Tin sáng
1. "Cựu hiệu trưởng Cao đẳng Du lịch Hà Nội hầu tòa vụ ‘ăn chặn tiền A80’, sinh viên dự kín phòng xử"
Vụ này, "ăn" 202 triệu cũng chưa nhiều lắm, chưa nhục lắm, bởi nhiều người nhiều hơn rất nhiều. Nhục nhất là, thầy ra tòa trước hàng trăm học trò. Có nỗi đau nào lớn hơn, hay hỏi như cụ Trọng: Như thế đã đủ nhục chưa?
Liên quan: "Người vứt rác xuống kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè ở TP.HCM bị phạt 1,5 triệu đồng"- Nhà cháu ủng hộ ạ. Rất nhiều người sống đô thị, tức thị dân, nhưng mang lối sống nông thôn lên. Sáng ăn sáng, thấy một ông nghênh ngang ngậm cái tăm ra mở cửa xe ô tô, trước khi đóng cửa xe vất toẹt cái khăn đang cầm trên tay xuống đường. Mà giờ nông thôn cũng phải để đúng chỗ để thu gom rác chứ không bạ đâu vất đấy như ngày xưa.
2. "Vụ chặt hạ cây xanh tại Gia Lai: Chính quyền địa phương nêu lý do 'hiểu nhầm'"- Thồi, khó quá bỏ qua, chứ đã nhầm thì... bắt bẻ gì nữa? "UBND xã Ia Hrú, tỉnh Gia Lai lý giải nguyên nhân chặt hạ cây xanh do lực lượng an ninh cơ sở hiểu nhầm và chưa nắm rõ bản chất việc quản lý tài sản công. UBND xã Ia Hrú nhận thấy, việc chặt hạ cây ở khuôn viên trụ sở xã Hbông (cũ) có sai sót về quy trình hành chính, nhưng bước đầu xác định không có vụ lợi, mua bán số gỗ đã chặt hạ.
Kết quả thống nhất đề nghị hình thức "phê bình, rút kinh nghiệm sâu sắc" đối với 2 tập thể (Công an xã Ia Hrú, Tổ An ninh trật tự cơ sở làng Kte) và 1 cá nhân (ông Nguyễn Như Vương - tổ viên Tổ ANTT cơ sở làng Kte, người trực tiếp tham gia cắt cây)".
3. "Bị lừa mất dây chuyền vàng 80 triệu đồng sau cuộc hẹn qua Zalo"- Ahuhu, ông 59 với ông 64 (tuổi) hẹn thuê phòng... tâm sự. Méo hiểu nổi, nhà cháu thặc.
4. "Miền Trung nắng nóng gần 40 độ C kéo dài đến khi nào?"- Hỏi... đàn bà ạ? Lại nhớ câu thơ một thời: Đàn bà nói nắng là mưa/ nói bão cấp tám là chưa có gì?
Liên quan nhưng đối nghịch: "Lũ sông Cầu vượt báo động, dân Thái Nguyên xuyên đêm đưa ô tô đi tránh lũ".
Liên quan nữa: "Nhiều trường ở Hà Nội thay đổi kế hoạch dạy học do ảnh hưởng của thời tiết".
Nữa: "Nhiều cơ sở lưu trú ở Lạng Sơn mở cửa miễn phí đón dân tránh lũ trong đêm".
Và nữa: "Chủ quán ăn giảm từ 20-30 % tổng hóa đơn cho du khách mắc kẹt tại Cát Bà tránh trú bão"- Ấm lòng ạ.
Sáng nay, vì lo ngày 26 này mưa bão không đá được, gã bạn cà phê nhắn cho một quan chức một tỉnh phía Bắc là bạn y: Mang phong bì lên hối lộ bão để nó đi luôn đi, nó cứ xà guầng ngoải là... đợi phong bì đấy?
5. "Nhiều học sinh cao hơn 1,75 m, Bộ GD-ĐT yêu cầu đo chiều cao để xếp bàn ghế"- Chính xác, nhà cháu từng vào một số lớp học, ôi giời, mình thuộc loại lùn mà ngồi không được thì học trò ngày này qua ngày khác như nào, chưa kể, giờ chúng to cao gấp rưỡi thời quy chuẩn bàn ghế được ban ra?
