Người có thể trả lời câu hỏi ấy chính xác nhất, là họ: Những người kinh doanh.
Nên tôi định gọi một bạn doanh nghiệp, chủ ba cơ sở, doanh thu mức tỉ mỗi tháng thì bất ngở, bạn gọi tôi, hỏi biết chỗ nào cho vay không, giới thiệu bạn với!
Tôi giật thót: Buôn bán tấp nập lắm mà? Bạn thở dài: Đầu tháng lo cái phòng cháy, giữa tháng lo cái an toàn thực phẩm, cuối tháng lo anh vỉa hè. Tiền hàng, tiền nhà, điện nước, nhân viên, tiền thuế… Chỉ biết cầm hơi.
Tôi thắc mắc: Kỷ nguyên mới, hướng đến tăng trưởng vượt bậc, văn minh, chả tốt hơn sao? Bạn thở dài: Có ai ghét văn minh hay tăng trưởng đâu! Chỉ là mới thì có mới, nhưng càng mới, càng khó, mà cái khó, lại ló cái chi. Càng khó càng chi, giải thể chắc cũng chỉ nay mai.
Chợt nghĩ gần trăm nhân viên của bạn. Nếu giải thể, trước mắt sẽ có thêm trăm con người sung vào đội quân thất nghiệp cấp tính. Trong khi đợi giải pháp từ các phụ mẫu, khối dân đen phải thở ô xy.
P/s: Ngày xưa làm chủ có quyền
Ngày nay làm chủ muốn điên… cái đầu.
LIỄU HẰNG 14.08.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.