Tin sáng
1. "Được mời chụp ảnh miễn phí, người cao tuổi nhận ảnh 'đầu to, tay thiếu nữ' giá tiền triệu"- Vụ này bị hoài. Một mặt là bà con bị lừa, mặt nữa là chính quyền, đặc biệt là thôn và các đoàn thể, lơi lỏng (chứ nhà cháu không nói tiếp tay). Chả cứ người cao tuổi, các bác cựu chiến binh cũng bị...
"Khi ba mang ảnh về, cả nhà đều ngỡ ngàng. Họ chỉ lấy khuôn mặt từ ảnh thẻ ghép lên một mẫu ảnh có sẵn. Đầu to hơn hẳn cơ thể, bàn tay lại trắng nõn như tay con gái. Nhìn rất giả nhưng giá tới 1,6 triệu đồng", chị H. kể"...
Đơn giản là, khi nghe bà con phản ánh, tới kiểm tra là lòi ra ngay. Và liên hệ về nơi cứ trú của bọn này, chứ chúng lồng nhồng kéo nhau đi khắp nơi thì lạ thật. Trước đấy thì phong trào tư vấn bán thuốc, xoong nồi bếp điện các cái...
2. "Quảng Trị yêu cầu cán bộ làm việc tập trung tại trung tâm chính trị - hành chính tỉnh"- Thế nhẽ lâu nay chưa tập trung ạ?
À có: "Hiện nay, sau khi tỉnh Quảng Trị mới đi vào hoạt động, một số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vẫn đang làm việc tại các trụ sở ở phường Đông Hà".
Liên quan: "Học bạ ghi địa danh bất thường, Sở GDĐT Quảng Trị đề nghị công an xác minh". Khổ, vụ này lây nhây mãi. Kinh nghiệm đã gian lận thì đừng phô ra, mà đã phô ra thì không có gian lận. Tây Nguyên xưa cũng có bác lý lịch khai man sao đó, từ quê lên KT ẩn, rồi làm tới lãnh đạo một huyện. Một lần về quê, sơ suất, tưởng vẫn ở cơ quan, tiền hô hậu ủng xe biển xanh về. Dân làng ơ kìa thằng này như này như này mà, 30 ngày xong sạch.
3. "Cả nước dự kiến giảm hơn 17.000 đầu mối trường công"- Hình như hết tháng 8 phải xong ạ? Thì tháng 9 khai giảng rồi. Giảm từ 37.386 xuống còn 20.284, tương đương giảm 17.102 đầu mối (45,7 %).
Không thấy nhắc tới việc các hiệu trưởng hiệu phó làm giáo viên thế nào, nhất là các nhân viên trường học?
4. "Công an thụ lý vụ người đàn ông đi xe máy bị đạp ngã xuống đường"- Xem cái clip mà chả hiểu sao lại có loại người quái thai như thế?
5. "Thủ tướng yêu cầu phòng, chống gian lận trong thi tốt nghiệp THPT 2027"- Hì, lo xa là vừa ạ. Đáng chú ý là có ý này: "Cắt giảm các kỳ thi không cần thiết, giảm áp lực cho học sinh"- hân hoan ạ.
6. "Gia sản đồ sộ của Mai Phương Thúy sau 20 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam"- Mấy hôm nay thấy mạng xôn xao về tài sản của cô này và Lý Nhã Kỳ. Ôi giời, cứ như trêu ngươi cánh về hưu chân chính ấy?
Và, mới hiểu tại sao Việt Nam nhiều cuộc thi hoa hậu thế, đủ thứ hoa hậu. À đây, cũng báo ấy, có bài này: "Cuộc sống giàu có, độc thân của Lý Nhã Kỳ ở tuổi 44".
7. "Hai dự án cây xanh chưa bàn giao, hàng trăm cây đã chết khô"- Chưa bàn giao thì yên tâm rồi, chủ đầu tư sẽ phải trồng lại thôi, phỏng ạ?
