Khi một tờ báo lớn đăng câu chuyện một bác sĩ nhờ đồng nghiệp mổ cấp cứu gấp cho một bệnh nhân, rồi gửi tiền cà phê cho mỗi người một cái phong bì 1 triệu, tôi thấy ái ngại cho cả tờ báo lẫn cái cô “bệnh nhân tên Q” ấy.
Bác sĩ nhờ đồng nghiệp trong trường hợp này cũng sai, sai vì nhiều lẽ. Lẽ thứ nhất là dính vào cái chuyện tiền bạc, mặc dù tiền bạc này suy cho cùng cũng không có cái gì đẩy lên quá thành nhân cách, đạo đức hay ăn bẩn.
Lẽ thứ hai là đặt lòng tốt sai chỗ, giúp một kẻ không đáng giúp. Kẻ đó tận một tuần nữa mới phải mổ mà đẩy lên mổ cấp cứu, có khi giành luôn sự sống của một bệnh nhân nào đó đang đấu tranh với tử thần từng giây từng phút ở phòng cấp cứu tuyến cuối. Và cuối cùng bác sĩ tự hại luôn chính mình nữa.
*** Nói ra hẳn nhiều người không đồng ý, nhưng khi bạn nhận một sự giúp đỡ nào đó từ người dưng nước lã, bạn trả được bằng tiền là bạn còn hời lắm. Mà nhất là trả bằng mấy trăm ngàn hay một vài triệu.
Tôi từng có nhiều lần cảm ơn người ta giúp mình như thế, có người không nhận, có người cũng nhận. Nhưng tôi vui vẻ, chủ động và tự nguyện và tôi không lấy việc họ nhận món quà đó là vấn đề đạo đức hay gì cả. Bởi nếu không cảm ơn họ, tôi sẽ là người mắc nợ, thậm chí mắc nợ chính bản thân mình là mình không biết cư xử
Chợ Rẫy là tuyến cuối, đông bệnh nhân, bác sĩ đầu tắt mặt tối cả ngày, nhất là bác sĩ phòng mổ, thì một triệu của bạn để mời họ bữa café hay ăn trưa nhẹ nhàng sau khi họ giúp bạn, không có gì đáng nói cả.
Nếu bạn mời họ ăn trưa chắc chắn họ không có thời gian, nhưng họ nhận bữa trưa cảm ơn đó, việc bạn nên nghĩ là đỡ áy náy hơn. Chứ không phải gài họ ghi âm rồi kêu nhà báo đến như một đạo diễn chuyên nghiệp, một diễn viên chuyên nghiệp đóng vai nạn nhân như vậy.
Hành động đó thể hiện cái cô tên Q kia vừa vô ơn lại vừa ác, vừa đểu giả khốn nạn. Còn tờ báo thì, nên để lương tâm nghề nghiệp của những người làm nghề tự chất vấn, nếu có và nếu còn!
HOÀNG
NGUYÊN VŨ 06.10.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.