samedi 29 août 2026

Văn Công Hùng – Ghi chép ngày 29.08.2026

 

Tin sáng

Ngày 29/08, vào kỳ nghỉ lễ. Rất nhiều xe rời Hà Nội và Sài Gòn từ nửa đêm để về quê hoặc đi chơi, rất nhiều câu chuyện được kể trên đường (qua mạng xã hội), chủ yếu vẫn tập trung việc... khoảng cách.

1. "Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn: Thiếu trường lớp kéo theo áp lực thi cử, dạy thêm, học thêm"- Đúng ạ. Và bộ trưởng báo cáo thủ tướng đi, vẫn còn rất nhiều trụ sở to oành dôi dư để mốc, vẫn nhiều sinh viên sư phạm ra trường chạy xất bất xang bang xin việc, và nảy sinh... tiêu cực để xin việc, làm xấu hình ảnh giáo viên, và khi có việc thì họ phải... thu hồi vốn hihi, dạy thêm cũng một phần từ đấy đấy ạ.

2. "Tân Sơn Nhất mở thêm lối thoát từ ga quốc tế sang ga quốc nội"- Hihi dùng từ "THOÁT" rất là đúng bản chất vấn đề, là không chỉ đường bộ, mà hàng không, nhà ga cũng cần có đường... thoát.

Có những việc rất dễ nhưng do chúng ta tự làm khó mình, ví dụ như mở đường thoát này, sao không làm sớm hơn. Ví dụ nhiều lần đi máy bay, thấy cửa check in dồn ứ trong khi bên cạnh... đóng quầy. Tất nhiên phải có lý do họ mới đóng, nhưng... các cụ xưa nói: Lý do to hơn lý trấu. Ngoài Bắc tro bếp còn có thể gọi là gio, do.

Cũng ví dụ cái đường trước nhà cháu, bỏ tiền ra làm dải phân cách cứng, bị phản đối cả chục năm, giờ mới bỏ tiền đập bỏ, gặp đúng mùa mưa, miết chưa xong vì không thể làm vạch kẻ đường, trám lại đường, he he và vân vân...

3. "Xử phạt kiểm duyệt viên nhóm Facebook để lọt quyết định khởi tố giả vụ tai nạn ở phố Nguyễn Huy Tự"- He he là cái quyết định khởi tố vụ án nhìn phát là biết giả ấy ạ. Khổ thưn, làm giả cũng không làm được... như thật. Mà VTV đã điều tra và kết luận rồi, còn làm gì nữa cho mệt???

Phạt số tiền 15 triệu đồng đối với ông T.H.N. (39 tuổi, trú phường Thanh Xuân, Hà Nội), kiểm duyệt viên hai nhóm Facebook "Giao thông văn minh" và "Giao thông văn minh studio". Ngoài ra "Phạt 12,5 triệu đồng người đăng hình ảnh giả mạo quyết định khởi tố của công an lên Facebook".

Thôi thì, bèn.

4. Đã có "Một công dân Việt Nam mất tích trong thảm họa tại Nepal"- Xin chia buồn với gia đình ạ. Lại nhớ câu của bác nhà văn Hoàng Thế Sinh nhà cháu dẫn trong bài ký "Miên man Mường Lò": Rễ cây thì ngắn, rễ người thì dài, có xó xỉnh nào trên trái đất này mà không có người Việt Nam hả chú?

5. "Ông Văn Công Hùng tái đắc cử Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Đồng Tháp khóa I"- Nhưng không phải nhà cháu ạ, he he. Hôm qua là nhà cháu đăng tin nhắn của bọ Doãn, cựu thứ trưởng 4T, hôm nay là điểm tin trên báo Lao Động để chúc mừng người cùng tên họ...

Lại nhớ hồi còn ở Thanh Hóa, cái họ nhà cháu nó lạ tới mức, đi thi học sinh giỏi lớp 10/10, tập trung điểm danh làm thủ tục ở sân trường Lam Sơn, đọc đến tên nhà cháu, cả sân trường ồn ào, ngoái nhìn cái thằng có họ rất... trên trời rơi xuống.

6. "3 cô giáo về hưu gần 70 tuổi tự lái xe máy từ Đồng Tháp ra Hà Nội du lịch"- Em lạy các chị ạ, giỏi quá, và cũng... khỏe quá. Buôn có bạn bán có phường và đi đường có ba U70.

Liên quan, ông em bà con, tức cùng họ, Văn Minh Phụng, sống ở Vinh, hôm qua phi ra Nghĩa Lộ để sáng nay xem chung kết bóng đá "nữ đồng bào" như một vài bờ lờ vờ VTV nói hôm giờ, nhắn: "em đang trên đường lên Nghĩa Lộ xem chung kết đây anh. Đường lên Nghĩa Lộ như mì tôm sống, 0h mới tới đc khách sạn. Oải luôn rồi anh". Mà ông này lái ô tô ạ.

Trong khi đó, 5 người (có cả mẹ) của đội trưởng Thươn đội Đak Đoa đã mua vé máy bay rồi đi ô tô lên Nghĩa Lộ cổ vũ từ tứ kết.

Nhân đây nhà cháu nhắc, sáng nay sẽ chung kết bóng đá nữ... "đồng bào" giữa Đak Đoa và Lục Yên. Sẽ diễn vào lúc 09h00 sáng thứ Bảy (ngày 29/08/2026), truyền hình trực tiếp trên các kênh VTV5, VTV5 Tây Nguyên, VTV5 Tây Nam Bộ, VTV6 và nền tảng truyền hình số quốc gia VTVGo. Rước Các cụ các mẹ xem ạ. Nhà cháu sẽ cà phê về sớm hơn mọi khi để xem ở nhà (hôm qua xem bán kết trên điện thoại ở quán hiệp 1).