Liên quan: "Phường Pleiku tháo dỡ dải phân cách trên đường Lê Lợi để giảm ùn tắc giao thông"- đường nhà cháu đấy ạ. Từ khi họ làm, nhà cháu và nhiều người đã phản đối, nhà cháu có hẳn một bài báo nói về sự vô lý, nhất là dải phân cách cứng không chừa đường cho người xuống hẻm có công an phường và trường mầm non, mà phải đi vòng. Hồi ấy thấy trực tiếp chủ tịch xuống chỉ đạo hihi. Rồi vừa rồi, họ phá tới... nhà cháu, có người bảo phá vì... VCH. Ngần ngừ hơn tháng, hôm kia thấy phá nốt mấy chục mét còn lại.
Cái món dải phân cách nó vui lắm. Khi làm các hàng quán khóc như ri. Tới khi thấy vô lý, họ tháo từng đoạn. Mỗi sáng dân mở cửa, thấy trước cửa nhà mình được phá, thế là vỗ tay mừng. Cái đường Hùng Vương ấy, nhờ thế, tháng nào cũng có dân mừng, he he. Cái dải phân cách ở đường Lê Lợi vừa phá, quán cà phê Hoàng Lan chết đầu tiên. Hồi ấy nó đang rất đông khách, có cái dải phân cách, Tuấn, chủ quán khóc 1 tuần rồi... dẹp quán.
Tin chiều
1. "Báo động: Hàng triệu người lên mạng chỉ để xem chửi bới, sỉ nhục người khác"- Nhà cháu ngoài số hàng triệu ấy nhé. Sáng nay mới ngơ ngác: ơ có sự ấy ư? Hiện vẫn đang có nhiều trang đăng lại vụ này hihi.
Liên quan: "Thủ tướng Lê Minh Hưng: Lấy sự an toàn, hạnh phúc của người dân làm thước đo an ninh mạng"- Hì, nhiều người bị lừa, bị làm nhục lắm rồi ạ, thưa thủ tướng.
2. "Bắt Giám đốc Công ty Mekolor, doanh nghiệp từng đề xuất 100 tỉ USD làm đường sắt cao tốc Bắc Nam"- Đọc hết mấy bài về "sự nghiệp" của nhà anh này, nhà cháu nghi anh này bị tâm thần, chỉ hoang tưởng tới độ nào mới nghĩ và làm buồn cười thế.
3. "Những liệt sĩ trong cuốn sổ của y sĩ 96 tuổi đang dần trở về với gia đình"- Câu chuyện rất cảm động ạ. Hôm nọ nhà cháu định điểm rồi nhiều sự kiện quá, nhất là cũng lọc để dăng thông tin nhắn tìm liệt sĩ, nên quên. Nhớ hôm ấy đọc đã hết sức xúc động. Là cái bài này: "Toàn bộ thông tin liệt sĩ ở Bệnh xá B23 trong cuốn sổ mà y sĩ 96 tuổi giữ gìn từ năm 1968"- và một bài trước đó. Sáng nay nói với một ông bạn: Bác này có ý thức từ hồi ấy khi ghi chép rất cẩn thận và giữ gìn suốt bao nhiêu năm. Chứ bom đạn thế, cái chết cận kề thế, mấy khi nhớ những việc tỉ mẩn ấy. Chôn đồng đội cho tử tế cũng đã rất vất vả rồi.
Và quả là, cũng nhờ cái vụ 500 ngày đêm mà nhiều câu chuyện được phát lộ. Qua nay nhà cháu cũng làm cầu nối chuyển qua về nhiều tin nhắn giữa thân nhân liệt sĩ và những người liên quan...
4. "Mẹ giết con ruột, tạo hiện trường giả để chiếm đoạt tiền bảo hiểm hơn 4,1 tỉ"- Nhà cháu vừa viết xong bài báo cho ngày mai về... chó. Và quả là, chó nó cũng không làm điều như người được cho là mẹ này làm với con mình. Không chỉ thế, chó giữ con đến thành... thành ngữ: dữ như chó đẻ.
