Mấy tuần trước mọi người đều nghe rõ lời tuyên bố của ngài Giáo Chủ kính mến, là ngài sẽ cho phép Ukraine bằng sáng chế hỏa tiễn Patriot. Hôm qua ngài quay xe không muốn cho Ukarine đặc ân đó nữa.
Lý do thì có nhiều nhưng bài này không nói về lý do, mà nói về chữ tín.
Ngôn ngữ lễ phép là “quay xe”. Ngôn ngữ bình dị ai cũng hiểu là “nói láo”. Ngôn ngữ văn chương là “sự bội tín”. Cuồng chống anti – Trump hay dùng cụm từ chát chúa hơn mà chúng ta thường nghe là “nhổ ra liếm lại”.
Mắc cười là cộng đồng cuồng Trump hỏng bao giờ dám phạm thượng công nhận ngài “quay xe” và các tín đồ trung kiên luôn luôn có lý luận nhằm quánh lạc hướng sự thất tín của Giáo Chủ. Hiện nay họ ngụy biện và đổ thừa “trách nhiệm bảo vệ không phận Ukraine là của Âu Châu”. Họ mạt sát bọn Âu Châu huênh hoang kiêu ngạo nhưng hỏng có khả năng bảo vệ Ukraine, mà lại ỷ lại lệ thuộc vào khí tài của Mẽo”.
Đây là hai việc hoàn toàn không liên hệ nhau.
Bọn Âu Châu đúng là kiêu ngạo vì chúng có nền văn hóa cao và rất phong cách. Ngoài ra bọn Âu Châu lệ thuộc vào khí tài của Mẽo bao nhiêu năm là có thiệt. Nhưng chúng mua bằng tiền, làm giàu cho nước Mỹ chớ có xin của bố thí đâu.
Hiện nay bộ máy chiến tranh của bọn Âu Châu đang vùng lên vì tụi nó hết tin Soái ca Mỹ Đế rồi.
Tiến trình vùng lên tự sản suất để độc lập đòi hỏi thời gian. Vài năm nữa thì bọn Âu Châu kiêu căng sẽ không lệ thuộc vào kỹ nghệ bán đồ chơi của Mẽo nữa. Khi đó Huê Kỳ sẽ mất đi một số lượng lớn khách hàng ở lục địa Châu Âu mắc dịch.
Nhưng, ít ra bọn Âu Châu mắc dịch hiện nay giúp Ukraine nhiều hơn Soái ca Mỹ Đế. Và bọn Âu Châu kiêu căng đẳng cấp ấy ít nhổ ra liếm lại hàng tuần. Lập trường của chúng rõ ràng hơn Huê Kỳ Vĩ Đại Lần Nữa, nghĩa là bọn Nga xâm lược là kẻ thù, Putin là thằng tội phạm chiến tranh, và chúng, Châu Âu, sẽ không bán đứng đồng minh Ukraine.
BÔNG LAU 02.08.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.