mercredi 26 août 2026

Văn Công Hùng – Ghi chép ngày 25.08.2026

 

Tin sáng

1. "Hiệu trưởng đập bàn, ném cốc trước mặt giáo viên thôi làm hiệu trưởng"- Hihi và để cho... công bằng, hiệu trưởng liên quan sự việc cũng không có tên trong danh sách hiệu trưởng mới.

Liên quan giáo dục: "Hơn 1 tháng quên cho bé 2 tuổi ăn, nhà trường nói do "đứt gãy thông tin""-- Không tin được dù đấy là... sự thật.

2. "Vì sao thịt trâu Ấn Độ lại được Hải Sapa 'phù phép' thành trâu gác bếp?"- Vì cùng là... trâu he he. À mà nhà cháu nhớ cu này rồi, từng vài lần nhà cháu phải lên tiếng vì thấy mấy cái clip ăn như trâu, ùng ục như... nhợn, phồng mang trợn má, nhai tồm tộp, cầm nguyên đùi chó hoặc sỏ lợn nhúng vào đồ chấm rồicắn xé... vân vân. Kinh không thể tưởng mà chả hiểu sao vẫn thành... KOL, hàng ngàn fan cuồng...

Liên quan: "Từ Thùy Tiên hoa hậu, ông Thản 'điếu cày' đến Hải Sapa: Khi người nổi tiếng lừa dối khách hàng"- Khổ thân ông Thản, "được" gộp tên vào nhóm này?

Liên quan nữa: "Hải Sapa TV, Huấn Hoa Hồng, Phú Lê bị khởi tố: Điểm chung ở vai trò của người vợ"- sau lưng người đàn ông... thành đạt là người vợ... phông bạt.

3. "Bé gái 4 tuổi tử vong do bệnh dại sau gần 7 tuần bị thương nghi do chó cắn"- Đội bắt chó thả rong đâu hết rồi, huhu. Bắt là một chuyện, hai là phải phạt, như phạt giao thông ấy, chứ chết người rồi lại mới... báo động. Bài báo nhà cháu vừa viết cho sáng mai cũng có nhắc tới chuyện này.

4. "Hà Nội: Bảo vệ Khu đô thị Louis Hoàng Mai hành hung tài xế xe công nghệ"- Làm thuê mà ngu, rồi bị đuổi việc, thậm chí lao lý. Thấy nó đánh tài xế rất dã man.

Liên quan: "Bắt giám đốc 'lùa gà' mua bán bất động sản"- Té ra cu này gần nhà cháu, thảo nào thấy... quen quen.

"hai anh H.Q.L. và N.H.H. (ngụ Hà Nội) đã góp vốn đầu tư 12 tỉ đồng cho Trần Tiến Đạt mua bất động sản. Sau khi mua các thửa đất chung, Đạt đã chuyển nhượng cho người khác và thế chấp vay vốn ngân hàng nhằm chiếm đoạt tiền để sử dụng vào mục đích cá nhân".

Liên quan: "Bắt nghi phạm cướp tài sản, hiếp dâm phụ nữ 63 tuổi"- Thằng thú người này 20 tuổi, ở xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk.

5. "Vụ điện giật chết 2 vợ chồng: Người con trai xin dừng nhận hỗ trợ"- 19 tuổi cháu đầy lòng tự trọng. Trong khi đó, cái đứa bắt chim bồ câu ở Sài Gòn 21 tuổi.

Tin tối

1. "Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Kiên quyết chấn chỉnh bệnh thành tích, gian lận trong học tập và thi cử"- lần này thì chắc chắn là sẽ... chắc chắn rồi, tổng bí thư đã nói thì đố ai dám láo. Nhớ mươi năm trước, gã bạn kể, nó làm thi, cũng nghe quyết tâm không thành tích, không gian lận thi cử các cái, thi tốt nghiệp nó bóp phát, tỉ lệ đậu hạ thê thảm. Điểm thi lên xuống, xong có thủ thuật như nào đấy, nó lại lên để... bằng anh bằng em. Tức là ngành giáo dục có muốn không thành tích, không gian lận cũng khó, vì lãnh đạo địa phương... không muốn thế, cứ là phải nhìn nhau mà tốt nghiệp kia. Giờ ông Tô Lâm nói như này, chắc như cua gạch nhé: "Giáo dục không phải là việc riêng của Bộ Giáo dục và Đào tạo".

