Tin sáng
1. Tất nhiên tin nhẽ phải điểm từ hôm qua nhưng giờ mới điểm là em diễn viên Kiều Thanh bị bắt vì ma túy. Và chợt nhận ra, thời gian gần đây toàn các vụ khủng bị khui ra, đông người, nhiều thuốc... nhẽ nó mới mọc?...
Có tờ báo phát hiện: « Kiều Thanh từng đóng vai cảnh sát chìm trong đường dây ma túy, giờ lại thành ra như thế »- Có khi nhờ thế mà... có kinh nghiệm.
Liên quan: "Khởi tố 'hot girl' bán sâm Ngọc Linh giả"- Nhà cháu nhiều lần viết, kể, về món sâm Ngọc Linh này rồi hihi. Thực ra không hẳn là giả, mà chỉ là... tráo tên: "Lê Thị Thanh Hằng (ngụ Thanh Hóa) đã mua sâm Lai Châu về và quảng cáo là sâm Ngọc Linh chính gốc để bán cho nhiều người dân lấy tiền chênh lệch".
2. "Livestream xưng được 'bề trên' phù hộ, biết trước kết quả xổ số, cho số, rao bán lộc, chiếm đoạt hơn 50 tỉ"- Hihi nhớ hồi còn có những bài thơ đoán đề nữa, chép tay mà bán chạy phết. Cũng tương tự là vào chùa, mua cái tờ thơ, về đọc rồi đoán rồi cãi nhau chí chóe về hậu vận tiền vận...Nhà cháu may, chả nghiện những thứ ấy, nên giờ vẫn sống nhăn.
"Từ tháng 6-2025 đến nay, nhóm này đã gửi hàng trăm nghìn đơn hàng cho khách hàng trên cả nước, qua đó chiếm đoạt số tiền hơn 50 tỉ đồng"- Là cái vụ Livestream kết quả ấy ạ. Nói lại bảo phũ mồm, chả hiểu sao lại có người... "khôn" thế?
3. "Từ thịt trâu Ấn Độ đến góc khuất ngành thực phẩm"- Hì, các cụ xưa bẩu: mất bò mới lo làm chuồng. "Mỗi năm Việt Nam chi khoảng 2 tỉ USD để nhập khẩu cả triệu tấn thịt các loại, Ấn Độ là nguồn cung lớn nhất với khoảng 20 % thị phần trong đó chủ yếu là thịt trâu". Chứ trâu Việt lấy đâu ra nhiều gác bếp thế phỏng ạ? Vấn đề là, nhà cháu dăm lần cũng được biếu trâu gác bếp, và thấy nó cũng rất... trâu gác bếp, dù khi ăn luôn mồm phải nhắc bạn bè: trâu gác bếp đấy, của nhà bạn làm gửi biếu đấy. Ngọt không, trâu không? Bọn kia cứ ngúc ngoắc cười cười he he...
Tờ Tiền Phong đặt câu hỏi: "Vụ Hải Sapa biến thịt trâu Ấn Độ thành 'đặc sản Tây Bắc': Trách nhiệm hậu kiểm thuộc về ai?"- Khó thế?
4. "Lật thuyền đánh cá ở Thái Nguyên, 3 người mất tích"- Cứ mưa bão là có tai nạn. Và về nguyên tắc, đã đi đánh cá bằng thuyền phải là dân sông nước, không bơi được như rái cá thì cũng xêm xêm Ánh Viên chứ ạ? "Thuyền đánh cá có 4 người, gồm: Dương Văn Bắc (36 tuổi); Dương Văn Hưởng (39 tuổi); Dương Văn Vũ (23 tuổi) cùng có hộ khẩu thường trú tại tổ 27, phường Linh Sơn và Đặng Bá Lưu (43 tuổi), trú tại xóm Núi Hột, phường Linh Sơn.
Sau khi thuyền bị lật, ông Dương Văn Hưởng đã bơi dạt vào bờ và được người dân ứng cứu, đưa đi cấp cứu kịp thời. 3 người còn lại bị cuốn trôi"- Xin chia buồn với bà con ạ.
5. "Thức ăn rơi xuống sàn, nhặt lên trong 5 giây có ăn được?"- Thời sinh viên, rồi bao cấp, chắc chả ai không biết chuyện, miếng thịt rơi xuống đất, nhặt lên thổi phù rồi ăn, rồi ngâm nga câu này cho đỡ... ngượng: "Việt Nam có tính cần cù/ thịt rơi xuống đất thổi phù rồi ăn", chắc để cho vần chứ cần cù liên quan gì tới... ăn bẩn phỏng?
6. "Madam Pang sang Việt Nam dự khán chung kết lượt về, gửi thông điệp đến đội tuyển Thái Lan"- Thì ông Gianni Infantino chủ tịch FIFA, một trong hai ông vua không ngai trên thế giới (vị đáng kính kia là Giáo hoàng) còn đến xem nữa mà. Có điều, nếu nhà cháu mà là ông Gianni Infantino thì sẽ... ghé chuyên cơ đón Madam cùng đi, chứ để bà đang check in ở sân bay Don Mueang hơi vất vả hihi.
Liên quan: Cái giải bóng đá nữ dân tộc thiểu số té ra thú vị phết, trừ cái sân đá như cái ao và bình luận viên thì nói "nữ đồng bào", còn lại rất đáng xem hihi. Nhà cháu rất nể đoạn ban tổ chức sáng chế ra váy áo thi đấu cho các nữ vận động viên. Rất bản sắc, truyền thống, nhìn biết ngay từng dân tộc, mà vẫn gọn ghẽ, phơi bày nữ tính.
