mardi 18 août 2026

Văn Công Hùng – Ghi chép ngày 18.08.2026

 

Tin sáng

1. Tràn ngập trên báo chí và mạng xã hội là chương trình VTV tối qua. Thôi thì, người ta đã nói thế, bèn thế. Có điều, giá mà nói sớm hơn. Và nữa, thương ông bố.

2. "Xử lý nhiều trường hợp đăng tin mê tín, sai sự thật vụ du khách Trung Quốc bị sóng cuốn mất tích"- Cứ khi nào có hoạn nạn, thương tâm là số này nhảy ra. Mươi năm trước các "nhà ngoại cảm" đã làm náo loạn việc tìm liệt sĩ rồi. Tất nhiên cũng thông cảm với các gia đình, họ chỉ biết hy vọng và bám vào các tia hy vọng, nên cái bọn "ngoại cảm" như cậu Thủy mới tung hoành như thế?

Liên quan: "Clip múa máy, làm chuyện 'khó coi' tại nơi tìm nam du khách Trung Quốc mất tích"- Xem mấy clip các mẹ ở đâu xông ra múa như điên rồi phán cũng... như điên thấy... thương mấy ông chồng họ, rồi YouTuber náo loạn thấy ngán luôn.

3. "Bắt giữ hai nghi phạm cắt dây điện trên cao tốc, lấy đồng bán phế liệu"- kiếm ăn kiểu... tự sát. "Qua thống kê, cáp ngầm 747 m, cáp đồng trần 1.815 m và 52 bảng điện. Tổng thiệt hại gần 570 triệu đồng"- Hai tên này "bán phế liệu với giá 6 triệu đồng rồi chia nhau".

4. "HLV từng gây hấn với Messi bị ngất xỉu do... 'vợ đánh'"- Há há.

Liên quan: "Đội tuyển Việt Nam chú ý: Trọng tài bắt trận bán kết lượt về tại Mỹ Đình có duyên với Malaysia"- Đây gọi là... gieo rắc thông tin hoang mang phỏng ạ?

Liên quan nữa: "Tuyển Việt Nam trước thử thách 4 chặng bay và mật độ 3 ngày một trận"- Ơ nhẽ mỗi đội Việt Nam như thế ạ?

5. "9,5 tỉ USD thay đổi diện mạo đô thị TPHCM"- Hihi xưa các cụ hay dùng câu: Tiền đắp lên người lại chả đẹp, để nói các cô gái ăn diện. Các cụ cũng rất nhân văn khi nói: người đẹp vì lụa lúa tốt vì phân, dẫu so lụa với phân thì... vẫn đẹp he he.

Mới nhất, nhà cháu vừa thay cái ốp điện thoại phát, con IPhone 11 Promax long cmn lanh lên dù rất không ủng hộ đắp phụ kiện vào những đồiđã rất hoàn hảo khi mua về. Nhưng té ra, hi hi...

6. "Giải mã ký hiệu trên cần gạt mưa ô tô, không phải tài xế nào cũng hiểu"- Các cụ các mẹ có ô tô nên đọc, vì cũng... như nhà cháu, nhiều khi chưa hiểu hết công năng của nó hihi. Pleiku mưa cả tuần nay rồi, giờ vẫn. Nhà cháu để chế độ auto cho nó khỏe, nhưng thi thoảng vẫn phải thô bạo can thiệp bằng tay cho nó đúng ý mình và ý... mưa.

