mardi 11 août 2026

Dương Quốc Chính - Đóng đinh vào đầu tù binh để làm gì?


Mấy hôm nay mình thấy lan truyền cái tin có một bác đi khai quật mộ liệt sĩ rồi kể lại trong phẫn nộ, là tìm thấy 3 cái đinh cắm vào sọ liệt sĩ, rồi kết luận đó là do địch tra tấn độc ác.

Tin kiểu này cũng từng được kể về tù binh Phú Quốc cũng bị vậy.

Mình suy nghĩ mấy hôm nay về chi tiết này. Tại sao địch lại tra tấn bằng cách đóng đinh vào đầu tù binh? Nhất là đinh to cỡ đầu ngón tay út? Vì đóng đinh cỡ đó vào đầu thì không cần 3 cái, chỉ cần 1 cái, đóng một nửa cái đã chết sau vài phút, vì nó đâm thủng não. Đó là giết người thôi chứ tra tấn gì đâu?

Nhưng sau quá trình tìm hiểu, đọc sách, phỏng vấn người của cả hai phía từng ở tù của Việt Nam Cộng Hòa, thì chưa nghe nói có vụ này! Bởi nó rất phi logic. Tra tấn là chỉ làm đau đối tượng thẩm vấn, chứ không thể để họ chết. Nếu họ chết, là người thẩm vấn có thể bị tù, đấy là luật và để tiếp tục khai thác hay để trao đổi tù binh sau này.

Về logic thì bên cộng sản mới có động cơ giết tù binh. Đơn giản là do không có nhà tù, rất phức tạp khi dẫn giải, nuôi ăn, quản lý tù binh. Du kích thì luật lệ cũng khó kiểm soát. Mà thường muốn diệt thì cứ súng hay lưỡi lê, dao găm, chứ rảnh đâu mà kiếm búa và đinh!

Mình "bị như bây giờ" chỉ là do từ bé đã hay đặt câu hỏi tại sao, từ những chuyện nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống, cho đến những điều vĩ mô về chính trị, lịch sử. Thế nên mình khó bị lừa bởi tin giả và khó bị lừa bởi mọi nguồn tin.

Câu chuyện kia được kể trên VTV, lấy đi nước mắt của không ít người, tất nhiên các chuồng share nhiều. Được biết, học viện Báo chí và Tuyên truyền năm nay điểm chuẩn giảm rất nhiều!

DƯƠNG QUỐC CHÍNH 11.08.2026

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.