Từ hôm qua giờ vẫn chưa hết mắc cười với cách dàn cảnh truyên truyền bịp bợm, là Quân cảnh Việt Nam Cộng Hòa đóng đinh vào đầu gối và khớp xương vai tù binh Cộng Sản ở Phú Quốc.
Mắc cười là có tù binh nào nằm yên để người khác đóng dinh vào đầu gối và vai mà hỏng đau đớn giãy dụa. Trừ phi đó là một cái tượng gỗ hỏng nhúc nhích.
Mà đóng đinh xong rồi là phải băng bột vài tháng mới lành. Nhiều khi thành phế nhân luôn. Trại tù binh Phú Quốc có nhiều ủy ban quốc tế đến kiểm tra mà chưa nghe nói bị lên án cảnh đóng đinh như Chúa Jesus bao giờ.
Cộng Sản chiến thắng nên muốn dựng chuyện sao cũng được. Còn dân thì ngu nên tin sái cổ. Cho nên giờ đây cộng sản mới vẫn còn ngồi trên đầu dân đen vặt hết lông đến trụi lủi như nhộng mà dân vẫn cúi đầu "Dạ thưa đảng chúng em xin vâng lời ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ..."
Còn chuồng cọp thì có nghe báo chí chỉ trích rồi. Nhưng mấy cái chuồng cọp này đều có xài trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa để nhốt mấy ông lính ba gai. Mấy ổng bị nhốt nằm chuồng cọp mấy ngày để phạt. Chỉ được ăn và uống qua loa trong chuồng dưới nhiệt độ khắc nghiệt để thọ án.
Có vài cuốn sách của cố vấn Mỹ viết về chuồng cọp này, vì cố vấn Mỹ hết hồn khi thấy Việt Nam Cộng Hòa phạt lính ba gai rất nặng. Các cố vấn Mỹ cho biết họ bị cấm lai vãng đến chổ binh sĩ bị phạt, và cấm không được can thiệp vào cách thực thi quân kỷ của Việt Nam Cộng Hòa.
BÔNG LAU 02.08.2026 (Tựa bài do Thụy My đặt)


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.