samedi 22 août 2026

Liễu Hằng – « Hãy lên tiếng cho những người không thể lên tiếng »

 

Một phụ nữ khi bị xâm hại tình dục, việc đứng ra tố giác không đơn giản!

Dù đã qua “kỷ nguyên mới”, nhưng ở Việt Nam, chuyện dám công khai mình đã bị lột trần, bị cưỡng hiếp là điều “tế nhị”. Rồi đến những dèm pha khả ố kiểu: Không có lửa sao có khói? Nhìn ngon thế kia mà…

Tôi tin trong 10 ngày im lặng ấy của cô gái là khoảng thời gian cô đơn và đau đớn cùng cực. Chưa kể những khó khăn từ việc cô đang ở một nơi mà cô không mấy thông hiểu về luật, về lệ. Những áp lực, những lởi đề nghị khiếm nhã từ gia đình bên kia…

Nhưng rồi cô đã quyết định.

“Hãy lên tiếng cho những người không thể lên tiếng cho chính họ”. Lời trích dẫn Kinh thánh. Nhưng, cũng là động lực khiến cô vin vào.

Không hề giống vụ hai diễn viên “nổi tiếng” ở Tây Ban Nha! Cũng không giống vụ “Gốc cây 55”. Toàn bộ thông tin vụ hiếp dâm được nêu minh bạch trên báo chí chính thống. Vì cô có quốc tịch Mỹ? Vì bố cô là người có tầm ảnh hưởng xã hội? Vì gì đi nữa thì riêng trong vụ này, mừng thay, pháp luật đã không có vùng cấm!

Gửi đến cô những yêu mến và ủng hộ. Mong cùng với việc thực thi công lý, cô sớm tìm được sự yên bình cho bản thân.

LIỄU HẰNG 21.08.2026 (Tựa bài do Thụy My đặt)

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.