lundi 17 août 2026

Hoàng Quốc Dũng - Khi trợ lý Thủ tướng Raffarin bị cảnh sát bắt giữa đêm ở Paris

 

Để các bạn có thể hình dung một vụ việc tồi tệ liên quan đến một quan chức có thể diễn ra như thế nào ở một nước dân chủ, cụ thể là nước Pháp, tôi xin kể lại một câu chuyện xảy ra vào năm 2004.

Đêm 19 rạng sáng 20 tháng 4, cảnh sát phát hiện một nhân vật có những hoạt động đáng ngờ liên quan đến gái mại dâm và tiến hành kiểm tra trên đại lộ Ternes, quận 17 Paris.

Nhân vật đó, thật trớ trêu, lại chính là Dominique Ambiel, cố vấn của Thủ tướng. Và tình hình càng trở nên nghiêm trọng hơn khi trong xe của Ambiel có một cô gái Romania mới 17 tuổi, được xác định là gái mại dâm.

Nhưng điều khiến vụ việc trở nên đặc biệt không chỉ là chuyện một cố vấn của Thủ tướng xuất hiện trong một hoàn cảnh hết sức nhạy cảm. Theo biên bản của cảnh sát được đưa ra tại tòa, khi bị kiểm tra, Ambiel đã nổi nóng, rút thẻ cố vấn tại Matignon ra và dùng chức vụ của mình để gây áp lực với các cảnh sát.

Một trong những câu nói được ghi lại là: “Đừng quên rằng các anh thuộc quyền của tôi và các anh phụ thuộc vào tôi…”

Nói cách khác, thay vì cư xử như một công dân bình thường khi bị cảnh sát kiểm tra, một người đang làm việc ngay tại Phủ Thủ tướng lại đem chức vụ của mình ra để gây sức ép với những người đang thi hành công vụ.

Nhưng cảnh sát không lùi bước. Và ở đây có một điều khá thú vị, họ nói thẳng luôn ai cũng bắt. Vụ việc được báo cáo lên cấp trên và chuyển tới Viện Công tố Paris. Ambiel sau đó bị triệu tập và bị tạm giam để thẩm vấn.

Thế là câu chuyện nhanh chóng trở thành một scandal chính trị. Báo chí vào cuộc, cả nước biết chuyện. Dominique Ambiel vốn là một trong những cộng sự thân cận của Jean-Pierre Raffarin. Trước sức ép của dư luận, ông đã phải từ chức cố vấn truyền thông của Thủ tướng. Và bị mang ra tòa xét xử.

Câu chuyện này, theo tôi, rất đáng để kể lại vì nó cho thấy một điều khá đơn giản về sự vận hành của một nhà nước pháp quyền.

Một người thân cận với quyền lực có thể tưởng rằng chỉ cần đưa ra một tấm thẻ của Matignon là cảnh sát sẽ chùn bước. Họ không hỏi ông là ai. Không hỏi ông làm việc cho ai. Cũng không hỏi ông có quen Thủ tướng hay không. Họ chỉ làm đúng công việc của mình: Kiểm tra, lập biên bản, báo cáo cấp trên và để cho cơ quan tư pháp giải quyết.

Và qua câu chuyện rất bình thường ấy, chúng ta cũng có thể thấy được... tính ưu việt của những chế độ mà chúng ta vẫn thường nghe nói đến. Ở đó, cán bộ cao cấp luôn được bảo vệ. Không phải vì họ không bao giờ sai. Mà vì, trong những trường hợp cần thiết, người ta có thể giải thích rằng họ không sai.

Cũng không phải vì pháp luật không áp dụng cho họ. Mà là vì đôi khi, pháp luật có thể được... áp dụng theo một cách rất linh hoạt.

Đúng là dân chủ thật bất tiện cho độc tài. Đến cả người của Thủ tướng mà cảnh sát cũng không chịu buông tha.

Sỹ hay Cương cũng vứt. Lâm Thị thì cũng... Lâm Chung.

HOÀNG QUỐC DŨNG 17.08.2026 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.