jeudi 20 août 2026

Thái Hạo - Những khuôn mặt của công lý

 

Sau cái chết của con gái vì bị một chiếc xe tải cán qua, ông bố nghèo thân cô thế cô ở Vĩnh Long nhận được kết luận: “Người gây nguy hiểm cho xã hội đã chết”! Ông đã tự mình đi đòi công lý, và tự kết liễu chính mình sau đó. Không tiền, không quan hệ, cái giá để vụ án được khởi tố phải trả bằng chính mạng sống của ông.

Lưu ý, kẻ gây ra cái chết cho con gái ông chắc cũng chỉ là hạng "vừa vừa bậc trung", vậy mà còn đắt đỏ đến thế!

Ông bố ở Hà Nội, chắc không nghèo bằng ông bố Vĩnh Long, nhưng cũng chẳng phải đại gia hay quyền thế gì. Và hơn 1 năm sau (chính xác là 444 ngày), sau khi người dân trên khắp cả nước lên tiếng, vụ việc mới được công bố. Và không có vụ án nào được khởi tố.

Không biết gia đình ông đã được kẻ gây tai nạn “giải quyết” như thế nào cho cái chết của cô con gái duy nhất, nhưng việc phải lên tivi để biện minh cho chính họ, quả là một bi kịch quái gở. Trong vụ việc này, người gây tai nạn là một cựu chính trị gia, và ông ấy có một “hậu phương” lớn. Không biết công lý đã đến được với người bố chưa, nhưng với con gái ông thì chắc chắn là chưa.

Ông bố Việt kiều Mỹ, là đại gia và có “mối quan hệ khủng”. Trước khi ông ra mặt, con gái ông đã phải đối diện với sự vô vọng, Và lúc ông vừa xuất hiện, vụ án liền được khởi tố. Mặc dù gia đình thủ phạm cũng thuộc dạng “không có gì ngoài tiền”.

Đấy là sự khác nhau.

Lưu ý, công lý là thứ không thể được thương lượng trong phòng kín, vì đó là giá trị chung và quan trọng nhất của toàn xã hội. Không ông bố nào có quyền tự dàn xếp sau lưng một nền luật pháp tiến bộ. Vì thế, gia đình các nạn nhân có quyền tha thứ cho kẻ gây tội ác, nhưng xã hội thì không thể vì thế mà bị tước đi quyền đòi hỏi công lý.

Công lý là tài sản chung, nên mỗi người đều có quyền và nghĩa vụ bảo vệ. Cũng bởi vì công lý là tài sản chung và được phân phối nguyên vẹn cho tất cả mọi người, bất kể họ giàu hay nghèo, sang hay hèn, quyền thế hay dân đen, nên thần Công lý phải “bịt mắt” khi phán xử, để không được nhìn vào thân phận của bất kỳ ai.

THÁI HẠO 20.08.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.