Ngay sau trận thua tuyển Việt Nam 0-2, tiền vệ đội trưởng của Thái Sarach Yooyen đã khẳng định, trận lượt về, Thái Lan sẽ buộc phải chơi tất tay: "Chắc chắn Thái Lan phải dồn lên tấn công ngay từ đầu".
Họ không còn đường nào khác, vì bị dẫn trước 2 bàn là không dễ để cứu vãn. Nhưng nếu Thái Lan có bàn thắng sớm dẫn trước trong trận lượt về, sức ép tâm lý sẽ dồn về phía tuyển Việt Nam. Nếu Thái tìm thêm được bàn thắng nữa, Việt Nam sẽ dễ rơi vào rối loạn tâm lý. Lợi thế không còn, cục diện của cuộc đua giành cúp có thể sẽ đảo chiều...
Tất nhiên, huấn luyện viên Kim Sang Sik hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Và ông sẽ có kế hoạch phòng bị. Trong khung thành, người nhện Lê Giang Patrick là nhân tố không thể thiếu, hoàn toàn yên tâm. Không chỉ vào ra hợp lý, bắt - đẩy bóng xuất sắc, Lê Giang - cho đến nay - vẫn chưa hề phạm sai lầm nào.
Lo nằm ở chỗ Văn Hậu. Thủ chắc, lên bóng dài rất tốt, nhưng cu này ưa nổi húng vào những lúc quan trọng và căng thẳng, dễ ăn thẻ và nhận pen. Dự đoán, Hậu có thể không đá chính từ đầu, sẽ vào sân ở hiệp 2, khi tình thế đã an bài, cần sức tì đè khi tranh chấp để bảo vệ chắc thành quả.
Muốn thủ, không cho Thái (sẽ tấn công ồ ạt ngay từ đầu) chiếm lợi thế, không hoảng loạn vỡ trận, Việt Nam nhiều khả năng cũng sẽ không đá tử thủ mà sẽ đôi công ngay từ đầu. Chắc chắn Việt Nam sẽ không lùi thủ sâu như hiệp 1 trận lượt đi. Trong trường hợp đó, Quang Hải, Hai Long sẽ cùng Hoàng Đức, Xuân Son, Đình Bắc xung trận ngay từ đầu để bảo đảm khá năng phản công nhanh, đều cả hai cánh, tạo cơ hội giải bớt phong tỏa cho Xuân Son phát huy vai trò tiền đạo cắm.
Nếu Việt Nam vỗ mặt, ghi bàn trước thì kết quả chung cuộc sẽ không thể bị lật ngược. Thái sẽ vỡ trận và thảm bại như ở trận bán kết 1998. Nửa sau của hiệp 2, Việt Nam sẽ chơi đúng chiêu tik - tok kiểu Thái ở trên phần sân nhà, cốt giữ bóng, để bảo toàn quyền nâng cúp. Từ đây, trận đấu sẽ rất... chán!
Nếu Viêt Nam thắng Thái ở trận lượt về và Thái không ghi được bàn, AFF sẽ phải đổi luật chơi. Thứ nhất, nếu còn phù thủy Kim làm huấn luyện viên tuyển Việt Nam, luật sẽ cấm thay người sau phút 60, nếu không vì bắt buộc do có cầu thủ bị chấn thương. Muốn thay thì thay trước đi. Thầy Sik thay kiểu đó, các đội khác không biết đâu mà lần, làm sao mà đá?
Thứ hai, nếu Lê Giang vẫn bắt cho đội Việt, luật sẽ cấm không cho một thủ môn bắt 2 trận liên tiếp trong cùng một giải đấu. Mục đích là để cho thủ môn khác cũng có cơ hội ra sân, chống stress và lãng phí. Còn với đội bạn, đội nào gặp trận có Lê Giang chẳng qua là do...xui. Để Lê Giang đứng mãi trong khung thành, hàng công của mọi đội đều nản, rất có thể họ sẽ không chịu đá nữa, vì có căng sức ra cũng vô ích, đá làm gì.
Nếu Việt Nam vô địch, các yếu tố...khách quan trên vẫn giữ nguyên, chắc chắn AFF sẽ phải tìm cách cấm Việt Nam dự giải, vì chẳng còn cơ hội cho đội nào nữa. ASEAN Cup không phải là giải giao hữu hay giải quốc nội Việt Nam mở rộng.
Trong trường hợp Việt Nam và các nước tham gia không đồng ý với lệnh cấm, AFF chắc sẽ phải tính đến chuyện tạm... giải tán ASEAN Cup trong ít nhất một thập niên, vì đơn giản không còn ai muốn chơi nữa! Khoảng 10 năm là cần thiết, tạm đủ để cho các đội tuyển trong khu vực học tập và làm theo, may ra vào giải mới có đối thủ cân tài. Đá hay như tuyển Việt Nam hiện tại, ở khu vực còn ai chơi cho lại, thi đấu làm gì nữa!
NGUYỄN HỒNG LAM 23.08.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.