jeudi 20 août 2026

Lưu Trọng Văn – Nếu đổi nạn nhân ?

 

Liệu Công lý có thể thay đổi không - nếu cô gái 24 tuổi quốc tịch Mỹ, con của một doanh nhân quốc tịch Mỹ, có mối quan hệ và ảnh hưởng là nạn nhân bị xe đâm ở cây số 55 ; và cô gái 18 tuổi, con một gia đình bình dân thấp cổ bé họng quốc tịch Việt Nam, là nạn nhân bị cưỡng hiếp ở Phú Thọ?

Hỏi! Hỏi? Mà ứ nghẹn, đắng nghét, xót xa, tủi hổ cho câu trả lời trung thực.

Khi người Dân là trung tâm của mọi hành xử, chính sách, ứng xử thì có nghĩa người Dân ấy phải là bất cứ công dân nào không phân biệt thân phận, và phải được bảo vệ bởi Công lý của Luật pháp.

 

Cảm ơn cô gái bị cưỡng hiếp đã dõng dạc tuyên bố: Các người bất kể là ai kể cả những kẻ dùng tiền để bao che cũng phải bị Công lý trừng trị. Tôi không cần tiền của các người. Tôi cần Công lý.

Và…

Thương, thương lắm cho cô gái nạn nhân ở cây số 55 kia, vì cô đã chịu mọi đau đớn mà mãi mãi không còn lên tiếng được nữa.

LƯU TRỌNG VĂN 20.08.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.