samedi 29 août 2026

Phúc Lai – Ngăn ngắn về cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine của Putler, ngày 29/08/2026

 

1. Tôi vừa nhận được bức ảnh chụp màn hình bài đăng của tài khoản David D. (@secretsqrl123) vào rạng sáng ngày 29/08/2026. Nó chính là một mảnh ghép trùng khớp với bức tranh tôi đã phác thảo trong bài viết ngày 16/08/2026, đồng thời nó phản ánh chính xác thế bế tắc quân số mà chúng ta đã phân tích.

Vậy mẩu tin viết gì? Nó dẫn thông tin tài liệu nội bộ bị rò rỉ từ Evraz (tập đoàn sản xuất thép hàng đầu của Nga với hơn 70.000 nhân sự).

Cụ thể là chỉ thị do Giám đốc vận hành Golovatenko của Liên hợp Thép Tây Siberia ký, yêu cầu Phòng quân vụ (Voenkomat) tại Nizhny Tagil – trung tâm công nghiệp quốc phòng cực kỳ quan trọng của Nga (nơi có xưởng xe tăng Uralvagonzavod) lập danh sách nhân viên thuộc diện dự bị nhưng được hoãn/miễn động viên (tức là có thẻ bron – бронь).

Như thế theo yêu cầu này, chúng đang định sắp xếp lại thẻ “miễn động viên”. Hồi mùa thu 2022, Nga đã vấp phải sai lầm và gây ra hỗn loạn: Quân vụ bắt ráo cả kỹ sư, kỹ thuật viên bậc cao... làm đình trệ công nghiệp quốc phòng. Vậy là những gì tôi đã đoán, bắt đầu đúng: Nga khả năng cao sẽ không tuyên bố tổng động viên rầm rộ, mà sẽ dùng dữ liệu điện tử tích hợp trong hệ thống ba cơ quan MVD + Bộ Quốc phòng + Doanh nghiệp để gửi lệnh gọi điện tử trực tiếp đến từng đối tượng dự bị đã bị tước quyền “бронь”.

Khả năng cao Kẩm-linh sẽ áp dụng mô hình hỗn hợp: Vừa ép nhóm nhập tịch/Trung Á bằng Luật 281-FZ (như bài trước tôi đã phân tích), vừa âm thầm rút một phần lực lượng dự bị từ các doanh nghiệp, nhắm vào nhóm đối tượng không thuộc diện ưu tiên cao nhất thông qua danh sách hoãn động viên vừa yêu cầu doanh nghiệp lập.

Câu chuyện ở đây có hai chi tiết:

(1) Yêu cầu Nizhny Tagil rà soát. Mà cái chỗ này chính là “thủ phủ công nghiệp quốc phòng” chứng tỏ việc lục lọi đã phải đụng chạm đến cả các tập đoàn công nghiệp nặng hàng đầu. Nôm na là đã đến đáy nồi, Putler cầm muỗng vét sồn sột khéo thủng cả nổi đến nơi.

(2) Tiếp tục bế tắc về... đấu pháp. Điều này chúng ta cũng đã phân tích rồi: Muốn thủ thắng, Putler và bọn Gerasimov phải có được một giải pháp gì đó mang tính bước ngoặt của chiến tranh, như tôi phân tích chẳng hạn. Thôi thì truyền thống đi, kiếm được 10.000 cỗ pháo; 3.000, 4.000, 5.000 xe tăng; 300, 400, 500... máy bay cả ném bom, tấn công mặt đất và tiêm kích làm chủ bầu trời... Như thế thì 100.000 quân mới ra ngô ra khoai, chứ nếu dùng bia thịt không thôi thì trước sau vụ này cũng vứt.

Thậm chí, tôi còn cho rằng nếu không có nhân lực vứt ra chiến trường, Nga còn vỡ trận đến nơi. Nhưng trước mắt, điều tôi lo ngại là hướng về đồng bào ở bên đó. Tầm này nếu bị truy quét rồi áp dụng các quy định luật lằng nhằng, kiểu gì bà con chẳng bị vướng, dù có quốc tịch hay không. Đứng trước nguy cơ bị vứt vào ngục, rồi trước sau cũng lại ép buộc ra chiến trường, nói chung là khó thoát.

 

2. Trong một diễn biến khác, chuyện Ratcliffe đến Mục-tư-khoa.

Trên tường nhà tôi có hiện bài “Giám đốc CIA đến Mục-tư-khoa mang đến tín hiệu xấu”.

Theo tôi, sự kiện Giám đốc CIA John Ratcliffe bí mật hạ cánh xuống sân bay Vnukovo trên chiếc C-17 vào ngày 25/8/2026 chính là bằng chứng rõ nhất cho thấy chính quyền Trump đang rơi vào thế kẹt cứng và chịu áp lực cực kỳ lớn trên nhiều mặt trận. Xời, tuyên bố “chấm dứt chiến tranh ở Ukraine trong 24 giờ” thực tế đã hoàn toàn vứt sọt rác, vậy là...

Kênh tình báo đã là kênh cuối cùng, à phải là phao cứu sinh cuối cùng cho Trump mới phải.

Ở Trung Đông, xung đột liên quan đến Iran căng thẳng và phức tạp hơn dự tính. Ở Ukraine, chiến sự bước sang năm thứ 5 mà Nga không nhượng bộ còn Ukraine thì gia tăng các đòn đánh sâu phá hủy kinh tế Nga. Việc Trump gọi chuyến đi của Ratcliffe là “bán thông lệ” (semi-routine) chỉ là cách chống chế truyền thông quen thuộc nhằm hạ thấp tầm quan trọng của chuyến công tác phòng khi không đạt được kết quả nào khả dĩ.

Chuyến công tác của Ratcliffe theo tôi là bất thường, mấy khi giám đốc CIA phải xuất tướng như vậy. Đồng thời việc lộ bài “chúng tôi nắm rõ các ông đang thua đau trên chiến trường”, với những người ủng hộ Ukraine nghe thì có vẻ thích, nhưng thật ra nó là việc kỵ trong binh pháp. Theo tôi, điều này vẫn thể hiện bế tắc của chính quyền Trump trong hồ sơ Ukraine: Putler quá rắn mặt, nhưng Ukraine cũng quá giỏi, nên Trump không làm cách nào để giải quyết, tiến thoái lưỡng nan. Còn nói về áp đặt, thì Trump còn lâu mới áp đặt được cái gì lên Putler.

Chuyện ở đây lại có điểm thú vị: Ratcliffe sang thủ đô Nga, còn phải “xin” Ukraine tạm dừng không kích. Ngạc nhiên chưa! Cường quốc quân sự hàng đầu thế giới, đến gặp thằng đứng đầu cường quốc quân sự thứ hai thế giới đang bị nước được xếp hạng thứ mấy chục thế giới về quân sự, đánh cho liêng biêng và đến nay thì lại còn phải... xin xỏ. Khổ thế, tôi đã viết từ 80 đời rồi, Trump lão ta ngu khủng, mà bao nhiêu bác thần tượng lão ta lại tự ái. Đến bây giờ thì nhục mặt cả Trump lẫn Putler.

Chẳng cần nói thêm nhiều nữa, các chuyến tàu vẫn đang vận hành theo quỹ đạo. Kết cục thế nào, vẫn cứ là “đã rõ”.

PHÚC LAI 29.08.2026

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.