mercredi 26 août 2026

Lưu Trọng Văn - Vài nhời với Nguyễn Quang Thiều, ké thêm với cả Trần Đăng Khoa


Theo nguồn tin ít khi bịa của một lãnh đạo Hội Nhà văn Việt Nam thì, sau sự cố lình xình trước khi có quyết định kỷ luật đảng của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thiều đã đệ đơn từ chức chủ tịch Hội, và cả có ý định xin ra khỏi Hội nữa.

Thôi thì, Ban chấp hành hội bỏ phiếu chấp nhận cho một ông chủ tịch từ chức, với ai đó là chuyện công bằng và nhân tình đồng nghiệp. Hoặc cứ phải ra roi cách chức, với ai đó lấn cấn nhân tâm, thì gã nghĩ với Thiều cũng rứa.

Bởi kết quả thì Thiều từ nay rũ bỏ tấm áo “ông quan văn” chỉ còn nhõn tấm ngực trần: thằng viết văn.

Gã từng giục ối lần Trần Đăng Khoa từ quan hội để còn nhõn: thằng viết văn. Cũng như có lần cạnh khóe bảo Thiều, tài như em và thằng Khoa không toàn tâm toàn ý để viết thì có tội với bạn đọc.

Giờ thì cả Thiều và Khoa đều được trần trụi với con chuột nhấp nhổm thành tinh rồi.

Mừng nhé hai thằng em tài hoa của đất nước.

Hì, mừng thêm một chuyện nữa, từ nay hai chú vốn mê các ả các em tha hồ vung tít vịt tán, khỏi ngó trước nhìn sau như bấy lâu khi là quan nữa. Dù sao thằng trần trụi viết văn có lỡ dấn tình tang ngoài luồng cũng đếch ai thèm để ý, vì có cái bùa “nhà văn nhà thơ phải lãng mạn mới sáng tạo bay bổng được chứ”.

Hừ khoác áo quan, “đồng chí làm trò rùa ấy là vi phạm đạo đức cách mạng.”

Rõ khổ!

LƯU TRỌNG VĂN 25.08.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.