lundi 17 août 2026

Văn Công Hùng – Ghi chép ngày 17.08.2026

 

Tin sáng

1. "An ninh thắt chặt tại phiên xử 227 bị cáo trong chuyên án ma túy VN10"- Tất nhiên là phải thắt chặt rồi, hình như một số nước, mấy ông ma túy này còn được... ngồi cũi khiêng vào tòa nữa?

2. Tất nhiên báo chí hôm nay lại hân hoan bàn về trận Việt Nam - Mã Lai tối qua. Nhà cháu thì, đã biết trước là Việt Nam thắng nên... yên tâm uống hơi quá đà, về vừa xem vừa ngủ huhu.

3. "Mánh khóe 'rút ruột' hàng trăm ngàn lít dầu tàu hỏa của lái tàu và đường dây khép kín 20 người"- Đọc xong mới thấy khiếp, và lờ mờ hiểu sao ngành đường sắt cố mãi mà không phát triển được?

"Tính từ tháng 7-2025 đến tháng 7-2026, Kiên bán hàng trăm ngàn lít dầu với giá thấp hơn giá thị trường từ 2.800 đồng đến 4.000 đồng/lít ra thị trường, thu lợi bất chính hơn 4,5 tỉ đồng"... Làm giàu... không khó, huhu.

4. "Gia Lai đầu tư 287 tỉ đồng xây trung tâm trưng bày cà phê"- Hân hoan ạ. Dự án có diện tích xây dựng khoảng 5.322 m², công trình cao 5 tầng; phần diện tích còn lại dành cho cây xanh, hệ thống giao thông nội bộ, hạ tầng kỹ thuật và sân bãi.

5. "Bộ GD-ĐT giám sát chấm thi lại tại THPT chuyên Tuyên Quang"- Theo kế hoạch thì mai là chấm xong ạ, chậm nhất 8 giờ ngày 19.08 phải công bố kết quả. Hồi hộp phết.

6. "Máy bay va quệt đuôi xuống đường băng, phải quay đầu hạ cánh tại Munich"- Đọc loạt tin bài vụ này rất hồi hộp. Ơn giời rồi cũng an toàn, dẫu thót tim và thót... nhiều thứ? Máy bay có 271 hành khách và 16 thành viên tổ bay. Thấy có ảnh máy bay bay phụt khói ở 2 cánh, có người giải thích đấy là xả bớt dầu để hạ cánh. Nhà cháu thắc mắc: Nhẽ họ xả xăng xuống đất như ta... tưới cây á? Chắc là bay vòng vòng cho cạn bớt xăng chứ ai lại tháo van xả như thế, phỏng ạ?

"Trong thời gian bay vòng xả nhiên liệu trên bầu trời, các tiếp viên đều bỏ hết giày cao gót để có thể ứng phó khẩn cấp. Cơ trưởng máy bay thì thông báo: "Hành khách vui lòng tuân thủ mọi quy định và sự sắp xếp của phi hành đoàn. Khi hạ cánh có thể có va đập mạnh hoặc tình huống xấu nhất có thể lộn vòng nên mọi người hãy cố gắng bình tĩnh nhất có thể"...

 

Tin tối

1. "Gần 7.000 người già sập bẫy 'yến sào miễn phí'"- Không còn gì để nói.

"Từ ngày 01.03.2025 - 17.06.2025, Trần Quang Đạo và đồng phạm thực hiện thành công 11.438 đơn hàng lừa đảo, chiếm đoạt hơn 39,2 tỉ đồng của 6.930 nạn nhân trên cả nước".

2. "Kết luận điều tra vụ người gây tai nạn 'không có tội' bị khởi tố"- Vụ này cũng căng. Cũng những người điều tra vụ cháu bé chết rồi bố cháu phải dùng chính mình để đòi công lý rồi một loạt cán bộ bị khởi tố á. Vụ này thì "Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long, lý do xảy ra cớ sự như trên là do nhận thức pháp luật của điều tra viên thời điểm hiện tại còn hạn chế...

