Tin sáng
1. Cuộc thi lại có một chưa hai trong lịch sử thi cử ở Tuyên Quang đã xong môn Văn. Đề khó phết, nhưng hay nếu viết hết mình về... ngoài văn chương. Cuộc thi này có một phép thử thứ hai, là chất lượng thật của trường chuyên sẽ lộ ra. Lạy giời cho các cháu đều đậu giỏi, không thì... nguy.
2. "Phát hiện thi thể nữ nhân viên thư viện trường tiểu học mất tích trong đêm"- Phát hiện trong tình trạng bị chôn, rất ly kỳ phỏng ạ? Chia buồn với gia đình và nhà trường ạ.
Liên quan, nhưng liên quan... điên: "Giận chồng, bỏ dép và mẩu giấy 'nhờ vớt xác 2 mẹ con' trên cầu rồi… đi chơi"- Bố khỉ, điên nó vừa thôi. Phạt 75 triệu cho nhớ, he he.
Liên quan phạt: "Công an xử lý người đăng ảnh AI sai sự thật về vụ người đàn ông đánh 5 chú tiểu ở chùa Bầu"- Một số bạn comment cái ảnh cây roi vào nhà cháu, nhà cháu đều trả lời: Pha ke đấy, liệu hồn. Y rằng, he he.
3. "Vì ba con diều gắn đèn gần sân bay, Tân Sơn Nhất phải dừng cất hạ cánh 13 phút tối 13-8".
Liên quan: "UAV xâm nhập sân bay: Đe dọa an toàn bay, gây thiệt hại hàng chục tỉ đồng".
Liên quan cụ tỉ nữa: "9.200 hành khách bị ảnh hưởng vì UAV xâm nhập khu vực cấm bay"...
Lạ là, việc phát hiện chủ nhân của diều với UAV có vẻ khó khăn, nên tới giờ này chưa thấy ai bị nêu tên. Chưa cần phạt, chỉ cần đền bù thiệt hại cũng đủ ba đời lạnh xương rồi. Lạ nữa, mới mấy hôm trước hàng loạt chuyến bay trục trặc vì drone, nhưng tối qua, diều vẫn nhởn nhơ?
Mở ngoặc đơn lúc 12h20, 2 tiếng sau khi đăng bài này: VTV đưa tin đã túm ba chú chủ diều. Cú này thì... no tiền rồi ạ.
4. "Loạt chủ shop nổi tiếng bị khởi tố, lộ sự thật về 'hàng hiệu' Gucci, Hermès bán trên kệ"- Ahuhu nhà cháu cũng... thích hàng hiệu, dẫu đã từng mua online 500 ngàn 3 cái quần hộp, mua ở biên giới 100 ngàn 3 cái sịp... giờ sáng mắt nhé. "Số hàng gồm quần, áo, giày, dép, ví, tất, mũ… gắn các nhãn hiệu Louis Vuitton, Dior, Nike, Gucci, Hermès, Adidas, MLB. Chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc. Kết luận giám định ngày 10/07 xác định toàn bộ 469 sản phẩm là hàng giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam".
Liên quan: "Ông chủ cửa hàng nổi tiếng giữa trung tâm Cần Thơ bị khởi tố".
5. "Chính phủ yêu cầu cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp xã"- Vầng, ổn định đi để họ yên tâm làm việc ạ. Và họ hăng say làm việc thì dân được nhờ ạ.
6. "Hơn một triệu người xem đám cưới Phương Mỹ Chi"- Hình như vẫn thua chị Hằng lai chiêm?
Chả liên quan nhưng... vui: "Hơn 100 hành khách bị 'tào tháo đuổi' trên máy bay"
7. Nhà cháu được chơi với khá nhiều người mê chữ. Tới chục bạn từng đặt báo Văn Nghệ, Văn Nghệ Quân Đội, Viết và đọc... bằng tiền túi. Từng tả ông kia, mỗi khi tới ngày nhận báo Việt Nam là về sớm, tắm rửa, chải đầu tóc, xịt nước hoa, pha ly cà phê, châm điếu thuốc..., rồi mới trịnh trọng mở tờ báo ra đọc. Hôm nào thấy có bài nhà cháu là điện khoe ầm ĩ.
Hôm kia nhận tin nhắn của một ông bạn phây, và nể. Đại loại ông ấy than phiền là Viết và đọc nghỉ chơi thì giờ đọc cái gì? Rồi tiện tay, ổng rút tờ tạp chí cũ, gặp luôn... nhà cháu. Đấy là Tạp chí Sông Hương số tháng 11. 1996. Tức là ổng đặt tạp chí này dài hạn. Nhắn và nhà cháu cũng ngớ ra, thế là ổng gửi cho. Vừa chiều qua thì nhận được.
