mercredi 29 mai 2024

Nguyễn Đình Bổn - Bên ni, bên nớ!

 

Chiều tối nay, sư Minh Tuệ và những người đi theo ông định nghỉ lại một nghĩa trang gần bờ bắc cầu Hiền Lương, có vẻ để chờ các sư bị thương bàn chân do đạp thép gai đang lê bước theo sau.

Nhưng có hai người đàn ông đến và không cho họ nghỉ lại, sư Minh Tuệ đành tiếp tục lên đường.

Khoảng 6 giờ, bàn chân ông đã băng qua cầu Hiền Lương, qua vĩ tuyến 17, nhưng đoàn người đón ông càng lúc càng đông.

Tình hình này, nếu ông tiếp tục đi theo quốc lộ 1A thì chắc sẽ gặp nhiều phiền phức...

Có lẽ ông nên rẽ lên hướng Tây, rồi theo các con đường đèo dốc vắng người mà về Nam.

NGUYỄN ĐÌNH BỔN 28.05.2024

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.