lundi 17 août 2026

Văn Công Hùng - Ghi chép ngày 15.08.2026


Tin sáng

Thứ Bảy máu chảy về... tim. Ngày xưa là "Cắt cơm bơm xe nghe thời tiết liếc đồng hồ thồ gạo cạo râu xâu quai dép xin phép cơ quan", đối tác thì: "Tắm rửa sửa lông mày thay quần áo báo thêm cơm...". Giờ vẫn có cán bộ 2-6 đấy, hì hì, kéo pháo về trận địa, hoặc (thi thoảng thôi), trận địa lăn đến với pháo.

À nhân đây có mấy bạn chuyển cho cái tus của một ông nói phét mãi tưởng... thật, ghép chữ mãi tưởng đấy là thơ. Ông viết tus kể về "HỦ" gạo kháng chiến nhà ổng rồi khu phố gom lại gửi vào miền Nam, rồi ông bố nhâm nhi ly rượu mần và đọc thơ, làm bài hát hát cho vợ nghe...

Bốc phét như sau: Hũ, nót HỦ, gạo kháng chiến là từ thời... chống Pháp. Ổng quê Thanh Húa mà nhớ miền Nam gì, ba nhà cháu người Huế tập kết và các ông tập kết, có thể tả họ nhớ được.

Và hai, thời ấy có câu: "Bà ơi cho cháu đồng xu/ Cháu mua bánh gù cháu gửi về quê/ Bố cháu đi làm chè tàu thuốc lá/ Mẹ cháu ở nhà khổ lắm bà ơi". Mới uống trà, hút thuốc đã bị coi là phá gia chi tử rồi, rượu là đồ cấm, lấy đâu mà uống, lâu lâu mua được gù rượu lậu lén lút mà uống chứ lấy đâu mà nhâm nhi công khai ra vẻ nhà có điều kiện bây giờ he he...

1. "Ông Trump nói về vụ tàu sân bay USS Abraham Lincoln"- Gờm, coi thường nước Mỹ quá lắm. Ổng nói ngay khi được hỏi: "Không, họ không hề lo lắng". "Không, không, không, còn lâu mới đủ", ông nhấn mạnh khi được cho rằng con tàu 9 tháng chưa vào bờ?

Hì hì lo bò trắng răng.

Trong khi đó, Quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Hùng Cao cũng cho biết "một số ít trường hợp liên quan đến sức khỏe tinh thần" đã được xử lý và không có người thiệt mạng. Đồng thời chỉ trích truyền thông "cố khắc họa những chiến binh của chúng ta như những nạn nhân".

2. "Đùa với thủ tục, dọa bằng mạng sống: Bạn đọc đề nghị xử lý nghiêm"- Là vụ để dép trên cầu viết thư để lại rồi... bế con đi chơi, và cô gái làm thủ tục kết hôn online cho... biết cảm giác rồi hủy hôn ấy ạ, he he. Tất nhiên là phạt cho nhớ rồi.

3. "Đội tuyển Việt Nam khẩn trương làm quen mặt cỏ lá gừng ở Malaysia"- Gờm, chuyên nghiệp thì họ thích ứng ngay ấy mà. Tất nhiên cũng thông cảm cho anh em theo đội, hết cmn chuyện để viết, như hôm nọ, tới mấy lần VTV nhắc tới cái vết xước phải dán băng dính của một hậu vệ, he he.

Mình trên cơ, cứ tự nhiên mà đá, có chi mô nơ?

Đây nó phải như này chứ: "Đội tuyển Việt Nam không ngại mặt sân cỏ lá gừng của Kuala Lumpur".

4. "Người đánh tài xế xe công nghệ xin lỗi, hứa không tái phạm"- Đánh xong người mặt vàng như nghệ - Thấy lúc đánh hùng hổ lắm, ụ mẹ rất hung hăng với cả người quay clip, mà 57 tuổi rồi chứ trẻ trâu gì nữa đâu? Trước đó là một ông 55 tuổi: "Chủ xe Mercedes đánh tài xế taxi nhận 6 tháng tù: 'Sai lầm lớn nhất cuộc đời'"...

5. "Cưới vợ cách nhà 300 m, chú rể Thanh Hóa đem xe mui trần đi đón dâu"- Chả bù cho anh kia, cách hẳn 800 m, và mang xe... rùa đi rước. Xe gì cũng là xe, phỏng ạ, miễn có... dâu.

Liên quan... xe: "Chủ ô tô lên tiếng sau biên bản phạt gần 500 triệu với 96 lỗi, có chi tiết bất ngờ"- Rằng "xe đã cũ, hỏng đồng hồ và bản thân không nhận được thông báo về các lỗi trước đó"- Huhu. Theo ông, các vi phạm của chiếc xe được tính từ tháng 2/2026.  Khi được hỏi về giá trị chiếc xe, ông ước tính: “Chắc được hơn chục triệu”. Huhu đau quá ạ. Quan trọng là nhiều người nghĩ như... trước vất cmn xe lại không lấy là xong, bằng chứng là các bãi xe tạm giữ chật cứng xe máy. Nhưng VNeID ơi, mài sinh ra làm gì???

