Thật sự mà nói thì trong nước có nhiều người rất giàu, giàu cực giàu! Tôi biết nhiều người quen, bạn đồng niên có, bạn đồng giao cũng có, rồi họ hàng xa gần cũng vậy, nhiều người quá giàu.
Họ giàu không hẳn vì học cao, hiểu rộng. Họ thành công và kiếm tiền tỉ vì họ giỏi trên con đường “làm ăn”. Con cái họ học tại Mỹ và châu Âu, không hẳn nơi các trường danh tiếng, nhưng tại các nơi ngốn hàng chục ngàn đô mỗi niên học.
Có lần, trò chuyện với một người bạn bên nhà. Anh ta kiếm hàng tháng vài chục ngàn Euro là chuyện bình thường nên cho con đi học tại nước ngoài từ bậc trung học cũng là chuyện vô cùng dễ hiểu. Nói vài lời, so sánh vài chuyện trời Ta, trời Tây, tôi có nói rằng bên nhà các anh chị giàu hơn người Việt tại hải ngoại nhiều lắm. Nhưng có một chuyện mà các anh chị không thể nào hơn chúng tôi, đó là hai chữ Tự Do!
Mà đó là cái quyền cơ bản nhất của người dân các xứ phương Tây. Đó cũng là giá trị mà không có tiền tỉ nào mua được. Đó là sự đấu tranh và hy sinh của người dân qua nhiều thế hệ để có được cái di sản “bất thành văn” của một xã hội tiến bộ.
Chỉ cần nhìn khối người nguyền rủa, chỉ trích một cách công khai, không sợ hãi, các chính phủ cũng như các chính trị gia thì tất hiểu hai chữ Tự Do thiêng liêng vô cùng.
Đó là điều mà các bạn, dẫu có tiền tỉ, có xe siêu sang, đồng hồ luxe hay kim cương hột xoàn đầy nhà…cũng không thể có!
Anh bạn im lặng, không nói gì…
Nhưng tôi biết, những người như anh, họ không bận tâm đến các giá trị “tầm phào” như Tự Do. Cái họ muốn, là làm sao giàu thật giàu, càng nhanh càng tốt, và tìm đường cho con đi du học, không hẳn phải ở lại, nhưng cứ về Việt Nam, để tiếp tục kiếm tiền!
Mà kiếm càng dễ dãi, càng tốt!
Cho nên Tự do, Dân chủ, chính trị, chính em chi cho mệt. Cứ đảng này là được miễn tiền vô như nước là Number One!
LÂM BÌNH DUY NHIÊN 30.08.2026 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.