Tin sáng
1. Tất nhiên, tin đầu tiên, nóng hổi vừa thổi vừa điểm là... bóng đá.
Lâu nay, trong khu vực, mà nhiều người gọi là... ao ấy, Việt Nam luôn sợ/ thua Thái ở mấy môn: Đá (nam và nữ), bóng chuyền (cũng cả hai), nhưng gần đây đã khác. Năm nào đấy nữ bóng đá Việt Nam đá thắng nữ Thái tại sân Mỹ Đình, chị Trương Mỹ Hoa cũng xuống sân reo hò, em biên tập viên phỏng vấn chị lạc cả giọng...
Nên Việt Nam gặp Thái ban đầu với tư thế gà con thấy quạ, cua gặp ếch, bò gặp sư tử... Rồi dần dần thì ngang cơ dù tim vẫn đập mạnh chân vẫn hơi... run. Hôm qua, thích nhất là ngay trên sân Thái.
Một ông Kim phù thủy, một Lê Giang bay hơn đại bàng, một Quang Hải, rồi Hai Long, cả Đình Bắc hiệp 2... làm nên một trận thắng ngọt ngào. Ông Kim lắp các mảng Lego đúng thời điểm. Lê Giang tài có sẵn, đâu có bóng là có... Lê Giang. Cú Vô lê Quang Hải, cú sút Hai Long... Bèn ngọt ngào.
2. Bão số 4 đang hoành hành phía Bắc. Hy vọng năm nay chúng ta có thừa kinh nghiệm (dù chúng ta có hàng ngàn năm kinh nghiệm) và chàng Thủy tinh cũng hàng vạn năm... nhiều kinh nghiệm hơn. Nước mà, làm sao bịt được, nhưng chúng ta có cách uyển chuyển để... tránh nó.
Hiện thì: "Bão số 4 trút mưa lớn, dân ở Lạng Sơn 'mất ngủ' vì lũ dâng nhanh", rồi nữa: "Bão số 4 ít dịch chuyển, còn cách Quảng Ninh 110 km, gây mưa to kéo dài"- Là nửa đêm hôm qua, chứ giờ chắc gần hơn rồi... vân vân.
3. "'Quay thoải mái đi em, mặt đây này' đã ra phường đầu thú và bị tạm giữ"- Há nhà cháu xem clip này và quả là, phục cu này. Nhưng té ra, dẫu hung hăng thế nhưng cũng... thường thôi, là nói cái mặt nó khi "được" công an chụp ảnh.
Rất liên quan: "Người đàn ông hung hãn đánh tài xế taxi và luôn miệng 'mày biết bố là ai không' đã bị công an mời làm việc"- Mày không biết thì may ra chỉ công an biết thôi, chứ người bị mày đánh và chúng tao làm sao mà biết. Anh cu bị đánh đầy kinh nghiệm, bị nó đánh máu me đầy mặt nhưng vẫn... nắm chắc điện thoại để quay, như ngày xưa bộ đội nắm chắc tay súng á. Mà cái người phụ nữ can thằng đánh, không biết mẹ hay vợ nó, yếu xều à.
Rất nhiều còm dưới hai vụ này vui lắm, trong đó vụ 2 là: Được đổi xe rồi, không phải lái xe biển vàng nữa rồi, chuẩn bị có tiền đổi nghề rồi, he he...
Liên quan: "Chủ tịch phường Nha Trang chỉ đạo kiểm tra vụ người phụ nữ lớn tuổi quỳ giữa đường"- Một hình ảnh và sự việc đối nghịch. "Một bài viết đăng tải trên mạng xã hội cho rằng một phụ nữ lớn tuổi điều khiển xe và không may xảy ra va chạm với một chiếc ô tô, khiến xe bị trầy xước.
Theo nội dung bài viết, chủ xe yêu cầu bồi thường 10 triệu đồng và sau đó xảy ra tình huống được ghi lại trong video".
