lundi 24 août 2026

Trần Sĩ Tuấn - Nhân vụ Nguyễn Sỹ Cương , nhớ lại chuyện cũ !


Nhiều lần tôi bị Nguyễn Sỹ Cương đề nghị khởi tố!

Đó là giai đoạn khoảng 2014 -2017, ông Nguyễn Sỹ Cương phát biểu trên báo Tuổi Trẻ TPHCM có nhiều điều mang tính chụp mũ và quy trách nhiệm không đúng cho ngành y tế, gây  bức xúc trong dư luận xã hội.

Nhận thấy vấn đề cần phải được làm rõ, để có cái nhìn khách quan và  minh bạch, tôi đã chỉ đạo ban thời sự chính trị của báo Sức khỏe Đời sống đăng bài phân tích, phản biện với những ý kiến sắc sảo của các chuyên gia đầu ngành. Thay vì nhìn nhận vấn đề một cách khoa học và khách quan hoặc gặp ban biên tập để trao đổi những vấn đề còn chưa rõ, Nguyễn Sỹ Cương đã mượn diễn đàn Quốc hội để tấn công cá nhân tôi.

Ông ta nói tôi và báo Sức khỏe Đời sống công kích đại biểu quốc hội, vi phạm hiến pháp và đề nghị gỡ bài, kỷ luật tổng biên tập và phạt báo Sức khỏe Đời sống. Theo nguyện vọng của bạn đọc, tôi không những không gỡ bài mà liên tục đăng ý kiến phản biện lại ông Nguyễn Sỹ Cương. Trong đó có nhiều ý kiến nhận xét ông này “to mồm“, hay ra oai, coi thường các bộ ngành và ý kiến chuyên môn của các nhà khoa học...

Đỉnh điểm, ông Nguyễn Sỹ Cương trước diễn đàn Quốc hội đề nghị khởi tố tôi, và nhân danh đại biểu Quốc hội nhiều lần gửi công văn cho ông Nguyễn Bắc Son - bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông và Bộ Y tế yêu cầu khởi tố và kỷ luật. Lúc này trong giao ban báo chí của Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Thông tin Truyền thông với tổng biên tập các báo hàng tuần  bắt đầu “nóng lên”.

Nhiều tuần Bộ Thông tin Truyền thông và Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu tôi phải giải trình, đề nghị gỡ bài và xin lỗi. Tôi dứt khoát không gỡ mà tiếp tục đăng, và nói rõ dân chủ là phải để dân mở miệng, đại biểu Quốc hội đáng lẽ phải đứng về phía lẽ phải, nay lại vì “cái tôi to đùng“ bắt dân im miệng và đề nghị khởi tố là sao ? Và khẳng định những ý kiến phản biện trên báo Sức khỏe Đời sống không sai.

Nhiều bạn bè là tổng biên tập các báo chia sẻ và lo lắng cho tôi. Tôi nhớ rõ là em Hạnh (tổng biên tập báo Phụ nữ Việt nam) và em Kim Chi là chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam, khuyên tôi nên đề phòng vì Nguyễn Sỹ Cương rất to mồm, hay ỷ thế và có vợ đang là phó ban Tuyên giáo Trung ương .

Lúc ấy sức ép bắt đầu dồn lên Bộ Y tế và Bộ Thông tin Truyền thông. Chị Tiến bộ trưởng khi ấy đang công tác ở Ý, điện thoại cho tôi nói hay là báo gỡ bài và giải quyết êm xuôi. Tôi không đồng ý và nói rõ báo không sai, nếu sai thì phải nói rõ sai ở điểm nào chứ cứ chung chung thì không được. Nếu cần thì tôi từ chức chứ dứt khoát không nhượng bộ.

Thời điểm này Cục Báo chí Bộ Thông tin Truyền thông liên tục có công văn gửi Bộ Y tế yêu cầu kiểm điểm tôi, và phối hợp với Bộ Thông tin Truyền thông để giải quyết theo yêu cầu của Nguyễn Sỹ Cương.

Bộ trưởng đi công tác xa, ủy quyền cho thứ  trưởng Long giải quyết. Anh Long gặp tôi, đề nghị tôi làm bản kiểm điểm. Tôi trả lời luôn, anh chỉ cho tôi xem tôi lỗi ở chỗ nào để tôi làm chứ tôi chả có lỗi gì. Anh Long liền móc điện thoại gọi cho anh Tuấn (lúc đó là thứ trưởng bộ Thông tin Truyền thông) hỏi xem Trần Sĩ Tuấn mắc khuyết điểm gì, để chúng tôi biết.

Ông Tuấn trả lời luôn : Tôi cũng chả biết ông ấy mắc khuyết điểm gì nữa, chúng tôi có công văn yêu cầu Bộ Y tế phối hợp xử lý là do Nguyễn Sỹ Cương tuần nào cũng đến bộ, gây sức ép với bộ trưởng Son yêu cầu kỷ luật và khởi tố.

Sự việc kéo dài mấy tháng, cả hai bộ Y tế và Thông tin Truyền thông không xử lý được tôi.

Khi không xử lý được vụ việc và báo vẫn tiếp tục lên tiếng, thì nhiều cán bộ chủ chốt của Bộ Y tế, Bộ Thông tin Truyền thông, và sau này có cả Bộ Công an nhiều lần đề xuất tổ chức một bữa rượu mời tôi và Nguyễn Sỹ Cương đến để anh em hiểu nhau. Tôi trả lời dứt khoát là tôi rất cảm ơn thiện chí của các bạn, nhưng tôi có thể uống rượu với bất cứ ai trừ Nguyễn Sỹ Cương. Đến nỗi một bạn ở Bộ Công an phải nói hai ông Sỹ Tuấn và Sỹ Cương nhưng anh mới đúng là Cương !

Sự việc lùng nhùng cả năm, bài thì vẫn trên Sức khỏe Đời sống, cả báo giấy và báo điện tử. Tất cả khoảng 6-7 bài chỉ đích danh Nguyễn Sỹ Cương đến nay vẫn còn;

Hồi đó tôi còn nghe nói ông Nguyễn Sỹ Cương còn làm văn bản gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu xử lý tôi (nội dung này chưa được kiểm chứng).

Sau nay khi mọi chuyện lùi xa, lúc ông Tuấn đã lên bộ truởng Bộ Thông tin Truyền thông, có dip anh em ngồi uống rượu. Ông Tuấn nhắc lại chuyện cũ rồi nói : Hồi đó tôi nói với Nguyễn Sỹ Cương tôi sẽ tổ chức một bữa rượu cho hai ông Sỹ, thằng nào uống thắng thì thằng ấy đúng. Một cục truởng của Bộ Thông tin Truyền thông nói chen vào : Ông đánh bỏ mẹ nó đi, thằng này to mồm phách lối ỷ thế Quốc hội quen rồi. Lúc ấy tôi nói : Phải chi hồi ấy anh phát biểu thế này đỡ cho tôi, toàn thấy các anh yêu cầu xử lý tôi, he he !

Nhân chuyện Nguyễn Sỹ Cương mới đây nhớ lại chuyện cũ. Tất cả những người chứng kiến đều đang là bạn Facebook của tôi.

TRẦN SĨ TUẤN 21.08.2026

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.