Tin sáng
1. "Công an xuất hiện tại nhà Hải Sapa TV trong đêm"- Thì cũng... bình thường thôi, phỏng ạ?
Liên quan: "Tạm giam chủ xưởng gỗ liên quan vụ cháy làm 3 người chết ở Hà Nội"- Thì cũng... bèn thôi. Nó là như thế này: Kho xưởng của Công ty TNHH kiến trúc và nội thất mộc Bùi Gia chưa đăng ký về phòng cháy, chữa cháy và chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy theo quy định. Liều, rất liều huhu, và giờ thì... đành liều đưa tay...
Tương tự: "Thợ xây tử vong do điện giật, khởi tố chủ thầu"- Phú Thọ ạ.
Liên quan nữa: "Đề nghị truy tố cựu Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu cũ và 4 đồng phạm"- Tưởng cựu mà an thân à, huhu. Ông này cùng đồng phạm vi phạm quy định bồi thường đất, gây thiệt hại hơn 5,5 tỉ đồng.
Liên quan vẫn: "Bắt một nguyên phó giám đốc ngân hàng chi nhánh Thanh Hóa"- Nàng trẻ và khá xinh dù là do... công an chụp, tức không áp iếc mông má hihi. Và nàng lừa có... 6,5 tỉ chứ mấy?
Liên quan rất: "Viện Kiểm sát: Ông Nguyễn Bá Hoan nhận hối lộ số tiền rất lớn, cần xử lý nghiêm khắc"- quá đúng, thưa Viện Kiểm sát. Quà đếch gì nhiều thế, to thế, lớn thế?...
2. "Bão số 4 đổi hướng, Quảng Ninh, Hải Phòng gió giật cấp 8-9, mưa 500-600mm". Pleiku cũng mưa hơn nửa tháng nay rồi, hiện cũng đang mưa. Lại thương mấy cái trường đang sơn sửa cho kịp khai giảng, mưa thế này tiếp tục làm cũng chết mà không làm cũng... toi.
Trong khi đó "Huế muốn nghe người dân 'hiến kế' trên Hue-S"- Nhớ hồi Đà Nẵng cũng có cái trang rất hay trên mạng, ai ra đường thấy gì chưa ổn phản ánh lên đấy, có đội phản ứng nhanh xử lý ngay và luôn. Chả biết giờ còn không?
3. Báo chí Việt Nam bắt đầu... chỉ đạo huấn luyện viên Kim cách đá như thế nào he he. Ngoài ra còn, ví dụ như: "Vợ con của tiền vệ Quang Hải gây chú ý ở sân bay"- Theo đó thì: Chu Thanh Huyền lựa chọn trang phục đơn giản với áo trắng, quần jeans và giày thể thao.
Người đẹp khoác cờ đỏ sao vàng cho con trai trên đường sang Thái Lan cổ vũ cho tuyển Việt Nam, tạo nên hình ảnh đặc biệt khi cậu bé chạy nhảy tại sân bay. Khoảnh khắc này nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ, đi kèm sự thích thú và lời khen dành cho bé Lido. Tất nhiên nhớ nhé, 20 giờ tối nay.
4. "Người đàn ông hơn 1.100 lần trúng Vietlott tiếp tục ẵm giải gần 72 tỉ đồng"- Ôi giời, thế ông này dành toàn bộ cuộc đời chỉ để... nhận thưởng ạ? Người Quảng Trị, sống ở Đồng Nai. Và ông này đã làm một việc rất đúng, rất đáng nể, rất... đương nhiên: báo ngay cho vợ, dù mới nghe thì vợ không tin. Là nhà cháu điểm thế thôi chứ có bao giờ mua đâu mà... ước, dù trong túi đang có 2 cái của ông kia tặng.
Thấy đứa bé đi bán tội quá, hỏi mẹ đâu? Mẹ lấy chồng Campuchia, ở với ông nội, học lớp mấy, lớp 7. Đọc chữ kia xem, là chữ Tôi yêu Việt Nam rất to trên tường, bảo không đọc được, cháu mới học lớp 1. Té ra ý nó nói là tuổi thì lớp 7 nhưng học chưa qua lớp 1 thì đi bán vé số. Thế là mua cho nó. Nhà cháu thì, dạo này thực hiện không để tiền trong ví, để trong đt cho nó văn minh, hôm ấy vét mãi được mười mấy ngàn lẻ: Bác cho, còn bác này mua cho con...
