vendredi 14 août 2026

Thái Vũ – Chó đi coi thi

 

Lót dép ngồi hóng nghe tin thì thấy thi cử lần hai ở tiểu bang Toang Quyên sao mà căng thẳng còn hơn đề phòng khủng bố, đảo chính, ám sát, biểu tình bạo động hay tương tự.

Có mỗi con chó cỏ mà lúc thì đội cảnh khuyển, lúc thì chó nghiệp vụ. Không biết chó thì làm gì cho thi cử.

Thấy con K-9 to như con cọp của cảnh sát Wauwatosa làm nhiệm vụ tuần an ninh ở bệnh viện Nhi CHW, tôi tính tới gần bảo nó: "Mày mà ở Tuyên Quang thì sẽ được đi coi thi chứ không phải vất vả tuần tra thế này". Nhưng thấy trên người nó có cái thẻ ghi "do not pet" nên thôi.

 

Nhân tiện, đội K-9 (Cảnh Khuyển) mỗi con có một hay nhiều vai trò nhiệm vụ chuyên nghiệp. Con K-9 ở CHW ngoài việc hỗ trợ trấn áp tội phạm khi cần, nó còn là một Therapy dog, nó giúp vui cho trẻ con. Có dạng K-9 chuyên đánh hơi, truy tìm dấu vết hay lùng sục các tòa nhà.

Có K-9 như mấy con K-9 ở sân bay Ohare Chicago, chuyên bắt mấy thằng Việt về Việt Nam khi trở lại Mỹ trong ba lô có trái cây hay thịt thà...Tôi từng bị một K-9 bắt chỉ vì một miếng xoài xanh ăn không hết, còn dư trong ba lô, phải bỏ đi và vào làn kiểm soát.

Chó coi thi chắc chỉ có ở Trung Quốc.

 

Lần thi lại thứ ba chắc sẽ có đội xạ thủ, bắn tỉa trên nóc trường học, có trực thăng giám sát ... có khi phải có cả hai, ba quả xe tăng đứng trước cổng trường.

Nhớ hồi thi tốt nghiệp phổ thông trung học, tôi và một bạn gái được vinh dự là hai học sinh bóc đề thi. Bạn gái ấy sau này rất thành công vì đã trở thành ... mẹ của ba đứa con tôi bây giờ.

Lực lượng bảo vệ an toàn cuộc thi của chúng tôi thì ngoài bác bảo vệ hơn 70 tuổi luôn cáu gắt bọn tôi dù tụi tôi chẳng làm gì cả, thì còn có mọt chú công an khu vực đi qua đi lại làm dáng với các cô giáo giám thị. Dù chỉ mỗi bộ đồ công an, không có súng, còng tay, dùi cui cũng không có nón luôn.

Thật là khác xa với Tuyên Quang!

THÁI VŨ 14.08.2026 (Tựa bài do Thụy My đặt) 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.