"Theo cơ quan công an, ngoài 96 lần vi phạm giao thông, ông B. còn bị xác định có hành vi không làm thủ tục cấp chứng nhận đăng ký xe, biển số xe khi thay đổi chủ theo quy định".

6. Đã có "321 bộ hài cốt liệt sĩ được quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng". Nữa: "Từ Lâm Đồng về quê Quảng Trị cung cấp vị trí chôn cất 11 liệt sĩ đặc công, trong đó có một nữ".

7. Tin sao: "Thúy Ngân ngất xỉu"- Khổ dồi. "Thủy Tiên vào top tìm kiếm"- Vui dồi. "Phương Mỹ Chi một mình đấu gần 60 nghệ sĩ"- Kinh dồi.

Tin tối

1. Cuộc thi lại ở chuyên Tuyên Quang đã thành công tốt đẹp ạ. Các giám thị đã thở phào, ai về nhà nấy, cảnh khuyển về đơn vị. Giờ hồi hộp chờ kết quả. Kết quả nó sẽ nói lên rất nhiều điều ạ.

Liên quan: "Gần 2/3 thí sinh trúng tuyển y khoa ĐH Y Dược TPHCM mang mã số báo danh TPHCM, có bất thường?"- Nhà cháu hem bít ạ?

Liên quan đến... sửng sốt: "c". Xem clip thì thấy cô hiệu trưởng thật là... dũng cảm. Là cô này nguyên hiệu trưởng ở đây, được điều sang làm hiệu trưởng trường khác, quay lại họp bàn giao, và... bèn.

Vấn đề là sự việc này xảy ra từ tháng 10/2025, nhưng bây giờ mới xuất hiện, hì hì, có chi mô nơ?

Liên quan nữa: "Nữ hiệu phó tại Quảng Trị trở lại làm giáo viên sau 1 tháng được bổ nhiệm".

Vẫn liên quan, nhưng buồn: "Phát hiện thi thể nữ hiệu trưởng trường mầm non dưới mương nước".

Trong một trường cũng liên quan, sáng nay ngồi cà phê với mấy thầy cô giáo, có 1 hiệu trưởng, 1 hiệu phó, và họ đều hân hoan thông báo, bọn em đã nộp đơn xin nghỉ 154 (hình như thế nhà cháu nhớ không rõ) nhân sáp nhập. Mấy bạn ngồi cùng vỗ tay hoan hô rôm rả.

2. "Mua vé từ người bán dạo, cựu quân nhân ở TPHCM trúng Vietlott 29,6 tỉ đồng"- Hết sức hân hoan và chúc mừng sự đổi đời ngoạn mục. Hay là từ mai nhà cháu cũng mua vé số nhỉ, kiểu thấy người ta ăn khoai vác mai đi đào ráy á? Nhóm cà phê nhà cháu có 2 ông thường xuyên mua vé số rồi phát. Có trúng 1 lần, đi nhậu 1 trận bằng tiền trúng, lúc thanh toán thiếu tiền, ông cầm vé số bù thêm. Hoan hỉ ạ.

Liên quan: "Nam thanh niên bán hoa tươi trúng độc đắc 8 tỉ đồng, gửi tiết kiệm 6 tỉ". Thèm chưa?

3. "Cơ sở spa chữa xương khớp lừa đảo gần 300 người, chiếm đoạt hơn 9 tỉ đồng"- Ngoài bọn lừa thì lỗi của cả người... được lừa nữa, phỏng ạ? "Cơ sở Phúc Tâm 8 ở Nghệ An núp bóng dịch vụ spa để tư vấn, điều trị xương khớp trái phép, quảng cáo sai sự thật và dùng thủ đoạn “tiêm giả”, khiến gần 300 người ở nhiều tỉnh, thành "sập bẫy""-

4. "Kỳ đà hoa 20 kg bò vào bếp nhà hàng ở Phú Quốc"- Ông/ bà kỳ đà này rất biết chỗ bò vào he he. Đã vào nhà hàng là oách rồi, lại vào hẳn bếp của nhà hàng? Bao nhiêu chỗ không vào lại vào bếp là ý gì?

5. "Nước ngập ngang bàn thờ, người dân thức trắng đêm canh lụt"- Huhu ở phường Hội Phú Pleiku ạ. Hôm nay mưa cả ngày.

Quan trọng là, từ trước, hệ thống thoát nước ở đô thị này rất kém. Ngay ngõ nhà cháu, sát quảng trường, tức là trung tâm, nhưng không có hệ thống thoát nước. Nước chảy tràn trên mặt đường kể cả... không mưa. Mấy hôm nay đang đến khổ vì nước hầm rút của một cơ quan phía trên chảy tràn đường suốt đêm ngày. Đã báo phường và đã có người xuống kiểm tra.

6. "Thủ tướng Thái Lan tự lái máy bay tới căn cứ không quân, F-16 hộ tống"- Hì hì chơi ra chơi.

VĂN CÔNG HÙNG 15.08.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.