1. Sáng cuối tuần, dậy muộn so với thường ngày, không phải đưa các con đi học. Ngồi hàng hiên cà phê thì anh Hà gọi, cà phê đi em. Lúc nào, cũng là câu này. Qua tuần, anh nha. Nay cuối tuần, em ở nhà mà. Nay Thủ tướng nói đi làm bù mà, em quên ha.
Thiệt là, mình không nhớ. Cũng không ai nhắc, mà thôi, thứ Bảy ở nhà cũng được mà đi làm cũng được. Dẫu sao, cũng sớm rồi chiều.
2. Sầm sập trên báo là tin tức về mấy anh giang hồ mạng, qua có viết giỡn về anh Phú Lê, để một lát rồi xóa.
Quan nhân khám nhà anh Hải Sapa, bắt đàn em anh Khá Bảnh là anh Phạm Tuấn. Thông tin ban đầu là vì cái clip cổ xúy bạo lực từ hồi năm 2020. Chắc là, ban đầu chỉ có vậy, về sau sẽ nhiều việc hơn.
Anh Tế Điên - người đi tù nhiều lần về lên mạng kể chuyện tù, cũng vừa bị quan nhân tống vào tù tiếp. Quan nhân công bố, là do cái clip kể sai sự thật nào đó chuyện tù tội từ năm 2022. Người sáu năm trước, người bốn năm trước, bốn bốn sáu sáu, sáu sáu bốn bốn, thời gian trôi qua nhanh thế, nhỉ.
Anh Hải Sapa mới hôm nào thấy ảnh quay clip ăn uống ở chợ phiên vùng vao, còn nhẩm tính sẽ lên vùng cao ăn mèn mén, ăn ốc đậu, ăn lợn bản… xem có ngon như ảnh tả không. Thoắt cái, ảnh đã vương giả phong lưu, nói cười liếng thoắng rồi.
Cuối cùng, lại xảy đến chuyện này.
Đời người đúng là chẳng biết thế nào mà lần, vui đó buồn đó, hanh thông đó tuyệt lộ đó. Lâu trước, mình có đọc một đoạn tản văn ngắn miêu tả rằng chỉ trong một ngày thôi, con người sẽ trải qua mấy lần rủi may.
Một ngày đã thế, huống hồ là một đời. Khóc cười bao bận, làm sao nhớ hết, làm sao quên hết.
3. Một tối, xem thời sự trên Đài truyền hình Việt Nam xong buồn quá, không biết giấu vào đâu, bần thần mãi.
Hôm sau, bảo Đồ Đệ bày cuộc rượu uống cho khuây. Cũng không đông lắm, có Đồ Đệ, có Đỗ Hưng, có Cù Léc và mình. Mình uống được mươi tuần thì ngưng, tự nhiên chán ngang. Đỗ Hưng với Cù Léc ngồi uống mãi, cứ thêm chai nửa, thôi nửa chai nửa, thôi thêm chai nữa.
Uống đến độ, hai thằng nhìn nhau thắm thiết, muốn nói mà không cất nổi lời, muốn cười mà không nhếch nổi miệng, bá vai bá cổ ôm nhau thân hữu xong đòi về nhà nhau làm kháng chiến lật đổ chế độ cai trị của vợ.
Ông này đập bàn, ông kia quyết tâm, cạn thêm ly cuối. Hết ly cuối, một ông lăn ra ghế ngủ, một ông nằm dưới đất ngáy. Ông Cù Léc hai giờ sáng mới mò về nhà, đạp cửa đòi phá tan xiềng xích nô lệ bấy lâu. Vợ lên cơn, mắng cho tơi bời hoa lá. Sáng mai, như con chó con sau đêm ra sức cãi nhau với sấm sét, miệng rên ư ử ngoan ơi là ngoan.
4. Xổ số điện toán Vietlott, lại vừa cung cấp cho quốc gia thêm một tỉ phú.
Tháng nào, cũng có thêm một ông trùm đầu trùm mặt trùm tóc trùm ngón tay thành tỉ phú. Đến trộm chó, cũng không nguỵ trang kín bằng tỉ phú xổ số nước mình.
Không đâu ra đâu, dân mạng hồ nghi mút mùa. Chắc rồi, cũng sẽ đến lượt Vietloot, không sớm thì muộn, không muộn thì trễ. Chứ lẽ đời, ai lại để chuyện hoang đường xảy ra mãi vậy được.
5. Nằm đọc lặt vặt, vớ được quyển Tình cát của ông Bọ Lập.
Đọc mấy chương, đoạn viết về quan nhân huyện lỵ. Lại quan nhân, lại quan quan quyền quyền.
Thôi, không đọc nữa, mình đang chán quan quyền quá mức!
NGÔ NGUYỆT HỮU 22.08.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.