6. "Quy định mới về thẩm định sách lịch sử, lãnh tụ trước khi đăng ký xuất bản", theo đó: "Sách về lãnh tụ, lịch sử, chủ quyền sẽ qua '3 vòng kiểm soát'"- Với riêng nhà cháu, thôi thì, tránh voi chả xấu mặt nào, không bén mảng tới đề tài này nữa.
7. "Vụ ma túy VN10: Đề nghị 9 án tử hình, An Tây 9-11 năm tù, Trúc Phương 6-7 năm tù, Chi Dân 7-8 năm tù"- Huhu đọc hết tên bị cáo cũng đủ ngút thở rồi, quên trước nhớ sau rồi. bèn ạ.
Liên quan: "Bắt giữ ‘mắt xích’ quan trọng của đường dây lừa đảo xuyên quốc gia"- Nữ, sinh 2005. Giỏi thật.
8. "Hơn 20 triệu người xem 'quái vật' Haaland cắt phăng tóc"- Đúng là trông rất lạ, chả ra Haaland bồng bềnh gì cả. Nhưng làm gì nhau, tóc tao tao cắt. Nhà cháu từng thế, he he.
Tin tối
1. "Nhà văn Nguyễn Bình Phương được phân công phụ trách Hội Nhà văn Việt Nam"- Thôi bèn.
2. "Việt Nam chính thức có thêm 2 thành phố"- Rất cám ơn vì không có thêm cụm từ: "Trực thuộc trung ương" vì nó là... hiển nhiên. Và như thế, Việt Nam hiện có 9 thành phố. Trong ảnh đăng kèm bài trên báo Tuổi Trẻ, thấy đoàn Quảng Ninh và Bắc Ninh đứng lên vỗ tay.
À nhưng VnExpress vẫn có: "Việt Nam có thêm hai thành phố trực thuộc Trung ương"- Thôi cũng... bèn. Gặp thời thế thế thời nó thế. Nó cũng như dân tộc... đồng bào một số báo vẫn dùng.
3. "Dựng chuyện đi chuyên cơ chở 90 tỉ ra Côn Đảo nhưng bị tạm giữ để lừa tiền của nhiều người"- Và cũng có người tin. Ôi những niềm tin mong manh dễ vỡ...
Liên quan: Hiệu trưởng Trường cao đẳng Du lịch Hà Nội Phạm Văn Long đã bị xử 3 năm tù giam vì ăn quỵt tiền của sinh viên trường mình dự A80. Khổ thân quá, nhà cháu thặc.
Trong khi đó, cũng trưa nay: "Hủy án vụ nữ công chức xã bị tuyên 5 năm tù vì tham ô 4 triệu". Là hủy án để điều tra lại ạ. Tòa phúc thẩm cũng nhận định, quá trình giải quyết vụ án ở cấp sơ thẩm chưa xác định rõ bị hại, cũng như chưa xác định rõ số tiền bị cho là bị cáo chiếm đoạt.
Báo VnExpress thì đưa cụ tỉ hơn: "Tòa sơ thẩm 'có sai sót' trong vụ tuyên 5 năm tù với người tham ô 4 triệu đồng".
4. "Bão số 4 vẫn mạnh cấp 9 giật cấp 11, khu vực mưa lớn thay đổi từ chiều nay"- rất nhiều tỉnh thành phía Bắc vẫn đang bị ngập lụt. Ví dụ "Lạng Sơn ngập sâu, nước dâng mấp mé tầng 2", rồi "Nhiều khu phố ở Thanh Hóa ngập sâu do mưa lớn". Có cả cái clip bà con ở Hải Phòng... bắt cá bơi trên vỉa hè như ngày hội... cá.
Vẫn ước, ông rút nhanh đi để dân đỡ khổ, và ngày mốt, 20 giờ, đá banh nữa.
5. "TPHCM: Nhóm bạn trẻ 'đi bão' được Công an cho dọn vệ sinh khu phố"- Hay ạ, năng lượng không bị triệt tiêu, nó chỉ chuyển từ chỗ này sang chỗ kia, từ đi bão sang dọn vệ sinh...
VĂN CÔNG HÙNG 24.08.2026


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.