Tin sáng
1. "Thủ khoa khối D01 tỉnh Bắc Ninh bị hủy kết quả thi tốt nghiệp"- Khổ thân cháu. Hủy thhì hủy sớm chứ giờ mới hủy thì sao trở tay kịp. Vụ này nhà cháu nhớ, khi có học sinh tố cáo thì trưởng điểm thi nói rất cứng thì phải hihi. Giống ông hiệu trưởng Quảng Trị.
Tóm lại, thi, cần phải thi, nhưng thi như thế nào để sau mỗi đợt thi cả thầy trò lẫn người liên quan không bị tổn thương, hụt hẫng..."Trong báo cáo gửi sở, Trường THPT Lương Tài khẳng định không bao che, không che giấu vi phạm. Nhà trường cho biết sẽ tiếp tục rà soát, tiếp nhận các thông tin liên quan đến kỳ thi; nếu phát hiện sai phạm sẽ đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm theo quy định"- Vầng, rất là bèn.
Liên quan: "Nguyên nhân hủy kết quả tuyển sinh bổ sung lớp 10 của 38 học sinh ở Lâm Đồng".
Liên quan nữa: "Sau sắp xếp, dự kiến giảm hơn 32.000 hiệu trưởng, hiệu phó và 10.000 nhân viên"- Chuẩn bị khai giảng rồi, ngành giáo dục tiến lên.
2. "Hôm nay xét xử vụ tài xế xe tải gây tai nạn khiến nữ sinh 14 tuổi ở Vĩnh Long tử vong"- Từ một việc nhỏ, nhẽ "xử nghiêm", "đúng người đúng tội" thì đã xong từ lâu rồi, có đi tù cũng đã ra ra rồi, gia đình cháu cũng thanh thản vì ai cũng biết, tai nạn thì không ai muốn. Nhưng giờ, hệ lụy của nó đau đớn và trầm trọng. Thôi thì cũng bèn.
3. "Vào sân xem bóng đá nhưng bị người khác 'chiếm ghế', khán giả có vé hợp lệ cần làm gì?"- Điểm thêm phát nữa cho cái thằng áo đỏ chiếm chỗ nó xấu hổ. Vé cả triệu bạc, nó vào trước ngồi ghế của người khác, đưa vé ra đòi, nó cậy to con và mặt dày, không trả, làm đếch gì nhau. Và, qua nay nó nổi lềnh bềnh trên mạng và báo chí. Thặc. Không cái nhục nào giống cái nhục nào. Tự chuốc nhục vào thân.
4. "Chưa ghi nhận công dân Việt Nam thương vong trong lũ quét ở biên giới Nepal"- Nhà cháu đã đến đất nước này rồi, hết sức chia sẻ với bà con, tới hôm qua thì: "Số người thiệt mạng trong lũ quét ở Nepal tăng vọt lên 270".
Liên quan nữa: "Cửa khẩu biên giới Nepal - Trung Quốc ‘biến mất’ sau lũ quét tàn khốc".
5. "Thịt trâu gác bếp ở đâu nhiều thế?"- Thế méo nào mấy hôm nay cứ mở mạng ra là thấy cảnh cái thằng thịt trâu gác bếp ấy xuất hiện ăn uống nhồm nhoàm tộp toạp như nhợn ấy. Hồi nhỏ, nhà cháu được dạy kỹ: nhai không được phát ra tiếng động, mà như thế thì chỉ nhai một hàm. Gắp không được lục tung cả đĩa lên chọn thức ăn. Gắp xong cho vào bát không được đút trực tiếp vào mồm, đặc biệt không mút đũa...
Ôi giời, giờ những clip cái thằng ăn như thổ phỉ này cả triệu người xem, và... học tập?
6. "Vợ tỉ phú Phạm Nhật Vượng trở thành người phụ nữ giàu nhất Việt Nam"- Vợ nhà người ta, hihi.