4. "Vụ điện giật chết 2 vợ chồng: Sacombank xóa khoản nợ 1,7 tỉ"- Hết sức nhân văn, xúc động, và hơn cả vạn lần quảng cáo. Quảng cáo cũng cả tiền tỉ, nhưng chả thấm gì với hành động này, lấy tử tế làm đầu và... chả cần quảng cáo khách hàng vẫn yêu ngân hàng này, phỏng ạ? Bà con có tiền ơi, mở tài khoản ở ngân hàng này đi.
5. "Thành ủy Hà Nội yêu cầu nghiên cứu kỹ địa điểm di chuyển tượng đài 'Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh'"- Về cơ bản thống nhất chủ trương di chuyển tượng đài “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” ra khỏi khuôn viên đền Bà Kiệu; đồng thời yêu cầu nghiên cứu kỹ địa điểm mới.
6. "Vì sao 'Cô giáo Hương' bị bắt?"- Hỏi bọn... yếu sinh lý. Gờm, ai cũng biết còn phải hỏi?
7. "Chuyên gia gợi ý văn khấn rằm tháng 7 năm 2026 theo văn hóa dân gian"- Đã "văn hóa dân gian" thì chuyên gia làm gì nữa trời, các cụ có câu "Xưa bày nay làm" thì cứ thế mà up (ắp) vào thôi. Tưởng chuyên gia khuyên: Không còn cái bếp 3 chân nữa nên cúng táo nó... khác đi, không còn táo, khấn thần điện thôi. Rằm tháng Bảy bây giờ mà thấy bày toàn tiếng... Phạn, ngài nào hiểu nổi.
Đây là một đoạn: "Cúi nghĩ: Thắng Hội rộng bày; Thế Tôn xuất hiện; Hàn Lâm đã mở; cô hồn đến nương; rửa sạch thân căn, nhờ ơn thọ giới; hưởng món mầu nhiệm Tô Đà, thảy đều no đủ; nghe văn huyền diệu Hoa Tạng, sớm lên cõi giác"...
Rồi: "Hôm nay gặp dịp tháng Bảy, tiết thuộc Trung Nguyên; lúc Địa Quan xá tội muôn nơi, nương đúng dịp Tôn giả cứu mẹ. Nhân đây trong sạch tự viện, bày khắp hương hoa, thành tâm cúng lễ".
Rồi: "Cúi xin: Diện Nhiên Đại Sĩ, ánh sáng oai lực đến đêm nay; Địa Tạng từ bi, thần lực hiển bày vào tối này. Diêm Ma Mười Điện, mở Mười Tám Địa Ngục cửa tung; Phán Quan phải trái, đốt sạch hồ sơ luân hồi muôn kiếp; cho mạng nhờ của Bốn Loài Sáu Đường, cây khô gặp xuân; khiến hương linh của Cửu Huyền Thất Tổ, cùng lên bờ giác. Ngưỡng lạy ơn Phật chứng minh"...
Các ngài bây giờ học tiếng Việt thuần, có khi lẩm bẩm: Hiểu chết liền?
Tin tối
1. "Bị tuyên 5 năm tù vì tham ô 4 triệu đồng, nữ công chức xã kháng cáo"- Nếu đúng là cố tình chén tiền của người có công thì đáng phẫn nộ, hết sức phẫn nộ, không oan. Nhưng nếu không phải (bị cáo cho rằng số tiền 1,4 triệu đồng đã chi trả ngay cho ông T. khi được huyện tạm ứng, chỉ là quên không cho vợ ông ký nên mới ký thay nhằm hoàn thành thủ tục. Với số tiền 2,6 triệu đồng, bị cáo cũng khẳng định đã chi trả cho gia đình, tuy nhiên vợ ông T. phủ nhận việc này", thì hình như... hơi nặng. Bốn triệu, 5 năm, ôi giời ôi, thế hàng trăm tỉ thì...