7. "Cục Điện ảnh lên tiếng về đơn khiếu nại liên quan phim 'Hoàng hậu cuối cùng'"- Hì, "Hoàng hậu cuối cùng là dự án điện ảnh do đạo diễn Bảo Nhân và Nam Cito thực hiện. Lấy cảm hứng từ cuộc hôn nhân giữa Vua Bảo Đại và Nam Phương Hoàng hậu, phim không tái hiện lịch sử theo lối tư liệu mà khai thác câu chuyện về tình yêu, gia đình, danh phận và những lựa chọn của các nhân vật trong những năm cuối của triều Nguyễn". Và "Với vai trò quản lý nhà nước về điện ảnh, chúng tôi chỉ có thể đánh giá dựa trên một sản phẩm hoàn chỉnh. Khi nhà sản xuất gửi bản phim hoàn thiện đến Cục Điện ảnh, Hội đồng sẽ xem xét toàn bộ tác phẩm. Trên cơ sở ý kiến của Hội đồng, Cục mới đưa ra kết luận theo đúng quy định".

Trước đó thì: "Chúng tôi yêu cầu nhà sản xuất làm rõ các hợp đồng bản quyền và cam kết không tự ý sử dụng các tình tiết hư cấu độc quyền từ những công trình nghiên cứu hiện đại khác khi chưa được phép. Việc các con trai của cựu hoàng Bảo Đại đã chính thức ký tên phản đối là minh chứng pháp lý cho việc dự án này không đạt được sự đồng thuận của gia đình". Và "Hội đồng Nguyễn Phúc tộc yêu cầu các đơn vị phải có văn bản phản hồi trong 15 ngày. Nếu không được giải quyết, phía gia tộc sẽ yêu cầu Cục Điện ảnh dừng cấp phép và tiến hành các biện pháp pháp lý"- Huhu khổ thân, húc đầu vào núi roài.

 

Tin tối

1. Sáng giờ cả 2 tivi nhà cháu đều không được mở, thấy nhà yên ắng hẳn. Đọc được nửa quyển sách, mát xa, đi bộ xong rồi, thấy không nên nhịn điểm tin, nên bèn.

2. "Phạt làng du lịch nổi tiếng ở Cần Thơ hơn 1,4 tỉ đồng"- Huhu cái làng du lịch này nhà cháu vào rồi, ăn cái bánh xèo to gần như cái mâm. Họ làm du lịch giỏi phết. Cái hay của Cần Thơ: không nể nang, vi phạm là... phạt.

Liên quan Cần Thơ: "Nhậu xong, thách nhau bơi qua sông Maspero, 1 người mất tích"- Nghe tưởng sông ở Châu Mỹ, đọc thấy Cần Thơ, bèn điểm.

Một người thân của D. cho biết, anh đi làm thuê ở TP.HCM cách đây 2 năm. Vài ngày trước, D. về quê dự đám cưới người thân. Khoảng 22 giờ ngày 17.08, anh đi nhậu với nhóm bạn thì xảy ra tai nạn này. Khổ chồng khổ ạ.

Liên quan nữa, cũng rất không nể nang: "Trung Nguyên đề nghị ưu đãi cho các dự án chậm tiến độ, tỉnh nói không ưu đãi nội dung ngoài luật"- Đăk Lăk ạ.

3. "Bắt 'Tế điên Nam Định', một giang hồ mạng cộm cán ở Ninh Bình"- Thấy đứng "chụp ảnh" với mấy công an y lùn tịt, thấp hơn cả cái đầu mà giang hồ chi hè, dẫu giang hồ mạng cũng phải to con tí cho người ta sợ chứ, he he. Thế nhưng "thành tích" đây: "Theo Công an tỉnh Ninh Bình, "Tế điên" từng đã có 8 tiền án, tiền sự về các tội "Trộm cắp tài sản", "Cướp giật tài sản", "Cố ý gây thương tích", "Tàng trữ trái phép chất ma túy", "Mua bán trái phép chất ma túy", "Tàng trữ vũ khí thô sơ"."- A hình như giang hồ cái căn bản là... liều trước đã.

Cập nhật thêm sau 20 phút: "Khởi tố, bắt tạm giam Phú Lê, vợ bị can này cũng bị khởi tố". Phú Lê là ai, chịu khó gúc nhé. Rất là bèn ạ.