7. "Bị muỗi chích trên máy bay, hai người bị sốt rét tử vong"- Tin này có khi được xếp vào tin độc lạ. Nhưng nó cũng là một cảnh báo. Hôm nọ nhà cháu kể, là mới gặp một cán bộ CDC mới biết, Pleiku đang có dịch sốt xuất huyết.
8. VTV lại đang nói về đội bóng đá nữ Đak Đoa. Té ra trong đội có hai mẹ con cùng là cầu thủ. Và quả là, phải tới giờ nhà cháu mới biết, té ra chị em nữ Tây Nguyên cũng biết, ham và đá bóng hay thế.
Lâu nay, ngoài các đội bóng đá nữ chuyên nghiệp, thì bóng đá nữ nghiệp dư thấp thoáng qua mấy cái ảnh chị em dân tộc thiểu số phía bắc mặc váy, áo xanh, khăn đội đầu đá bóng, kiểu đá phong trào, đá chơi mỗi buổi chiều. Té ra giờ mới biết, nó có hẳn phong trào ở cả nước, nhưng âm ỉ, tới giờ được tổ chức thành giải, nó hấp dẫn hẳn hihi.
Tin chiều
Tới lúc thấy và biết cái giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số hay, hấp dẫn thì... gần hết giải. Sáng nay phải xem trên điện thoại trận bán kết thứ nhất ở quán cà phê, và dù, có vẻ, một cách mong manh, là bình luận viên phấn khích hớn hở hơn khi nhắc tới đội Nghĩa Lộ thì Đak Đoa (Gia Lai) đã thắng 2-1 he he. Sau đó phi về xem bán kết 2 Vân Sơn và Lục Yên, Lục Yên (Lào Cai) thắng 1-0. Sân mà khô ráo, không bị như ruộng như ao như vũng trâu đằm... chắc sẽ hấp dẫn nữa.
1. "Hoãn phiên tòa xét xử vụ tài xế xe tải gây tai nạn khiến nữ sinh 14 tuổi ở Vĩnh Long tử vong"- Lý do lãng xẹt: "Trao đổi qua điện thoại với Tuổi Trẻ cùng ngày, đại diện gia đình em Bảo Trân cho biết không nhận được giấy triệu tập của tòa, nên "không hay biết, sao dự được".". Cái vụ này, nó hài đến tận ngày người vi phạm bị đưa ra xử.
"Rất đông lực lượng công an có mặt từ rất sớm để kiểm tra an ninh ngay từ khu vực cổng TAND khu vực 4. Các nhà báo, phóng viên đều bị kiểm tra, soát người và túi xách trước khi đăng ký dự phiên tòa công khai. Lực lượng công an cũng có mặt trong phòng xét xử, nghiêm cấm chụp ảnh trước khi phiên xét xử diễn ra". Và cuối cùng... hoãn. Cứ đằng thằng phép nước minh bạch thì vụ việc kết thúc lâu rồi, nỗi đau cũng nguôi ngoai rồi, mà không bi thảm đến thế.
Cũng hoãn: "Luật sư có việc bận, phiên tòa xử 'trùm bán xe sang' Phan Công Khanh hoãn".
Còn một vụ hoãn nữa ở Hưng Yên, một cô giáo là nguyên đơn đi kiện phút cuối... vắng mặt ở phiên phúc thẩm. Vụ này rất lằng nhằng hài hước và... ngang ngược.
2. "Bảo vệ 'đá tới tấp vào đầu tài xế giao hàng' bị bắt"- Chả hiểu nó nghĩ nó... to đến như thế nào mà hành xử ngu thế. Mà anh shipper có lỗi gì đâu, đi lộn đường, nó đè con người ta ra đánh như đánh quân hằn quân thù, sau khai: Tại nói... trống không? À nhân đây nói luôn, nhiều bác vào nhà cháu còm có khi hỏi rất khệnh khạng, trống không, nhà cháu vẫn nhẫn nại hỏi lại: Ông/ bà hỏi ai ạ?
