mercredi 26 août 2026

Hoàng Hưng - Vài kỷ niệm với Nguyễn Quang Thiều


1. Với Nhà báo Nguyễn Quang Thiều: Ít người biết là tôi đã cùng làm việc với Thiều  một, hai năm khi xây dựng ban đầu tạp chí Người Đô Thị do nhà báo Trần Trung Chính (từ báo Lao Động) sáng lập năm 2006.

Người Đô Thị luôn luôn là tờ tạp chí cao cấp về tri thức, trí tuệ đối với những vấn đề đô thị Việt Nam, cho đến nay!

2. Với Giám đốc Nhà xuất bản Nguyễn Quang Thiều:

- Năm 2018, nhà nghiên cứu phê bình văn học Thụy Khuê (nguyên biên tập viên Đài RFI) nhờ tôi tìm Nhà xuất bản ở Việt Nam in cuốn “Nghiên cứu phê bình văn học thế kỷ 20” (đã post nhiều kỳ trên website vanviet.info). Tôi chuyển ngay email cho Thiều. Thiều cho in ngay.

Sau khi sách ra, chị Thụy Khuê được về nước sau hơn 20 năm bị cấm! Chị còn dự ra mắt sách ở Hà Nội.

(Trước đó, năm 2015, sau khi Văn Việt post nhiều kỳ sách “Vua Gia Long và người Pháp” của Thụy Khuê, và trao Giải Đặc biệt Văn Việt của Ban Vận động Văn đoàn Độc lập Việt Nam, tôi đã động viên chị mạnh dạn gửi bản thảo về xuất bản tại Việt Nam – lâu nay chị chỉ in sách ở Mỹ. Sau vài ngày đắn đo, chị OK. Cuốn sách mất gần một năm mới tìm được Nhà xuất bản Hồng Đức).

Sau chuyến đi ấy, chị công khai lên tiếng ghi nhận những đổi mới mà chị chứng kiến ở Việt Nam và liên tục tặng cho Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM những bộ sưu tập vô giá của gia đình chị: Lê Thị Lựu, Lê Bá Đảng, và nhiều tác giả Việt Nam lừng danh khác. TPHCM đã cử một đoàn do Phó Chủ tịch thành phố sang Paris để tiếp nhận.

- Năm 2020, nhận ủy quyền của Đặng Thái Sơn, con trai cố thi sĩ Đặng Đình Hưng ở Canada, tôi đã tổ chức và gửi bản thảo cuốn “Đặng Đình Hưng Về Bến Lạ” cho Thiều. Anh duyệt ngay, không bỏ một câu một chữ. Đêm ra mắt sách ở Viện Pháp Hà Nội là sự kiện văn hóa hoành tráng, sang trọng hiếm có.

- Năm 2022, nhận ủy quyền của gia đình cố thi sĩ Hoàng Cầm, tôi đã tổ chức và gửi bản thảo cuốn “Hoàng Cầm Về Kinh Bắc” cho Thiều. Anh duyệt ngay, không bỏ một câu một chữ (kể cả những chỗ thường bị coi là “nhạy cảm”). Đêm ra mắt sách ở Viện Pháp Hà Nội cũng hoành tráng, và là sự kiện văn hóa cuối cùng của Viện này ở địa điểm rộng lớn to đẹp phố Tràng Tiền.

Đêm ấy, khi tôi nói lời cảm ơn Giám đốc Nhà xuất bản, Thiều đã lên sân khấu phát biểu, cảm ơn nhà thơ Hoàng Hưng có công tổ chức cuốn sách và sự kiện!

- Khi làm tập san “Viết & Đọc”, Thiều đã chủ động đề nghị tôi gửi hai chùm thơ sáng tác và dịch (Ocean Vuong) cho tập san sang trọng bậc nhất Việt Nam này!

3. Với Chủ tịch Hội Nhà Văn Việt Nam (chuyện bây giờ mới kể)

- Trong buổi cơm trưa do Đại sứ Pháp mời trước đêm ra mắt sách “Đặng Đình Hưng Về Bến Lạ” tại đại sứ quán Pháp, khi ông tân đại sứ muốn nghe về tình hình văn nghệ Việt Nam, nhà văn Bảo Ninh đề nghị tui, với tư cách “lão thành” nhất trong bàn. Tui: “Xin để ông Nguyễn Quang Thiều là tân Chủ tịch Hội Nhà văn chính thống nói trước!”.

Thiều nói một câu mà ai nấy ngơ ngác không hiểu ý gì! “Hôm trước nhà thơ Hoàng Hưng có đến thăm Nhà xuất bản Hội Nhà văn, và… giao cho tôi một trọng trách nặng nề hơn nhiều so với những gì cấp trên của tôi giao”. Và anh nói sơ về những dự định xây dựng Hội, nhấn mạnh ý “để cho văn học bớt bị… chính trị hóa!”.

Chỉ tôi là đoán được ý Thiều!

Thì ra: Khi đến Nhà xuất bản (cùng Nguyễn Thụy Kha) để cảm ơn Thiều đã duyệt nhanh tập “ Đặng Đình Hưng Về Bến Lạ”, khi ấy chưa đến ngày bầu Ban chấp hành Hội mới. Tôi hỏi thăm liệu Thiều có trúng cử? Và nói đùa: “Nếu cậu làm Chủ tịch, có khi tớ hứng lên viết đơn xin vào Hội hihi”.

- Cũng trong bữa ăn trên, sau khi Thiều phát biểu, thì tui nói. Mở đầu: “Ông tân đại sứ có cơ duyên gặp gỡ cùng trên một bàn hai nhân vật: Chủ tịch Hội Nhà văn chính thống của nhà nước Việt Nam, và người đồng sáng lập Ban vận động Văn đoàn Độc lập Việt Nam…”

Đến năm 2024, trong buổi ra mắt cuốn hồi ký của Lê Kiên Thành con trai Cố tổng bí thư Lê Duẩn, Thiều công khai phát biểu: “Chúng tôi đã in thơ của nhà thơ Hoàng Hưng trong Ban VĐ VĐ ĐL, và tới đây sẽ tổ chức 1 cuộc gặp mặt giữa HNV VN và Ban vận động Văn đoàn Độc lập …”

- Trước những ngày “bão táp” của văn đàn Việt Nam, tôi có gợi ý Thiều tạo điều kiện cho một tên tuổi quan trọng của văn học hải ngoại về thăm lại quê hương. Thiều nói đang xúc tiến tổ chức một hội nghị/ hội thảo về văn học Việt Nam trên toàn cầu, sẽ mời những tên tuổi của văn học Hải ngoại. 

Hôm nay, Thiều tự xin rút và bị bãi miễn mọi chức vụ của đảng cộng sản trao cho. Tui thấy là điều dễ hiểu!

Chỉ còn một việc mà nhiều người trông đợi sẽ có lúc Thiều công khai: 30 năm trước, vì sao anh đã viết "Kẻ ám sát cánh đồng"?

HOÀNG HƯNG 25.08.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.