vendredi 21 août 2026

Văn Công Hùng - Ghi chép ngày 20.08.2026


Tin sáng

1. "Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 02/09 và tháng cao điểm học sinh đến trường"- Là công điện số 55 của thủ tướng chính phủ do phó thủ tướng thường trực ký, trong đó nhấn mạnh, rất mạnh: "Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông, "không có vùng cấm, không có ngoại lệ""- Thế quái nào cái công điện lại mang số... 55.

2. "Trao ngay học bổng đặc biệt 50 triệu đồng cho tân sinh viên 24 tuổi đời tràn ngập nỗi đau"- Hết sức nể nghị lực của cháu này. Và cám ơn suất học bổng ý nghĩa và kịp thời này.

Liên quan: "Tự nặn mụn trên cánh tay, phát hiện con giun rồng dài 20 cm dưới da"- Có những thứ bệnh kỳ lạ thật? Đây là bệnh nhân mắc giun rồng thứ 44 ở Việt Nam.

Liên quan: "Bắt 5 người giả bác sĩ, 'dọa' khách bệnh nặng để chiếm đoạt hàng tỉ đồng"- Gần đây mới có cái thể loại kinh dị này xuất hiện. Nhiều vụ cười ra... máu. Như khám thai nằm tơ hơ trên bàn rồi chúng bắt đầu vẽ bệnh, và phải chuyển tiền ngay khi tơ hơ thế để... kịp cấp cứu.

3. "Vụ hối lộ hơn 30 tỉ: Lời khai ngược nhau, doanh nghiệp 'phải tí nọ tí kia' là do hiểu lầm cán bộ?"- Đúng rồi, hiểu lầm thôi, chứ hối lộ ai lại thế, phỏng ạ? Ví dụ như thế này thì... đâu phải hối lộ he he: "Nhận hơn 16 tỉ, cựu thứ trưởng nói “nhận tiền nhưng làm đúng”", bởi ""Quy trình có vẻ gây khó" nhưng "mục đích ban đầu trong sáng"- Èo mẹ, hơn 16 tỉ ngập mồm mà... trong sáng.

Liên quan: "Nhóm thợ hồ đang ăn trước nhà thuốc vội đứng dậy, dược sĩ nói: 'Cứ ngồi đi cô chú!'"- Câu chuyện hết sức đẹp và xúc động. Bạn nữ dược sĩ bị tật ở chân, di chuyển khó khăn, ngoài chuyện mời nhóm thợ hồ cứ tiếp tục ngồi ăn, còn mang bánh ra mời họ. Tràn ngập yêu thương.

4. Câu chuyện trả thêm tiền hàng tháng cho thẻ thu phí vẫn đang được bàn cãi sôi nổi trên báo chí và mạng xã hội, rằng là "Phí chồng phí, người dùng thiệt đơn thiệt kép", rồi "VETC, ePass thu 6.600 đồng/tháng: Không thể mặc nhiên coi ‘im lặng là đồng ý’"- Hihi họ không cho có chỗ để phản đối lại chả phải... im lặng đồng ý. Rồi: "Gần 600 tỉ đồng phí quản lý tài khoản VETC, ePass mỗi năm đi về đâu?"- Biết chết liền, vịt không được biết khi bị vặt lông, công ước nhà giời nói thế từ... trước công nguyên, he he.

5. "Phát hiện 5 người nước ngoài mặc trang phục tu sĩ mời gọi, bán hàng cho du khách ở chợ Bến Thành"- He he các bố là người Trung Quốc. Các bố đều béo tốt phương phi.

6. Và tất nhiên báo chí sáng nay tràn ngập tin về bóng đá tối qua. Hiệp 1 nhà cháu rất ấn tượng với Đoàn Văn Hậu. Giữa cái hiệp 1 nhàn nhã nhởn nhơ ấy, Hậu nổi lên rất sắc.

Tất nhiên hiệp 2 không nói hihi. Nhưng cứ hình dung, nếu không có Son, đội Việt Nam sẽ như thế nào? Và thôi, quên anh Hên anh Tài Lộc đi, dù Hên dù Tài còn Lộc hihi.

7. Để đây và không nói gì?

Hôm qua còn thấy cái công văn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mời họp cũng về báo chí của khối mặt trận nữa, lát mà thấy sẽ bổ sung. Ây dà...

