mardi 18 août 2026

Mai Quốc Ấn – Người trẻ

 

Người trẻ ở bất kỳ giai đoạn lịch sử nào cũng đều là lực lượng mạnh mẽ!

Họ giàu năng lượng, khát khao và cũng có “chất riêng” rất đặc quyền tuổi trẻ!

Chính phủ các quốc gia già cỗi tại EU hay Nhật thiếu điều “năn nỉ” người trẻ yêu nhau, lấy nhau, sinh con để còn có những người trẻ kế cận mà lao động tiế phát triển xã hội. Tại Việt Nam, bắt đầu có những chính sách khuyến khích người trẻ sinh con dù chưa phải là quốc gia dân số già.

Và cũng trong lịch sử, người trẻ thường được ghi nhận là bồng bột hơn, ít trải nghiệm hơn. Đó là một góc nhìn tham khảo; song ở thời hiện đại, người trẻ có nhiều nguồn để tham khảo.

Họ đặt hoa dưới gốc cây số 55 và bị đám nhân danh yêu nước cho là xả rác, là 3/, là Tây nội địa, là theo cách mạng màu… Họ đơn giản tìm một tấm ảnh từ Bộ Ngoại giao Việt Nam về hình ảnh ông Tô Anh Dũng đặt hoa dưới gốc cây tưởng niệm 39 nạn nhân người Việt chết trong thảm họa container tại Essex (Anh).

Người trẻ dùng hình ảnh rất “chính thống” để chứng minh hành động đặt hoa tưởng niệm là đúng!

Một kẻ bất học vô thuật không có sản phẩm gì cho đời lên mạng xã hội “dạy” người trẻ về Bangladesh, Nepal không là rồng, hổ kinh tế. Người trẻ độp lại thẳng thắn: Chúng tao muốn làm người! Rất trực diện, thẳng thắn và đi vào trọng tâm “làm người”!

Thông điệp của người trẻ hiện nay thể hiện họ già dặn hơn tuổi. Chụp mũ họ muốn bạo động, họ sẽ chọn cách bất bạo động. Một cá nhân hung hãn trên mạng xã hội hay một công từ luật nói về miễn trách nhiệm hình sự, họ không nói nhiều mà chỉ nhắn thông điệp ngắn: 1 sao!

Nếu một cái quán bị tẩy chay vì nhận khách là chủ kênh Thăng Long TV thì những người trẻ mà biết thì họ cũng không bàn luận gì nhiều. Họ gửi cho bạn bè hình ảnh mình đã vote 1 sao là đủ. Những gì tiếp theo đó sẽ là lịch sử-một lịch sử mới mà những giáo điều sẽ nhường chỗ cho hành động.

Bày tỏ một thái độ cũng là hành động!

Không ủng hộ cái sai, cái bất công cũng là hành động!

Cái thế hệ vâng dạ hết mực trong cuộc họp, đồng ý hết sức trong bỏ phiếu nhưng ra quán nhậu hay về hưu là bày tỏ sự bất mãn đã thực sự quá cũ rồi. Người trẻ hiện nay không ứng xử như vậy. Không làm việc này thì làm việc khác. Hợp tác mà không happy thì chia tay khổ bớt đau sớm.

Họ yêu ghét rõ ràng hơn!

Họ có thể tìm những hình ảnh so sánh hiện trạng thế giới với quốc gia mình sống và đưa ra góc nhìn riêng. Những ý tưởng “đồng phục tư duy” người trẻ sẽ không thể nào thực hiện được khi họ có internet, có những chuyến đi khám phá, có những tư liệu rất nhanh để phủ định thứ mà họ coi là áp đặt.

Người trẻ, vẫn cần thêm trải nghiệm để hoàn thiện mình hơn. Nhưng qua vụ “gốc cây 55” và những “bó hoa vô danh” lại thấy họ có sự chững chạc rất riêng của thời đại này.

Dĩ nhiên, người trẻ trong hành trình hoàn thiện vẫn sẽ cần/nên/phải được đời dạy thêm nhiều thứ…

Tất nhiên, họ chẳng cần đám Phan Trung Can, Én Bạc TV, Thăng Long TV lên mạng dạy đời!

Tôi dự báo sẽ có một “cuộc chiến thầm lặng” giành lấy người trẻ.

Họ thì chẳng để ai giành cả!

Ai đặt mình vào người trẻ thông minh và lắng nghe/đồng hành, sẽ “có” họ một cách tự nguyện! Chứ đặt hy vọng vào những người trẻ chỉ biết chửi bới, mạt sát, chụp mũ thì có lẽ là một đại sai lầm…

Trồng “giống điếc” xưa nay chỉ cho ra lúa lép thôi!

MAI QUỐC ẤN 18.08.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.