7. "PGS.TS Đỗ Lệnh Hùng Tú nhận 100 % phiếu bầu làm Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam"- Bác này đang chủ tịch khóa trước. Đại hội vừa rồi vẫn trúng Ban chấp hành, nhưng rồi họp lần 1 ngay sau đại hội để trống ghế chủ tịch. Họp Ban chấp hành lần 2 lại trúng 100 % hihi.

Thông tin trên báo Tiền Phong: "Đối với chức danh chủ tịch hội, theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, việc bầu chức danh này tại Hội nghị lần thứ nhất chưa được thực hiện do cần hoàn thành các thủ tục liên quan và được kiện toàn tại hội nghị toàn thể Ban chấp hành sau Đại hội.

Tại Hội nghị lần thứ hai, ông Nguyễn Văn Tân - Phó Chủ tịch chuyên trách Hội Điện ảnh Việt Nam - công bố các văn bản của Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương và Đảng ủy Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam về công tác cán bộ.

Các cấp có thẩm quyền đồng ý giới thiệu ông Đỗ Lệnh Hùng Tú - Ủy viên Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam - tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031"...

Đại hội trước cũng từng bị khuyết như thế, hồi ấy báo Tuổi Trẻ đưa tin: "Đại hội Hội Điện ảnh Việt Nam không bầu được chủ tịch" để trống một thời gian thì bác Tú được bầu, xong từ Sài Gòn ra Hà Nội mần chủ tịch.

 

Tin tối

1. "Dùng hàn the làm hàng trăm ký bánh cuốn, người phụ nữ 66 tuổi bị khởi tố"- Có khi nhà cháu đã chén ở hàng nhà bà này rồi. Sơn La ạ. Bánh cuốn vùng này cũng ngang ngửa với các vùng ngon Phủ Lý, thua Thanh Trì tí.

Liên quan xa: "Công an Đà Nẵng test ma túy hơn 37.000 người, phát hiện 1.370 người dương tính"- Tỉ lệ cũng cao phết phỏng ạ? Tất nhiên họ cũng nhìn mặt để test, như mặt nhà cháu, xin cũng chả được test. Mà ngay cả thổi nồng độ cồn, nhiều lần gặp chốt, cũng muốn thử cái xem như nào, đều bị phấy tay đuổi đi. À có một lần chở vợ và cháu ngoại Quy Nhơn về, thấy vẫy xe lại, thò đầu ra: Gì đấy thiếu tá? Dạ anh đi đi. Ơ không thổi à (thấy tay cầm cái máy)? Anh có uống đâu mà thổi hihi. Chắc thấy trong xe có phụ nữ và trẻ em, vả mặt không đần lắm...

2. "7 dấu hiệu bất thường cần kiểm tra ung thư"- Nhà cháu đọc xong và đã... tự kiểm tra. Bèn ạ.

Liên quan: "Khởi tố đôi vợ chồng tự sản xuất thuốc chữa viêm khớp"- Chả hiểu sao họ... tài thế?

3. "Thanh tra Tổng công ty Quản lý bay: Thiết bị báo giá gần 2,9 triệu EUR, trúng thầu còn 1,6 triệu EUR"- thôi cũng... bèn. Chênh nhau hơn 1 triệu đô, muỗi.

"Đáng chú ý, Thanh tra Chính phủ còn phát hiện Công ty Quản lý bay miền Bắc và Công ty Quản lý bay miền Nam sử dụng một số tài sản công gắn liền với đất để cho thuê. Các tài sản gồm sân cầu lông, sân tennis và một số vị trí lắp đặt thiết bị. Tổng số tiền thu được hơn 3,1 tỉ đồng, chi phí hơn 1,27 tỉ đồng, chênh lệch thu chi khoảng 1,85 tỉ đồng"- Vưn vưn...

Liên quan: "Truy tố tài xế xe tải 'không có tội' trong vụ tai nạn hơn 2 năm trước"- Lại cũng 3 ông đã bị cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Tối cao bắt. Kết luận vụ việc cũng như vụ cháu bé 14 tuổi tử vong: "người gây nguy hiểm đã chết", như photo... "phen này thì mày rũ tù", hình như có nhân vật nào của cụ Nam Cao hay Ngô Tất Tố, cũng có thể là Nguyễn Công Hoan, nói thế.

4. "Cửa ngõ phía Đông TPHCM ùn tắc 10 km, tài xế sốt ruột xuống xe đứng chờ", trong khi đó: "Pháp Vân - Cầu Giẽ thông suốt ngày đầu nghỉ lễ" (VnEpress) - Vẫn đường ấy: "Cửa ngõ phía Nam Hà Nội đông nghẹt ô tô từ sáng sớm" (Bảo vệ Pháp luật). Lại vẫn nó: "Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đông xe, tài xế giữ khoảng cách tốt" (Lao Động).- Rất là bèn, rất là ma trận, cũng như mê hồn trận...

5. "Phó giáo sư sinh năm 1991 làm Phó hiệu trưởng Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội"- Rất hân hoan ạ. Anh chàng này lại rất đẹp trai nữa. Chết sinh viên nữ hihi. Mà đại học kiến trúc, nhà cháu rất ngưỡng mộ cả thầy và trò ở tính nghệ sĩ, tài hoa của họ.

Liên quan: "Giảm hội họp, cuộc thi hình thức cho giáo viên: Người trong cuộc nói gì?"- Nói rằng: Rất mừng.

Nhưng vẫn liên quan: "Công nhân toát mồ hôi, đôn đáo tìm chỗ gửi con đầu năm học mới".

6. Thôi bèn, chào quốc khánh ạ.

VĂN CÔNG HÙNG 29.08.2026 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.