Tin tối

1. Có thế chứ: "Nóng: VETC tạm dừng thu phí Ví điện tử 6.600 đồng/tháng", ePass cũng. Nhà cháu vừa bàn xong vụ này cho ngày mai, đã mail, bài rất vui.

2. "Vụ ông Lê Thanh Thản: Cả tòa nhà xây ‘chui’ suốt 2 năm, cán bộ phường và thanh tra xây dựng ở đâu?"- Vẫn ở đấy, ơ kìa?

Liên quan: "Người thân lãnh đạo bị gán ghép vào vụ án hiếp dâm ở Phú Thọ, một tập đoàn lên tiếng"- Cũng khổ thân, bị văng miểng hihi.

3. "Hai chị em gái 3 tuổi và 18 tháng tuổi chết thương tâm, nghi uống nhầm thuốc diệt chuột"- Ở Nghệ An ạ, khổ quá, khổ chồng khổ. "Gia đình hai bé gái có bốn anh chị em, có hoàn cảnh vô cùng khó khăn".

4. "Con không đậu lớp 10 công lập, phụ huynh bật khóc vì nguy cơ con nghỉ học"- Huhu năm nào cũng thế. Vào cấp 3 là một cuộc... chạy. Trong khi đó: "Trường muốn nhận thêm học sinh nhưng thiếu giáo viên, thiếu chỗ". Có một tia sáng mong manh đây ạ: "Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk khẩn trương tìm hướng giải quyết". Thôi thì cứ hy vọng ạ.

Liên quan: "Bắt khẩn cấp sinh viên cướp tiệm vàng ở Đồng Nai mang đến TPHCM tiêu thụ"- Khổ thân ạ. Túng thì phải... tính, nhưng tính sai, quá sai.

5. "Truyền hình Iran gây quỹ ám sát ông Trump, tiền thu được không đủ mua vé máy bay tới Mỹ?"- He he đọc xong nhà cháu phịt cười như thằng rồ. Ôi Iran...Hiện đã thu được  khoảng 435 USD.

6. "Xuân Son và Lê Giang Patrik ‘chất lừ’ cùng đội tuyển Việt Nam sang Thái Lan: Hứa hẹn lượt đi bùng nổ"- Sáng nay bọn nhà cháu cà phê, có hai chuyện. Một là một đứa bảo: Đội Việt Nam giờ chỉ cần Son ở trên, Pa Trít ở dưới, giữa là 9 thằng tụi mình chạy loăng ngoăng cũng đá đâu thắng đó. Và hai, một đứa hân hoan: Hôm nay cho em trả tiền cà phê vì vợ em nó... vui. Sao vui? Đang làm hiệu phó, nhập trường, được xuống làm giáo viên, mừng quá. Bèn mừng cho vợ chồng nó và cho cả tuyển Việt Nam.

Liên quan: ông Tuấn Liên đoàn Bóng đá Việt Nam thưởng đội VN 4,5 tỉ đồng. Thưởng ra thưởng, phỏng ạ?

7. "TPHCM cho mượn sách giáo khoa miễn phí, có trường chỉ 20-30 phụ huynh đăng ký"- Trong khi đó: "Sáng nay, người dân xếp hàng mua sách giáo khoa dài ra tận cổng nhà sách"- Hôm qua con gái nhà cháu nhắn tin: "Hên ghê mua sách sớm đủ bộ mà còn đúng nữa. Giờ chen nhau mà thiếu sách, trên lớp bạn mua sai sách, cô hỏi San mua ở đâu, San nói mua ở quê". Là ông bà ngoại chở bỏn đi mua từ trong hè, hồi chúng về với ông bà.

8. "Lương Thùy Linh bị ngã"- Khổ thân ạ. Cẩn thận cháu nhé, giờ mỗi cú mình ngã là báo chí lại giật thót, phải đưa tin.

Liên quan: "Phụ xe cõng nữ hành khách ngất xỉu vào bệnh viện, bỏ tiền túi ứng viện phí"- Rất cảm động và cảm phục hành động của phụ xe bus khi xem clip ạ. Cám ơn bạn nhé. Số tiền bạn này ứng cho bệnh viện là 2 triệu.

VĂN CÔNG HÙNG 20.08.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.