Liên quan: "Trêu ghẹo cô gái không thành, 3 thanh niên hành hung bạn trai cô"- Rồi, lại có mấy đứa được... chụp ảnh.
Liên quan nữa: "Thanh niên chi tiêu hết 71 triệu đồng rồi bịa chuyện bị cướp"- Bị cướp thật cũng khó chứ mài tưởng dễ mà bịa à? Nhà cháu nghi là cu này có... vợ, và trót tiêu tiền rồi sợ quá mà bịa, chứ tiền của bố mẹ thì nhe răng cười là huề chứ việc gì phải bịa, phỏng ạ?
3. "Nếu xảy ra đại thảm họa toàn cầu, quốc gia nào an toàn nhất?"- Hỏi gở quá, huhu. Đang hướng tới kỷ nguyên mới hỏi thế bèn... nản.
Nhưng thôi, câu trả lời đây: "Không nơi nào trên Trái đất hoàn toàn an toàn trước một đại thảm họa, song nghiên cứu mới cho thấy Úc có khả năng chống chịu tốt nhất trước các rủi ro quy mô toàn cầu"- Nhưng sống thế cũng... buồn, phỏng ạ? Cô đơn rất.
4. "Làm sao để nhận biết khoảng cách an toàn trên cao tốc, những đoạn đường nào bị phạt?"- Hihi đề tài này đang hot nên hầu như báo nào cũng mở mục trao đổi, mách nước. Mạng xã hội cũng xuất hiện nhiều người bày mẹo, trong đó có mẹo... đếm. Một ngàn không trăm ba mươi, một ngàn không trăm ba mốt một ngàn không trăm ba hai... chi đó, nghe mãi không thủng he he.
"Trên một số trang mạng xã hội, nhiều tài xế còn đưa ra các ý tưởng giúp xác định khoảng cách tạm thời như đặt tấm biển nhỏ trước kính lái, vạch bút xóa lên kính xe… hoặc cài đặt Cruise control (hệ thống kiểm soát hành trình hay ga tự động) được tích hợp trên một số loại xe. Thậm chí, có tài xế còn kháo nhau mua máy đo khoảng cách cầm tay sử dụng khi di chuyển trên cao tốc"- Tóm lại cứ loay hoay chú ý tới món này có khi xe nó lao cmn xuống ruộng rồi, huhu.
5. "Đình Bắc và Nhật Kim Anh lại gây chú ý"- Trai tài gái sắc, bình thường mà, phỏng ạ?
"Hai năm chật vật của Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My"- Là "Doãn Hải My lần đầu kể cụ thể hành trình đồng hành cùng chồng chữa trị chấn thương tại nhiều quốc gia"- Hôm kia xem ông cầu thủ đẹp trai này đá, nhà cháu run bần bật, vì thi thoảng nó gấu lên rất dễ thẻ đỏ, huhu.
"Sau công khai tình cảm, MC Hoàng Oanh và Patrik Lê Giang lên xu hướng tìm kiếm"- Công nhận cái món xu hướng này hay.
Tin tối
1. Bầu Đức tặng đội bóng nữ Đak Đoa 100 triệu. Dù đa phần số chị em này có đời sống tương đối khá theo như những phóng sự bên lề về họ, nhưng khoản 100 triệu này cũng không nhỏ với chị em. Đội có 14 cầu thủ người Jarai và Bahnar. Hoành hơn, Công ty cổ phần Thể thao Hoàng Anh Gia Lai xin tiếp nhận nguyên trạng đội này để tham gia giải bóng đá nữ vô địch quốc gia. Tin vui ạ.
Liên quan: "AFF bất ngờ tăng tiền thưởng cho đội tuyển Việt Nam lên 16,1 tỉ đồng, hơn Thái Lan 5 tỉ". Trước đó, đội đã được thưởng 29,3 tỉ đồng sau chức vô địch ASEAN Cup 2026. Tức đội được gần 40 tỉ. Rất là bèn. Vấn đề là các cầu thủ còn trẻ, phải biết giữ mình khi có nhiều tiền. Đã có những gương tày liếp rồi, hihi.
