mercredi 19 août 2026

Văn Công Hùng – Ghi chép ngày 19.08.2026

 

Tin sáng

1. Đã có điểm thi Tuyên Quang, hì hì, chắc ai cũng biết rồi nên không cần nhắc lại. Câu: Cháy nhà ra... Tuyên Quang đang được truyền trên mạng. Vấn đề đặt ra là, bỏ qua kết quả thi, thì, thế thì, tóm lại là, như thế thì... chất lượng thật của trường chuyên Tuyên Quang là như thế nào, nó có xứng đáng được gọi là chuyên nữa không.

Bởi không một học sinh nào đạt 10 điểm toán cho môn thi đại trà tốt nghiệp, thậm chí có cháu 1,7 điểm môn toán, huhu ôi chuyên?

Điều này cũng kinh, không chỉ kinh thường mà là kinh ngạc: "Riêng tiếng Anh, có tới 65 bài thi đạt mức điểm dưới trung bình". Mong là chỉ tụt điểm so với lần thi đầu chứ không cháu nào đủ điểm... rớt tốt nghiệp.

2. Ngay hôm vừa xuất hiện cái ảnh "hiện trường của VTV" quay ông bố, nhà cháu đã nghi nghi rằng nó là hàng phếch, hàng pha kè, và giờ thì hình như đúng là phếch, là pha kè.

3. Trên mạng đang kêu gọi nhau rút tiền khỏi ví VETC và ePass đồng thời đánh 1 sao. Ai rành bày cho nhà cháu với. Nhà cháu cài chế độ tự động của Viettel Money, cứ hết lại đổ vào, chủ yếu để qua cái trạm gần nhà, một năm vài lần, mà giờ chịu phí thì oan quá. Đang yên đang lành, mỗi lần qua thì tự động trừ thẳng vào tài khoản, giờ bắt lập ví, rồi thu phí ví. Xe không chạy cao tốc, không qua trạm cũng thu phí, tận thu tới thế thì... tàn ác hơn cả Pôn Pốt Iêng Xa Ri dạo nào á?

4. "170.000 USD đưa cựu Thứ trưởng Hoan và lời khai ‘mỗi lần đến phải có tí nọ, tí kia’"- Bố khỉ, ăn dày thế, ăn vừa vừa cho dân nhờ với? Ông này liên quan tới việc liệt sĩ Cao Quận thân sinh nhà văn Kao Sơn không được công nhận liệt sĩ dù đã là liệt sĩ ;

5. Vĩnh biệt nhà văn Trần Ngọc Tuấn. Sáng nay nghe tin anh mất mà bàng hoàng quá. Sống một mình ở Sec, quê Huế, có gặp nhau vài lần ở Hà Nội, Sài Gòn, lần nào cũng vui như tết. Dăm lần anh gọi từ Sec nghe giọng đẫm nước mắt vì cô đơn, vì buồn. Cũng mấy lần anh ngỏ ý: Tôi sẽ mời ông một chuyến Đông Âu, để tôi dồn tiền đã. Sau đọc một bài của một nhà văn gặp anh bên ấy, đại loại cũng giật gấu vá vai làm báo chứ chả xông xênh gì. Có vài mối tình ở Việt Nam rồi cũng... bèn.

An nghỉ Tuấn nhé. Cũng chưa biết anh sẽ về quê hay vẫn ở bên ấy?

 

Tin tối

1. "Vụ trình diễn bikini trước mặt học sinh: Phạt đơn vị tổ chức Hoa hậu Du lịch Bản sắc Việt Nam 60 triệu đồng"- Vẫn lời chán, là một bạn rành chuyện này nói lời lắm anh ơi, phạt thế vẫn lời.

Liên quan: Nghe nói tỉnh Gia Lai cũng vừa từ chối cuộc thi do Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam đề xuất tổ chức tại tỉnh này. Rất lạ, nhiều cuộc thi ở cái quảng trường nhà cháu hay đi bộ, thấy lèo tèo người lắm, mà sao họ vẫn hăng hái tổ chức hihi.

2. "Nữ thực tập sinh tố bị hiếp dâm ở Phú Thọ"- Vụ này thấy xì xào trên mạng mấy hôm nay, giờ báo chính thống đưa nhà cháu mới điểm. Đứa hiếp dâm mới hơn 20, nghe nói con đại gia. Bé bị hiếp người Mỹ gốc Việt, cũng... con đại gia Mỹ nên tiền đại gia Việt không lấp không đè đại gia Mỹ được, nên bèn. Thôi thì, có gan ăn muống có gan... luộc rau.

"Sau gần một tháng làm việc với các cơ quan chức năng, phía luật sư đã nhận được thông báo về việc cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can". Rất thận trọng phỏng ạ?

3. "Thủ tướng: Một chương trình có 54 văn bản hướng dẫn, không cách gì cấp xã làm được"- Ahihi chả liên quan nhưng nhà cháu hết sức cám ơn thủ tướng khi ông phát hiện đúng và trúng.

Liên quan nữa: "Thủ tướng Lê Minh Hưng trả lời câu hỏi “Tại sao giá nhà cao?”". Theo Thủ tướng Lê Minh Hưng, giá đất là đầu vào của tất cả dự án và của nền kinh tế. Khi đất giá cao, cộng với quy trình, thủ tục đất kéo dài, tất cả chi phí đó sẽ cộng dồn lại, đẩy giá nhà lên cao.

4. "Thu phí tài khoản xe ô tô: ePass cam kết 'xe không qua trạm không bị thu phí tháng'"- ePass cũng của Viettel đấy ạ. Nhà cháu đang dán VETC, còn mấy trăm chi đó, đổi xe phát, dán nhầm ePass (tưởng là 1 á), hỏi cách rút tiền từ VETC ra, thấy loằng ngoằng, thôi luôn.

Có câu này: "Không qua trạm lần nào trong tháng, không bị thu phí"- Tạm yên tâm, hihi. Nói lời thì giữ lấy lời/ đừng như con bướm đậu rồi lại bay. Hồi chíp hôi lớp 1 hay nói câu này.

Liên quan vui: "VETC, ePass thu phí 6.600 đồng/tháng: Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia vào cuộc"- Rất cám ơn ủy ban. Thế chứ, phải có phép nước chứ, phỏng ạ?

5. "Chuyên án VN10: Lý do 4 nữ tiếp viên xách ma túy không bị xử lý hình sự"- Do họ không biết, không phát sinh liên lạc và không có giao dịch chuyển, nhận tiền với “ông trùm”. Nhà cháu tin điều này dù rất nhiều người không chịu tin. Khổ, niềm tin của chúng ta giờ hiếm quá.

6. "Danh tính 3 nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở Hà Nội"- Hôm nay ạ, ở một xưởng gỗ trong Cụm công nghiệp Ngọc Hòa (phường Chương Mỹ, Hà Nội). Báo đăng là danh tính nhưng viết tắt tên cả 3 người tử vong và 3 bị thương. Và tất nhiên, vụ việc đang được điều tra làm rõ.

7. "Điểm thi Toán của học sinh chuyên Tuyên Quang 'tụt dốc', chuyên gia nói gì?"- Trên mạng đưa ra nhiều lý do cười sặc tiết, những là do Phú Lê bị bắt, do... chó, do đề khó gấp 100 lần, he he...

8. "Nếu trận Việt Nam gặp Malaysia gặp mưa to, ban tổ chức sẽ xử lý như thế nào?"- Đừng nói gở đi, dù chỗ nhà cháu cũng đang mưa, vừa phải đi bộ lò dò trong nhà và cũng đủ 5 km.

VĂN CÔNG HÙNG 19.08.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.