samedi 29 août 2026

Bông Lau – Cầu Đông Hà

 

Cuốn phim YouTube này khá hiếm. Ghi lại hoạt động của Tiểu đoàn 3 Sói Biển Thủy quân Lục chiến của Thiếu tá Lê Bá Bình, và Thiết đoàn 20 M48 của Thiếu tá Lý. Họ là những đơn vị cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa tử thủ ở thị trấn Đông Hà, khi các đơn vị khác đã rút lui hay bỏ chạy trong Mùa hè đỏ lửa 1972, khi cộng sản Bắc Việt tràn qua vĩ tuyến 17.

Trong trận này xe tăng M48 bắn cháy mấy chiếc T54 của Bắc Việt ở khoảng cách xa nhứt maximum mấy cây số bên kia sông. Xe tăng Bắc Việt không biết pháo 90 mm từ đâu bắn tới vì khoảng cách quá xa.

Người trong hình là Đại úy John Ripley, cố vấn Mỹ lưng đeo AR15 ngắn, là người hùng đã đánh đu leo dưới đà sắt đặt mìn phá cầu Đông Hà dưới sự yểm trợ của một đại đội Sói Biển. Bên kia cầu là hàng trăm chiếc thiết giáp cộng sản Bắc Việt đang ùn ùn đi tới.

 

Máy bay A-1 Skyraider được gọi tới đánh bom phá hủy nhiều xe tăng Bắc Việt đang bị kẹt bên kia cầu Đông Hà, vì John Ripley đã giựt sập. Một chiếc A-1 bị SA-7 bắn rớt bên kia cầu. Phi công tên Thu bị địch bắt sống.

Người lính Thủy quân Lục chiến đeo máy truyền tin cho John Ripley tên Nhã. Về sau bị mảnh pháo chém vào ót chết, và John Ripley cõng xác Nhã chạy, phía sau Bắc quân truy kích bắn theo.

Máy truyền tin anh Nhã mang là PRC-77 chỉ dành cho cố vấn Mỹ, mà John Ripley có thể gọi rất xa ra Hạm đội 7 để điều chỉnh hải pháo. Trong clip chúng ta nghe phóng viên nói họ đang đợi hải pháo ngoài biển bắn vào.

Về sau Tiểu đoàn 3 Sói Biển có 700 binh sĩ, bị thiệt hại nặng và rút lui về nam. Chỉ còn 50 người là lành lặn không bị thương và chết. Tất cả xe tăng của Thiết đoàn 20 bị phá hủy.

Chiếc Cầu Đông Hà (The Bridge at Dong Ha) bằng Anh ngữ và cuốn sách The Easter Offensive, Vietnam, 1972 của G. H. Turley có kể câu chuyện hào hùng này rất chi tiết.

BÔNG LAU 29.08.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.