Lạ là, tội đến không xứng là chó thế nhưng bà mẹ này chỉ bị tuyên chung thân.
Liên quan: "Đã bắt 28 người trong băng nhóm cướp giật dây chuyền tại Tân Huê Viên"- Ôi giời, thế nó là cả... tập đoàn rồi. Mà toàn bọn trẻ khỏe mạnh mẽ nhanh nhẹn...
5. "Johnny Trí Nguyễn tái xuất tuổi 52, sống kín tiếng bên bạn gái kém 24 tuổi"- Người ta đã "kín tiếng" mà báo lại lôi ra thì... kín thật.
Liên quan: "Bà mẹ U50 ở Hà Nội trẻ như thuở đôi mươi, đi cùng con gái bị nhầm là chị em"- quả là xem ảnh thì không biết ai mẹ ai con thật, hihi.
Liên quan nữa: "Nghệ sĩ Quang Minh xây nhà 3 tầng tặng vợ kém 37 tuổi: "Tôi sụt 5-6kg""- Hỡi các ông thừa cân đang muốn giảm béo, hãy xây hẳn nhà 5 tầng tặng vợ đi, không việc gì phải lo béo nữa?
Tin tối
1. "Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Làm rõ trách nhiệm với dự án chậm tiến độ, đội vốn"- nhà cháu rất khoái ông Tô Lâm nhắc chuyện này, đại ý có đoạn: Anh cứ làm mà không dự toán, dự toán ang áng, rồi nó đội vốn, nó sinh ra lãng phí, thậm chí tội phạm. Đã thấy ai trả lại tiền thừa bao giờ đâu? He he, ổng biết hết.
2. Từ chiều thấy dân mạng rần rần, clip các cái, đọc lệnh các cái, nhà cháu kệ mịa, giờ mới thế này mà: "Nhiều cảnh sát xuất hiện tại nhà của Huấn Hoa Hồng".
3. "Sốc: Phát hiện chứng cứ Hàn Quốc 'hối lộ tình dục' cho các trọng tài quốc tế"- Hối lộ ra hối lộ, hối lộ xèng quê rồi?
Liên quan: "Cầu thủ Campuchia nói muốn ghi bàn vào lưới Việt Nam khiến HLV trưởng bật cười"- Nhà cháu cũng... bật cười.
4. "Tạm giữ hình sự người đàn ông đạp ngã chồng cũ của bạn gái"- Nhà cháu điểm lúc sáng rồim và biết thế nào cũng phải điểm thêm tin này.
Liên quan: "Tài xế lái Camry tông xe máy chở 4 người rồi bỏ chạy bị phạt 38 triệu đồng"- Đề nghị dùng 2/3 đền cho 4 người đi xe máy ạ.
Liên quan nữa: Cái thằng ở Quảng Trị cương quyết giữ 500 triệu của người chuyển nhầm, ngoài chuyện đã phải trả sau gần nửa năm cố thủ, thì hôm nay đã nhận 12 tháng tù. Đã tham lại... ngu, lại bướng, thì bèn thôi. Nhớ hôm công an đến bắt thằng này, em hay chị gái của nó la lối um xùm như là bị oan á?
5. "2 lá đơn đặc biệt hé lộ manh mối vị trí nghi có hơn 200 hài cốt liệt sĩ"- Huế ạ, vui quá. Trong một diễn tiến rất liên quan thì đại tá bộ chỉ huy quân sự Quảng Ngãi đã đến gặp cụ ông lưu giữ danh sách liệt sĩ cụ đã chôn cất trong chiến tranh nhà cháu cũng đã điểm lúc trưa.
6. "Biển chỉ dẫn giao thông ‘lạc nhịp’ hiện diện khắp nơi"- Đề nghị bộ xây dựng, không thì chính phủ, dành hẳn một chuyên đề về việc này trên cả nước đi ạ. Nó gây ức chế cho người lái và cản trở sự phát triển...
VĂN CÔNG HÙNG 06.08.2026



Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.