Sự kiện Giáo Chủ ngỏ ý muốn bán đồ chơi nóng cho China khi họp Thượng đỉnh với trùm búa liềm Tập Cận Bình tuần rồi đã báo động đồng minh và cộng đồng thế giới.
Hôm qua thứ Hai, báo chí chất vấn lời tuyên bố ấy thì Giáo Chủ lúng túng phủ nhận và giả nai.
Phóng viên: “Liệu bản tin đó có chính xác hay không?”.
Giáo Chủ: "Với China ư? Ý bạn là với Đài Loan sao? Tôi chưa từng nghe ai nói về vấn đề này."
Á đù. Hỏng lẽ dốt đến độ hỏng phân biệt được Tàu Cộng và Đài Loan? Hay lú lẫn quên mẹ mình đã nói những gì. Hoặc nếu vô ý thức nói giỡn chơi thì cứ thành thật thú nhận “Tôi chỉ ba xạo cho zui thôi”.
Tuy nhiên những giải thích của Giáo Chủ kế tiếp cho thấy lời tuyên bố ấy không phải nói đùa để mua zui:
“Tôi sẽ hỏi ông Perdue (Đại sứ David Perdue) về những phát biểu đó. China có lẽ sẽ muốn mua võ khí của Mỹ vì chúng ta chế tạo khí tài tốt hơn họ, nên có thể đó là một ý hay. Tuy nhiên, chúng tôi chưa hề thảo luận về vấn đề này".
Á đù. Á đù. Á đù.
Một vị Tướng Mỹ đã dìa hưu được báo chí phỏng vấn đã nhận định rằng: “Ông ấy (Trump) đã không biết mình đã nói gì” – “He did not know what he was saying”.
Cũng cần nhắc lại là luật pháp hiện hành của Quốc Hội cấm Hoa Kỳ bán khí tài cho Trung Cộng.
Riêng số phận Đại sứ David Perdue có thể sẽ bay mất ghế ngồi vì đã thèo lẻo mách lẻo.
BÔNG LAU 29.09.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.