Đáng chú ý, hiện cựu thượng tá Lê Quốc Việt, cựu thượng tá Nguyễn Hoàng Văn và cựu Viện trưởng Viện KSND huyện Trà Ôn Huỳnh Minh Trung đang bị Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao khởi tố vì liên quan vụ án không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội trong quá trình giải quyết vụ tai nạn giao thông khác làm một nữ sinh 14 tuổi tử vong tại xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long". Rất là bèn ạ.

Liên quan: "Vĩnh Long: Bảo vệ ngân hàng dùng dây xích đánh đồng nghiệp nguy kịch"- Bố khỉ, cùng kiếp làm công với nhau mà hành xử côn đồ... "Nạn nhân được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch và tiên lượng xấu".

3. "CĐV phát 'sốt' với cơ bụng 6 múi của Lê Giang Patrik: Đẹp như lực sĩ"- Theo nhà cháu, còn đẹp hơn lực sĩ, hơn ông Mách ông gì ngày nào á.

Liên quan: "Xuân Son to nặng, dềnh dàng mà 'bay như chim', liệu có gì phi lý?"- Phi lý thì đã không bay đánh đầu được như thế, phỏng ạ?

Liên quan vẫn: "Quang Hải gọi điện cho người thân ngay khi về đến khách sạn"- nhẽ phải gọi ngay khi trọng tài vừa thổi còi hết trận chứ nhỉ? À nói thêm, lâu nay chúng ta hay nghe câu "trọng tài cắt còi" trong khi thực tế là lúc ấy ông ấy... thổi.

Nữa: "Vé xem trận Việt Nam - Malaysia chỉ còn ở 'chợ đen'"- Tivi đâu? Lên ngôi đi.

Tóm lại, nếu ngày kia đội ta thắng tiếp Mã Lai thì chúng ta sẽ còn được đọc/ xem rất nhiều tin chi tiết về các cầu thủ nữa?

4. "9 người chết vì bệnh dại, Tây Ninh đốc thúc tiêm phòng và bắt chó thả rông"- cứ mất bò thì... làm chuồng, hihi.

Tương đồng: "Chó nghi dại cắn 5 người, Lâm Đồng tăng cường phòng, chống bệnh dại".

5. "Kỷ luật cảnh cáo phó hiệu trưởng liên quan vụ thí sinh mang điện thoại vào phòng thi"- Tất nhiên rồi, chứ chả nhẽ lại... khen thưởng?

"Ông T.H.T - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hà Huy Tập (phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) - bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo. Thời gian thi hành kỷ luật là 12 tháng" do không lập biên bản vi phạm thí sinh vi phạm và vẫn để thi hết buổi. Trước đó thí sinh mang điện thoại vào đã bị hủy kết quả thi.

6. Tin vui: "Thông tin mới nhất về điều chỉnh lương cán bộ, công chức, viên chức"- Theo đó: Lương tối thiểu được điều chỉnh dựa trên mức sống tối thiểu. Và sẽ có chính sách ưu đãi về tiền lương, phụ cấp, nhà ở... Rất là bèn, phỏng ạ?

7. "Xuồng, ca nô đổ về biển Đà Nẵng tìm hai nạn nhân bị sóng cuốn ở Mũi Nghê"- Là các nhóm tình nguyện vẫn không bỏ cuộc sau khi có thông tin các lực lượng chức năng đã kết thúc quá trình tìm kiếm từ ngày 16/08. Nhóm từ Thanh Hóa mang theo xuồng vào tìm. Nghe nói còn mấy nhóm nữa...

Dẫu buồn nhưng cũng rưng rưng với tinh thần tương thân tương ái của đồng bào. Đúng nghĩa đồng bào đây ạ, chứ không phải "Người đồng bào" như nhiều người hay dùng, cả cái bộ phim về Tây Nguyên đang chiếu cũng thế...

Trong khi đó, rất mừng: "Một ngư dân sống sót thần kỳ sau khi rơi khỏi tàu cá, trôi dạt trên biển 96 giờ".

VĂN CÔNG HÙNG 17.08.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.