5. "Người đàn ông lái ô tô, xuống xe tát phụ nữ, công an vào cuộc xác minh"- Thấy thằng này cũng già cmnr, mà xăm trổ. Lái xe qua vũng nước không giảm tốc độ, văng vào chị phụ nữ xe máy, chị ấy nói gì đấy, lao xuống múc luôn, còn rất to mồm. Mịa, chắc chiều là thấy ảnh "do công an cung cấp"... Ở Khu công nghiệp Đình Trám, Bắc Ninh ạ.
6. Môn địa rất thú vị. Nhà cháu vừa thấy bài kiểm tra môn địa của cháu ngoại, lớp 6. Ôi thú vị vô cùng. Ngày xưa mà cũng thế này có khi nhà cháu học cũng... giỏi môn này ấy chứ? Nó như một câu chuyện trinh thám, phá án, ly kỳ, hấp dẫn, dễ hiểu và dễ chơi. Hôm qua đưa cho mấy thầy cô giảng viên đại học và cấp 3 xem, môn văn, họ đều ồ à, thú vị quá.
Tin tối
1. "Sản phẩm Loramen 'Cô giáo Hương' quảng cáo thực tế chỉ hỗ trợ khử mùi, ngăn ngừa vi khuẩn"- Nhà cháu tuy trong hội "nhật liên" nhưng ơn giời, không và chưa bao giờ tin những thứ này, dù "cô giáo Hương" có mặc nửa mảnh để quảng cáo hihi.
2. "Người miền Tây 'nhờ qua nhà khiêng giùm cái tủ', dụng ý gì?"- Là... rủ qua nhậu, nhưng mời dễ thương. Nên khiêng cái tủ mà đi từ... trưa tới tối, về đi xoắn quẩy, vắt sổ hihi.
3. "Báo chí Thái Lan xin CĐV nhà 'mua vé đi chứ, fan Việt Nam mua 100 % rồi'", liên quan: "Tương quan sức mạnh Thái Lan - Việt Nam ở chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026"- Nữa: "Chanathip động viên tuyển Thái Lan: 'Việt Nam không mạnh như chúng ta nghĩ đâu'"- Thôi cứ chờ 20h, hò hét sớm quá tới lúc ấy mệt, ngủ mất.
Liên quan: "Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thất thủ trước Hàn Quốc ở giải châu Á"- 1-3 ăn thua gì?
4. "Giám đốc Công an Hà Nội thị sát công trình vi phạm trong rừng phòng hộ"- Ban căng rồi?
5. "Mua đi bán lại, tạo khan hiếm giả đang đẩy giá nhà lên cao"- Bộ trưởng nói quá đúng. Ngu như nhà cháu cũng biết điều ấy. Đa phần có bao giờ được giao dịch trực tiếp người mua với người bán đâu? Đều phải qua cò, mà cò, rất nhiều cò...
6. "Bộ GD-ĐT siết cuộc thi khoa học kỹ thuật: Học sinh phải chứng minh mình làm thật"- Hì, biết thế ạ. Và qua đây cũng biết là, trước đây là... chưa thật?
7. "Người phụ nữ nhận ra mình trong bức ảnh được tìm thấy dưới mộ liệt sĩ"- Hết sức xúc động ạ. "Người cung cấp thông tin là bà Nguyễn Thị Hạnh (72 tuổi, quê thôn A Cấu, xã Nam Sơn, tỉnh Bắc Ninh). Bà Hạnh xác nhận người phụ nữ trong ảnh chính là mình khi còn trẻ. Theo bà, di vật này được bà gửi tặng chú ruột là liệt sĩ Nguyễn Văn Hậu trước khi ông lên đường làm nhiệm vụ".
VĂN CÔNG HÙNG 22.08.2026



Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.