- Trận bóng giữa hai đội Việt Nam - Malaysia với mục đích quyết loại bỏ đối phương để giành suất vào chung kết đá với Thái Lan, diễn ra tối 19.08 trên sân Mỹ Đình, phải nói thẳng rằng đội Việt Nam đá hay và may.
Có vậy mới thắng, chứ Mã không phải dạng vừa.
Điều dễ nhận ra nhất (tôi chỉ nói phần trên sân chứ không phải khán đài, hì hì) là hai cầu thủ nhập tịch Hoàng Hên và Tài Lộc chơi rất chán, kém hẳn so với những cầu thủ nội khác trong đội.
Ông huấn luyện viên Kim ơi, tôi bảo thật, nếu muốn thắng Thái hai trận sắp tới thì nên cho hai anh nghệ sĩ này nghỉ, ngồi dự bị, chứ để họ vào chạy diễn loăng quăng trước Thái quả thật không ổn. Sau giải, nên trả họ về câu lạc bộ. Tầm mức ấy không phù hợp với đội tuyển quốc gia. Tôi bảo thật.
Hoàng Hên mà chẳng hên/Tài Lộc không thấy lộc/Về với bu cháu thôi/Đừng đua cho nhọc sức.
Điều nói thêm với các chú tivi tường thuật, các chú vẫn không hiểu rằng hai đội đấu với nhau thải loại một mất một còn thì chỉ là đối phương, đối thủ thôi, chứ có phải đá hữu nghị đâu mà một điều “đội bạn” thế này, hai điều “đội bạn” thế kia. Mắc cười quá. Quen mồm cũng phải sửa.
- Có vị luật sư viết trên Facebook về vụ tai nạn giao thông chết người ở Hà Nội (dân mạng đặt là vụ 55), rằng dù vụ việc cực kỳ nghiêm trọng (chết người) nhưng đương sự Nguyễn Sỹ Cương là đối tượng theo pháp luật quy định được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự, nên không cần khởi tố bị can. Vì vậy chỉ cần xử lý hợp với quy định pháp luật.
Tôi chỉ nói thêm với luật sư, lâu nay bộ máy nhà nước vẫn tuyên truyền “mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật”, “không có vùng cấm trong thực thi pháp luật”, chả nhẽ nói cho vui.
(Còn tiếp)
NGUYỄN THÔNG 20.08.2026


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.