Với tỉ số 2 - 2 trên sân Mỹ Đình của trận chung kết lượt về giữa Việt & Thái, Việt Nam đã tiếp tục giữ được chiếc Cúp Vô Địch Asean qua tổng tỉ số 4 - 2 sau hai lượt đấu trận chung kết giữa hai đối thủ nhiều duyên nợ Thái - Việt.
Sự tiên đoán với tỉ số 2 - 1 nghiêng về Thái của anh hàng xóm nhà tôi trước giờ bóng lăn suýt thành hiện thực, nếu như cầu thủ số 24 của Thái không chuyền bóng về cho thủ môn bằng cú sút vào lưới nhà một cách lãng xẹt ở phút 90+3, lúc trận đấu sắp đến hồi kết thúc!
Công bằng mà nói thì Thái đã hoàn toàn làm chủ thế trận trong hiệp 1, liên tục o ép khung thành đối thủ và đã chọc thủng lưới Việt khá sớm ngay đầu hiệp 1 trước sự lúng túng rời rạc khó hiểu của đội hình Việt.
Mãi đến hiệp 2 Việt mới vùng lên, để sau đó ở phút 52 nhờ cú sút của ngoại binh nhập tịch Hoàng Hên khiến bóng bật cột dọc chạm phải gót chân thủ môn Thái văng vào lưới... mới gỡ hòa 1 - 1. Đến phút 85 Thái lại vượt lên dẫn trước Việt 2 – 1, nhưng rồi đến cuối trận lại giúp Việt hòa 2 -2 khi cầu thủ số 24 của Thái đá phản lưới nhà như đã đề cập ở trên.
Ngoài 2 quả thua do cầu thủ đá phản lưới nhà, đội tuyển Thái tại sân Mỹ Đình tối nay còn quá xui xẻo, khi đầu hiệp 2 đã có thể nâng tỉ số lên 2 - 0 với 1 quả phạt đền nhưng cầu thủ Thái Kakana trên chấm 11 mét đã đá bóng vọt xà ngang khung thành Việt. Nếu như quả phạt đền đó mà chọc thủng lưới Việt thì có khi kết quả trận đấu tối nay sẽ hoàn toàn bất lợi cho đội bóng Việt cũng không chừng!
Dẫu sao thì đội bóng Việt đã chiến thắng và giữ lại được chiếc Cúp ASEAN. Chiến thắng đó đã tạo nên các cơn bão lớn tối nay của đám trẻ với sự reo hò tở mở trên các đường phố của cả nước cho đến khuya lắc khuya lơ...
NGUYỄN KHẮC NHƯỢNG 26.08.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.