2. "Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh nói về di dời 2 di tích tại Bắc Ninh"- Mấy ngày nay mạng xã hội rần rần đăng lại các clip ông Cương phát biểu trước quốc hội, rất đanh thép, cả mấy công văn của ông gửi vài cơ quan, cũng rất cứng rắn...Nhà cháu nghi người đăng lại có ý đồ không trong sáng lắm, rất dễ là thế lực này kia. Có điều clip toàn có logo cơ quan báo chí nhà nước.
Nhà cháu thì tin anh Lâm Tổng VTV.
3. "Khoảnh khắc ăn mừng của Chủ tịch VFF và trưởng đoàn Việt Nam gây sốt trên báo Thái Lan"- Báo Thái té ra cũng... dễ sốt nhỉ. Chỉ là tích tắc đứng dậy, đập tay nhau phát, mà sốt, thì chứng tỏ nước ấy dễ sốt, không có thuốc hạ sốt, chứ nếu hai ông này mà ôm nhau thì... đột quỵ à? À có thấy Quang Hải rồi Xuân Mạnh, rồi cả loạt cầu thủ nữa ôm vợ con hem?
À nữa, rồi đọc tin này có sốt tiếp hem: "Bầu Thụy đã thưởng đội tuyển Việt Nam 4 tỉ đồng, tiếp sức thầy trò ông Kim bảo vệ ngôi vương".
Nhưng cái này thì hơi... lèm nhèm: "Truyền thông Thái Lan: 'Việt Nam dùng đội hình mạnh để thắng giải thấp nhất'"- Ơ kìa, kệ choa chứ, choa muốn đá kiểu chi choa đá chứ thấp cao chi hè? Truyền thông chi tầm bậy tầm bạ rứa...
Tóm lại, từ nay tới ngày 26, nếu không kiềm chế, tin chỉ toàn... Thái Lan Việt Nam và bóng đá...
Lại nhớ, chiều nay VTV cũng có truyền trực tiếp cái "Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam VTV Cup lần thứ I", nhưng vào xem tí thấy bình luận viên cứ nói "nữ đồng bào", tắt cmn luông.
Cũng thưởng: "Nghệ An dành hơn 3 tỉ đồng khen học sinh giỏi, có em nhận hơn 200 triệu"- Thấy chưa, đừng đùa với xứ Nghệ nhé.
4. "Ca sĩ Phương Vy bật khóc vì chồng Tây cầu hôn ngay trên sân khấu"- Nhẽ cầu ở nhà thì... không khóc ư? "Phương Vy và doanh nhân người Mỹ Sean Trace đến với nhau từ hơn một thập kỷ trước và tổ chức hôn lễ vào năm 2015 sau thời gian dài tìm hiểu. Cặp đôi có một con gái, bé Ailani (biệt danh Kuru), sinh năm 2016 với ngoại hình lai xinh xắn"- Ơ tưởng cầu hôn rồi mới cưới chứ, đây có con rồi mới cầu hôn? Nhẽ trước đấy chưa... hôn?
5. Hôm qua đi ăn sáng, gặp một bác sĩ của cơ quan cũ bà xã nhà cháu (CDC), hỏi công việc thế nào, bạn ấy bảo KPI căng ạ, bọn cháu vẫn ở trên này, nhưng khó cái là, dấu thì ở... Quy Nhơn. Hàng ngày có xe... khách làm nhiệm vụ vận chuyển công văn về dưới ấy đóng dấu, rồi hôm sau chuyển lên. Có bệnh nhân từ dưới xã xa lên xét nghiệm HIV, bọn cháu làm 15 phút xong, nhưng vẫn phải chờ hôm sau mới lấy được văn bản có dấu. Thế là họ phải ở lại.
Chưa kể dịch dã. Hiện tại dịch sốt xuất huyết đang lan rộng, chú cẩn thận nhé. Bảo tao già rồi, suốt ngày mua và uống thuốc của "Cô giáo Hương" rồi, muỗi chê...
VĂN CÔNG HÙNG 23.08.2026


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.