Nên giờ, nhà cháu rất hy vọng và tin. Khi tất cả đồng lòng thì nó sẽ khác. Thằng nào ngo ngoe: chém, hihi. Vấn đề rất lớn là nó lấy lại niềm tin là một, đỡ lãng phí là hai...

2. "Chủ tịch FIFA thăm Việt Nam, dự khán trận chung kết ASEAN Cup 2026"- Vinh dự tự hào, hihi. Bố cháu đi chuyên cơ sang xem. Xem bóng đá nó ra xem như thế.

Liên quan: Pháo Nam Ô "HLV Hudson: 'Thủ môn của Việt Nam rất giỏi nhưng Thái Lan có niềm tin sâu sắc sẽ thắng tại Mỹ Đình'". Nhớ nhé, 20 giờ tối mai. Thần gió (bão) lui đi, thần nước (thủy tinh) rút đi. Madam Pang cố lên...

Liên quan cuối: "Vé 'chợ đen' trận tuyển Việt Nam vs Thái Lan giá 12 triệu đồng/cặp". Từ giờ đến mai có khi lên nữa, vì sự có mặt của ông Gianni Infantino (cũng trọc).

3. "78 người ở Gia Lai nhập viện nghi ngộ độc sau ăn bánh mì thập cẩm"- An Khê ạ. Nhà cháu thi thoảng cũng đổi món sáng bằng bánh mì, cái tiệm bánh mì heo quay khá ngon. Nhà cháu thích ăn bánh nóng giòn và nó rất nóng giòn. Nhưng cũng vừa ăn vừa ngẫm: thì cũng... may rủi thế. Kể cả đi ăn sáng món khác cũng thế, thôi thì... bèn.

4. "Công an vào cuộc vụ nam sinh tố bị tài xế ô tô đấm, tát khi trú mưa"- Nhà cháu có xem clip này, và nhận xét: hai người đi ô tô, chắc là vợ chồng, là thú chứ không phải người. “Tôi là sinh viên, ban đêm tranh thủ chạy xe ôm để kiếm tiền đóng học phí và trang trải sinh hoạt. Không ngờ chỉ đang trú mưa lại xảy ra chuyện như vậy” - anh Khải, người bị hành hung, chia sẻ".

Liên quan: "Xác định bảo vệ liên tục đá vào đầu tài xế xe ôm công nghệ trước cổng khu đô thị"- Thằng này mặc áo bảo vệ màu trắng, trông rất lịch sự, nhưng tay đầy... mực và mặt rất côn đồ. Làm thuê kiếm tiền, giờ mất cả tiền lẫn... thời gian.

Có vụ này nữa: "Chặn đầu ô tô, đánh tài xế rồi lớn tiếng: 'Mày biết bố mày là ai không?'" hình như chưa thấy được... công an chụp ảnh hihi.

Liên quan xa: "Vụ bé trai 8 tuổi nghi bị bạo hành ở TPHCM: Người mẹ sinh con khi mới 16 tuổi"- Thôi xong thằng bố?

5. "Vingroup nộp gần 149.000 tỉ đồng vào ngân sách, bình quân hơn 407 tỉ đồng mỗi ngày"- Hì, nộp ra nộp, thuế ra thuế, và... vẫn bị chửi?

Đây là lần đầu tiên một doanh nghiệp tư nhân trong bảng xếp hạng có mức đóng góp ngân sách vượt 100.000 tỉ đồng trong một năm. So với mức hơn 56.200 tỉ đồng của năm 2024, số tiền Vingroup nộp ngân sách năm 2025 tăng 165 %.

6. "Cựu phó chánh tòa, phó viện trưởng VKSND TP Huế nhận án tù vì nhận hối lộ"- Thôi bèn, ăn thì cũng sướng nhưng ở tù thì... không sướng.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Thái Thị Hồng Vân 4 năm 6 tháng tù, Trần Nhơn Vượng 2 năm 6 tháng tù, Trần Xuân Phú 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, cùng về tội Nhận hối lộ. Trần Anh Tú bị tuyên phạt 2 năm tù về tội Môi giới hối lộ.

VĂN CÔNG HÙNG 25.08.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.