7. Bên nhà ông nhà văn Nguyễn Quang Lập đăng cái tợt (chữ của đại tá nhà văn ĐTT) 6 chữ "Vì sao có Hội Nhà văn?"- kèm 3 cái ảnh. Nhưng buồn là, cái ảnh rõ tên sách nhất lại là sách nghiên cứu của ông tiến sĩ lừng danh... không sợ vợ Trần Đức Anh Sơn chứ không phải sách bọ Lập he he. Nhưng thôi thì, cũng bèn. Cũng là động lực cho dân hành nghề chữ. Có chi mô nơ?
Tin tối
1. "Sau vụ bé gái 4 tuổi tử vong nghi do bệnh dại, tiếp tục 1 bé trai khác ở Đồng Tháp bị chó dại cắn"- Huhu nhẽ biên cái phóng sự "chó dại liên miên ký".
Hôm qua thấy có cái clip bọn cẩu tặc vác hẳn cái ô tô đi trộm chó. Nhẽ như ngày xưa nhà cháu phẫn nộ chửi bọn cẩu tặc ngay, nay xem xong tặc lưỡi: thì bèn. Mà thấy cái ngõ ấy có tới 4, 5 con chó chạy lông nhông, bỏn bắt được 1 con.
"Trước tình hình trên, bà Trần Thị Bé Bảy - phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp đã ký văn bản yêu cầu phường Mỹ Phước Tây và các xã, phường giáp ranh thực hiện ngay các biện pháp mạnh như tìm kiếm toàn bộ người và động vật đã tiếp xúc hoặc bị chó dại cắn để hướng dẫn điều trị dự phòng.
Bên cạnh đó, các địa phương phải thống kê và áp đặt mục tiêu tiêm phòng khẩn cấp đạt trên 90 % tổng đàn chó, mèo"- Ơ thế là còn 10% được... tự do ạ, nhẽ phải bắt thăm hay bình bầu 10 %?
2. "Muôn kiểu 'qua nhà khiêng giùm cái tủ'"- He he như này chả vui: 'Chắc mấy chị dâu ở miền Bắc, Trung mới lạ lẫm, chứ người trong này nghe qua khiêng giùm cái tủ là nghi nghi kịch bản, tui nghe từ hồi còn nhỏ rồi!'.
Sáng nay hai lão bạn cà phê cũng vừa hẹn nhà cháu đợi ngớt mưa thì nhờ... khiêng giùm cái tủ, nhân hai bà vợ, một bà hiệu trưởng xuống làm hiệu phó, một bà hiệu phó về làm giáo viên. Mừng như tết, thì tổ chức nhờ... khiêng giùm tủ thôi he he.
3. "Bắt cô gái cầm đầu đường dây mua bán người bị truy nã đặc biệt"- Một mặt thì bà con hàng xóm láng giềng gầy độ "khiêng giùm cái tủ", mặt kia con quỷ này (mặt xinh lắm, 28 tuổi, ngụ xóm Trung Tâm, xã Đức Lương, tỉnh Thái Nguyên) cầm đầu đường dây hơn 155 người Việt Nam tham gia, thực hiện các hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản và mua bán người với phương thức, thủ đoạn tinh vi. Đời nó tréo ngoe làm sao?
4. "Điều tra vụ tạt xăng đốt nhà bạn gái ở Gia Lai"- Bố mày chứ, mày chết thì chết một mình đi. Đây đốt nhà xong ôm bạn gái đòi chết chung. Giờ cho mày sống không bằng chết nhé.
5. "Phạt xe không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc: Tăng cường ứng dụng camera giám sát"- Nói chứ, lâu lâu mới chạy cao tốc thì rất khó căn chính xác khoảng cách nhé. Chắc sắp tới trên Vietmaps sẽ có thêm chức năng đo khoảng cách nữa cho an toàn. Phải chính xác tới từng mét như này: Khi tốc độ 60 km/h, khoảng cách an toàn tối thiểu là 35 m; trên 60 km/h đến 80 km/h là 55 m; trên 80 km/h đến 100 km/h là 70 m; trên 100 km/h đến 120 km/h là 100 m.
À, đã có xe tiên phong rồi đây: "Hai tài xế ô tô bị xử phạt vì không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc". Mỗi tài xế có thể đối diện mức xử phạt từ 4 đến 6 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.
6. Liên quan trận tối nay: "Chủ tịch FIFA đã xuống chuyên cơ, VFF đón tiếp trọng thị ngay tại Nội Bài: Chờ trận chung kết lịch sử". Và "hoạt động ngoại giao đặc biệt quan trọng dự kiến vào 17 giờ"- Giờ được nửa tiếng rồi, nhà cháu đoán là một bác nào đấy trong tứ trụ tiếp, bắt tay, chào mừng đến Việt Nam. Và có thể... mời cơm chiều.
Liên quan: "Madam Pang đã tới Hà Nội, dự khán chung kết cùng lãnh đạo FIFA và Chủ tịch VFF".
Liên quan nữa: "Quê nhà Đình Bắc, Xuân Mạnh lắp màn hình LED cổ vũ Việt Nam - Thái Lan". Tất nhiên rồi, năm nào cũng thế, có năm còn... mổ lợn. Mà nói thật, mổ lợn rồi rượu bia, hò hét thì to chứ những tiểu tiết thú vị của trận đấu thì chả thấy đâu, huhu.
Liên quan vẫn: "Vé xem trận chung kết Việt Nam - Thái Lan nóng ran, phe vé dựng xe giữa đường chèo kéo, khách đi ô tô xếp hàng 4 tìm mua"- Hihi xem tivi đi.
VĂN CÔNG HÙNG 26.08.2026


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.