khổ tâm của thầy lắm lắm. Boongggg!

********

Trích dẫn chút tổng hợp của anh Đào Tuấn:

Chưa tới nửa năm, cụ thể là 4 tháng rưỡi, đền Chợ Củi ở Nghi Xuân, Hà Tĩnh đã nộp ngân sách hơn 14 tỉ tiền công đức.

Lý do, vô cùng đơn giản: từ 15.01 năm nay, tiền công đức được quản lý, thay vì trong tay một ông thủ từ như trước đây.

Theo Dân Việt, đền Bảo Hà cũng thế, trước thu được rất ít, chỉ khoảng 2 tỉ nhưng khi đưa một đơn vị quản lý sự nghiệp công vào kiểm đếm công khai thì giờ là 45 tỉ, lớn hơn cả xí nghiệp xuất nhập khẩu khu vực.

Còn 18.491 các kiểu chùa trên cả nước thì sao?

Kinh tế khó khăn, đâu cũng thiếu tiền, mỗi đền chùa là tiền vô biên. Kiểu này, chắc đi tu thôi anh chị em chúng mình ơi.

Công đức càng vô lượnggggg!

HOÀNG NGUYÊN VŨ 30.052024

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.