jeudi 30 mai 2024

Đoàn Bảo Châu - Người lớn hay quên, người lớn hời hợt!


Xin nhớ rằng vụ cháu bé 5 tuổi thiệt mạng ở Thái Bình là vụ thứ sáu!

Trước đấy là vụ Gateway, vụ bé lớp 3 Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm (Hà Nội) và vụ bé 3 tuổi của cơ sở trông trẻ Đồ Rê Mí ở Bắc Ninh, trường tiểu học Archimedes, trường tiểu học Nam Từ Liêm.

Trong số đó có hai vụ gây thiệt mạng.

Hãy tưởng tượng những đứa trẻ mới mấy tuổi phải sống trong tình trạng hoảng loạn đến thế nào trong những giờ tra tấn ấy. Điều đơn giản mà các thầy cô giáo tiếp nhận trẻ cần làm là gọi điện cho người nhà hỏi tại sao trẻ nghỉ học, vậy tại sao không làm?

Lái xe khi đưa đón cần phải biết số trẻ mình sẽ phải đón là bao nhiêu, bên cạnh cô giáo đón thì cũng phải có trách nhiệm đếm số trẻ.

Cẩu thả, bừa bãi là thói xấu của người Việt.

Xin chia buồn với gia đình cháu bé. Nỗi đau này quá lớn, quá ám ảnh với họ. Hãy cùng quan tâm để sự việc đau lòng này không xảy ra nữa.

ĐOÀN BẢO CHÂU 30.05.2024

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.