Liên quan rất: "Đại biểu Quốc hội tặng 50 triệu đồng giúp 'nữ sinh đậu đại học, bà ngoại khóc hết nước mắt'"- Đại biểu Trần Thị Hiền ạ. Cám ơn chị. Không chỉ là 50 triệu mà nó còn là lòng tốt, sự tử tế và lan tỏa lòng tốt ấy trong cuộc đời này.
2. "Bắt người thả diều gây ảnh hưởng 16 chuyến bay tại sân bay Tân Sơn Nhất"- Thực ra thì, chưa cần bắt, yêu cầu mười sáu chuyến bay bị ảnh hưởng ấy thống kê thiệt hại rồi đưa cho... vợ nó, đời bằng mấy đi tù, he he.
Liên quan: "Công an tỉnh Vĩnh Long bắt thợ sửa xe trộm hơn 80 lượng vàng"- Làm giàu... rất khó, he he.
3. "Yêu cầu làm rõ vụ đất Bảo tàng Lịch sử quốc gia bị lấn chiếm, con trai nguyên giám đốc liên quan"- Nhà cháu nghĩ chả cần yêu cầu thì các cơ quan chức năng đã phải vào cuộc rồi. Nói thật, liều đến thế thì cái thằng áo đỏ tranh ghế ngồi của người có vé hôm chung kết bóng đá phải gọi bằng cụ tổ.
"UBND TP Hà Nội giao làm rõ dấu hiệu hủy hoại tài sản công, lấn chiếm đất công và việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại cơ sở nhà, đất số 23 Tông Đản".
Liên quan: "Khánh thành hơn 4 tháng, 2 tầng khu điều trị gần 179 tỉ đồng vẫn đóng cửa"- Chắc để quên... chìa khóa ở đâu đấy, chứ hiện tại BVĐK Quảng Nam nhiều lần rơi vào tình trạng quá tải. Có thời điểm, người bệnh phải nằm ghép, chờ giường, thậm chí sử dụng cả không gian hành lang.
4. "Điều tra vụ ô tô tải biển số Đắk Lắk tông chết 2 người ở Khánh Hòa"- Rất kinh, cứ như là cố tình á.
5. 'Hàng phở làm sao chứng minh con gà mua ở đâu mà có hóa đơn, chứng từ'- Hì hì ý kiến của Phó Tổng Thư ký kiêm Trưởng ban Pháp chế của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Đậu Anh Tuấn trên diễn đàn quốc hội ạ. Khó nhỉ? Cũng như thế, một ổ bánh mì 20 đến 25 ngàn có cả chục nguyên liệu, gia vị... nếu tính thế cũng khó phết.
Trong khi đó, bà Nguyễn Thanh Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của quốc hội phát biểu: "Cần làm rõ thủ đoạn trục lợi của Huấn Hoa Hồng, Hải Sapa TV"...Khó phết hihi.
6. "Thu hồi 2 lô dung dịch vệ sinh phụ nữ được công an xác định là hàng giả"- Dung dịch vệ sinh mà... không vệ sinh, rất là ghê phỏng ạ? Mà lạ, mấy chục năm trước, các bà các mẹ có dung dịch gì không nhỉ? Mà lội ruộng bùn ngập ngang rốn, mà không có có cánh, có bánh hihi.
7. "Campuchia đóng cửa hơn 700 trung tâm lừa đảo trực tuyến"- Liệu đã yên tâm chưa ạ? Mới nhất thấy mấy bạn kể trên Facebook là mình bị lừa, rồi mẹ bị lừa, toàn trên trăm triệu...
Liên quan: "Hơn 100 người mắc kẹt trong đường hầm thủy điện sau lũ quét ở Nepal"- Xem cái clip lũ cuốn cái đập mà rởn người.
VĂN CÔNG HÙNG 28.08.2026



Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.