4. Vụ này vui: "Mua 130 tấn thịt trâu làm thành 65 tấn... khô bò, lời 3 tỉ đồng"- Ơ nhưng mà thịt trâu cũng ngon mà. Thịt trâu xào rau muống, xào cần ta, thịt trâu nhúng mẻ. Có hẳn cái quán phở trâu treo biển hiệu đàng hoàng rất đông khách ở mạn Mỹ Đình, nhà cháu đã ăn. Vụ này ở Biên Hòa.

"Từ tháng 5-2025 đến lúc bị phát hiện, Trần Lê Foods đã mua khoảng 130 tấn thịt trâu đông lạnh có nguồn gốc Ấn Độ từ một doanh nghiệp tại TP.HCM với số tiền gần 18 tỉ đồng. Đồng thời mua thêm các loại phụ gia, thùng các tông, túi nhựa PE, tem nhãn hàng hóa, gia vị như ớt, sả, tỏi, mạch nha, bột ngọt... của các doanh nghiệp, cá nhân tại TP.HCM để phục vụ quá trình sản xuất.

Từ số nguyên liệu trên, Tình tổ chức sản xuất, chế biến ra khoảng 65 tấn khô bò giả với giá bán trung bình 330.000 đồng/kg, tổng doanh thu khoảng 21 tỉ đồng". Thịt trâu dám nói thịt bò/ kinh doanh phát đạt đi... tò ngay thôi.

5. "Cán bộ càng giữ cương vị cao càng phải nêu gương, giữ gìn danh dự, liêm chính"- Lời cụ Tổng ạ. Thực ra nếu biên tập giỏi, bỏ bớt một chữ càng, nó lên lê vồ hẳn. Các đồng chí cán bộ soi vào đấy mà... giữ mình ạ.

6. "Phi công Vietnam Airlines báo cáo lý do phải quay đầu hạ cánh tại Munich"- Rất nhiều đồn đoán, nên thông báo ngay như thế nó hết sức minh bạch, công khai để... minh bạch công khai: "Trong quá trình chạy đà cất cánh được khoảng 1/2 đường băng, tổ lái đánh giá không đủ khoảng cách để đình chỉ cất cánh. Tải trọng cất cánh của máy bay 240 tấn, nằm trong giới hạn an toàn, thấp hơn tải trọng tối đa".

Đánh giá sơ bộ tàu bay VN-A867 ghi nhận tình trạng 4 lốp chính tàu bay bị nổ. Đồng thời phát hiện dấu hiệu va quệt đuôi xuống mặt đường cất hạ cánh, gồm nhiều vết xước dọc theo phía dưới phần thân phía sau tàu bay trong đó phần vỏ tàu bay tại một số vị trí bị rách.

7. "Lo ngại "phí chồng phí" khi VETC, ePass bắt đầu thu tiền quản lý tài khoản"- Nói thật là đọc mãi, nhà cháu vẫn chả hiểu sao lại phải thế, dù nhà cháu rất gương mẫu, đã cài thêm Viettel Money ngay khi bị dọa sẽ không cho chạy, dù trước đó đã dán tem thu phí tự động và nó trừ tiền từ tài khoản chính. Nó rắc rối trước đã chứ chưa nói tới phí chồng phí...

"Chẳng hạn một chủ xe chỉ sử dụng phương tiện trong nội thành, không đi cao tốc và không sử dụng các dịch vụ giá trị gia tăng của đơn vị cung cấp, nhưng vẫn phải trả một khoản phí cố định thì cần đánh giá lại tính hợp lý của cơ chế này". Nhà cháu trong trường hợp này. Đã nạp tiền vào đấy, không chạy thường xuyên, là góp phần lãi cho thẻ rồi, giờ lại thu thêm? Ngược ngạo nó vừa thôi chứ? Đang yên đang lành thì... Money?

VĂN CÔNG HÙNG 18.08.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.