Thấy cái đoạn phim này trên một trang bò đỏ nói lính Mỹ bịt mắt tù binh Vi Xi trước khi bụp. Bởi zậy mình chẳng bao giờ muốn hòa hợp hòa zải với đám hậu sinh khả ố này.
Nó hỏng hiểu chiến tranh là gì, mà hay dùng các hình ảnh xưa để tuyên truyền bịp bợm kích động lẫn nhau. Rất tiếc là hàng triệu triệu triệu tín đồ đỏ tin sái cổ.
Đó là vấn đề dân trí thụt lùi trầm trọng. Kích động căm thù rất giỏi, nhưng học hỏi tinh thần nhân văn nhân bản và pháp luật thì dzốt. Bởi zậy Việt Nam vẫn phải “đỉnh” đi... làm thuê cho Nam Hàn và Đài Loan. Và đảng viên cao cấp nườm nượp hoan hỉ vơ vét tiền tham ô xếp hàng đi định cư Mỹ Đế.
Cuốn phim này rất nổi tiếng, ghi hình một đơn vị thủy quân lục chiến Mỹ tấn công vào thành phố Huế bị Vi Xi chiếm 24 ngày hồi Tết Mậu Thân 1968. Lính thủy quân lục chiến bắt được tù binh này từ một cái lỗ chuột ở một bờ tường, nên lôi cổ lên bịt mắt.
Đó là thủ tục an ninh là phải bịt mắt trước khi dẫn tù binh về phòng tuyến của mình để hỏi cung. Bịt mắt để đề phòng, tù binh nếu trốn thoát thì sẽ không biết địa hình của nơi đóng quân. Binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa cũng bịt mắt tù binh Vi Xi khi dẫn về thẩm vấn. Họ đâu có ngu để tù binh ngồi trong phòng tuyến mình rồi nhìn khắp nơi quan sát cách bố trí phòng thủ.
Nếu bắn tù binh trong lúc giao tranh vì phẫn nộ khi thấy đồng đội tử thương, thì đã độp ngay tại chỗ rồi và đâu cần phải bịt mắt. Nhưng khi bị một đơn vị tinh nhuệ và có kỷ luật bắt sống thì sẽ không chơi luật rừng, vì còn có sĩ quan báo cáo lên cấp trên nữa. Giá trị của người tù binh còn sống, để khai thác tin tức cấp thời cho cuộc hành quân đang khai diễn cao hơn nhiều so với một xác chết ngậm tịt miệng.
Người tù binh này sẽ được hút thuốc lá có đầu lọc. Được ăn thịt hộp và uống Coca Cola. Để trả lời những câu hỏi đại loại như: Đơn vị của anh có mấy người. Từ đâu tới. Bố trí ở đâu. Có loại súng nào? v.v... và v.v...Sau đó giải giao cho phía Việt Nam Cộng Hòa để chở về trại tù binh.
Từ lúc Bộ chỉ huy nhận được tin báo về bắt được tù binh thì thằng nào có gan hùm cũng hỏng dám giết, vì tên tuổi tù binh đã vào sổ sách. Vào trại tù thì có Ủy ban quốc tế giám sát nữa.
BÔNG LAU 31.07.2026 (Tựa bài do Thụy My đặt)


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.