Qua đây cũng tự trách mình, đã từng giữ rất kỹ những số báo/ tạp chí có bài của mình. Có hồi còn nói vợ đi thuê đóng mấy quyển sổ rất to, có bài mình là cắt, rồi dán vào đấy. Tới giờ, ôi giời là nó nhiều là một, không có chỗ chứa là hai, vài lý do nữa, nên nó tứ tung hết, không biết đâu mà tìm. Nhà có tới 4-5 chỗ chứa sách báo, nên... bèn thôi. Có ông bạn hỏi mượn cuốn sách, nói ông đến tự tìm nhé. Ổng leo trèo một hồi rồi cũng... đầu hàng.
Tin tối
1. Ba người thả diều ở gần Tân Sơn Nhất làm ảnh hưởng nhiều chuyến bay đã được... mời, có báo đưa tin là tạm giữ. Cái tội lớn nhất là không chịu đọc báo, nghe đài, xem tivi hoặc ít nhất đọc ông H điểm tin he he. Mới hôm kia hôm kìa drone chưa bắt được, ông lại ra... nộp mạng. Như nhà cháu kiến nghị, thôi chả cần hình sự, bắt đền bù thiệt hại rồi để vợ con bỏn tra tấn cũng đủ tèo, he he.
2. "Đã xác định nghi phạm sát hại nữ nhân viên thư viện trường học"- Là thầy dạy thể dục cùng trường ạ. Chả hiểu sao mà... ngu đến thế. Lỡ, cứ cho là lỡ đi, thì đầu thú, thì báo công an, đây mang con người ta đi... chôn, mà lại chôn ở rẫy nhà mình?
Liên quan: "Tạm giữ bạn trai của thiếu nữ tử vong trong con hẻm"- Cu này 18, bé 16, đứng nói chuyện xong bé bị đâm chết. Nó đứng yên đấy nhận là bạn trai và là người đâm cô bé. Hết biết.
3. "Tài xế có nồng độ cồn vẫn lái xe khách từ Lao Bảo về Đông Hà"- Nhà có... điều kiện, tức thừa tiền nộp phạt á?
Liên quan: "Tai nạn liên tiếp, xe khách vắt ngang, cao tốc Nội Bài - Lào Cai ùn dài".
Liên quan nữa: "Mercedes biển số 6868 nằm bên đường nhiều tháng gần sân bay Tân Sơn Nhất: Chuyện gì xảy ra?"- Cũng nhà có điều kiện á.
Riêng trường hợp này thì nhà không có điều kiện nhưng làm như ta có điều kiện á, khổ: "Công an Phú Thọ lên tiếng vụ chủ ô tô vi phạm 96 lỗi, bị phạt gần 500 triệu"- Xe trị giá khoảng... 30 triệu, he he. Ngoài chuyện không sang tên đổi chủ (là có thể lỗi do chủ cũ), thì mấy ngày gần đây nhất, bố cháu cũng liên tục vi phạm.
Cái gì liên quan tới mình thì mình lo trước đi, như nhà cháu, tháng 1/2027 mới hết hạn giấy phép lái xe nhưng chiều nay đã xong thủ tục online, đã nộp tiền, chờ cập nhật nữa là xong, họ sẽ tự động thay giấy phép mới trên VNeID, bản cứng sẽ gửi theo đường bưu điện.
4. "Đồng Nai dừng dự án điện rác gần 2.300 tỉ đồng sau 4 năm... đầu tư trên giấy"- Hihi rất là bèn ạ.
Liên quan: "Tính phương án xây hầm chui tại nút giao Hoa Lư ở Pleiku"- Nhà cháu là rất hân hoan tin này, nhưng sáng cà phê ngồi với một gã kỹ sư xây dựng, gã bảo chưa cần làm hầm chui, mà xử lại các nút giao. Bảy, tám con đường đều phải lao đến cái bùng binh ấy làm gì chả tắc, mà cái nút giao thì dài, đầu này không thấy đầu kia. Nhà cháu thì bảo, trước mắt cứ cao điểm, cho mấy chú cảnh sát tới điều tiết, lại chả ro ro. Tất nhiên cái hầm chui vẫn là mơ ước.
À đây, có nhắc chuyện phân luồng: "Trước mắt, nút giao Hoa Lư sẽ được tổ chức lại phân luồng để giảm xung đột giao thông. Về lâu dài, Gia Lai tính đến phương án xây hầm chui nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc kéo dài nhiều năm tại khu vực này". Chuyện nhỏ như con thỏ mà giờ mới thành con... không thỏ.
VĂN CÔNG HÙNG 14.08.2026


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.