Margarita Reut, người Nga, sinh năm 1994 đã bị bắt sau sự việc xảy ra ngày 13/08/2026 tại Sevastopol.
Người thiệt mạng được xác định là Robert Mansurovich Shageev, 49 tuổi, sĩ quan Hải quân Nga, nhưng là một tên phản bội người Ukraine, từng chỉ huy tàu ngầm Ukraine Zaporizhzhia. Y ta đã đầu hàng Nga, nộp chiếc tàu ngầm duy nhất của Ukraine cho Nga, khi Putin chiếm Crimea năm 2014.
Cô bị bắt sau vụ nổ và bị đưa vào diện điều tra với cáo buộc khủng bố. Kênh Mash nói rằng khi được hỏi có hối hận hay không, Reut trả lời “không”.
Điều cần lưu ý ở đây là khi không có bằng chứng rằng Reut là gián điệp của Ukraine, các kênh Telegram và báo Nga cho rằng cô là “gái gọi/escort”. Một số báo dẫn rằng tên Reut xuất hiện trên các trang escort, trong tiếng Nga là các cô gái "đi tiệc" và có thể bán dâm như gái PGA ở Việt Nam.
Chiến tranh lạ lùng ở chỗ Shageyev là người Ukraine, là sĩ quan cao cấp lại mang chiếc tàu ngầm duy nhất của tổ quốc nộp cho kẻ thù rồi chết banh xác trong nhục nhã.
Và người xử tội tên phản bội kia lại là một cô gái Nga mà người Nga dè bỉu cô là "gái gọi" khi không có bằng chứng cô nhận tiền từ Ukraine.
Thi nhơn Bùi Giáng từng đọc:
Chiến tranh nghĩ cũng ly kỳ
Nhưng mà phụ nữ còn kỳ ly hơn!
Rất chí lý!
NGUYỄN ĐÌNH BỔN 17.08.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.