vendredi 24 mai 2024

Trần Thị Sánh - Có ai không…


Lại cháy và chết nhiều người. Đêm qua cháy chung cư mini trong ngõ ở phố Trung Kính, gần nhà mình làm 14 người chết, nhiều người bị thương phải đưa đi cấp cứu. Họ hầu hết là người nghèo khổ. Rất thương tâm và đau xót.

Nhớ lại vụ cháy năm ngoái ở Hạ Đình, Hà Nội với số người chết kỷ lục là 56 người, nhiều người bị thương.

Ngày hôm sau, mình đã phóng xe máy xuống khu vực cháy và vào thắp hương cho những người đã chết tại ngôi chùa gần đó, nhìn ảnh các cháu bé xinh xắn, ngây thơ, các cháu sinh viên học sinh trong trẻo và đáng yêu thật vô cùng đau đớn. Họ chết giữa những ngày đẹp nhất, không hiểu vì sao mình chết và chết đen thui như một con vật.  Dòng người kéo đến xem và ủng hộ tiền của rất nhiều, không ai kìm được nước mắt …

Sau vụ cháy khủng khiếp đó, Hà Nội và nhiều thành phố khác đã mở cuộc ra quân kiểm tra, xử phạt chung cư mini và đóng cửa nhiều hàng quán, karaoke không đảm bảo an toàn và thiếu phương tiện phòng chống cháy …

Vậy mà vẫn xảy ra cháy chung cư mini và chết nhiều người, vẫn không có lối vào cho xe cứu hỏa. Có ai bị kỷ luật không?

Có ai bị cách chức không?

Ai chịu trách nhiệm về những cái chết đau đớn và oan nghiệt này?

TRẦN THỊ SÁNH 24.05.2024 (Tựa bài do Thụy My đặt)

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.