Chương trình ghép đôi online.
Một anh chàng hơn 40 chưa cưới vợ lần nào, kết đôi với một bà mẹ đơn thân có hai cậu con trai.
Màn chào hỏi của nhà gái: Anh có đất cho con em không? Em có hai đứa con cơ, hai đứa theo em cả, bây giờ em tìm một người mà có thể nuôi em và nuôi con em.
Xin lỗi, tôi không biết có người đàn ông nào ở trên thế giới này, một ngôi sao ráng rực giữa bầu trời có thể đáp ứng yêu cầu này không? Có người đàn ông nào thần kinh bất ổn cỡ đó không.
Mình thật sự hoang mang về trí tuệ nhân loại!
Các anh chị đừng có nghĩ chuyện này là người ta câu like nhé, thật đấy.
Mình hay đi cắt tóc gội đầu ở một cái quán, cô chủ 50 tuổi, mẹ đơn thân, nuôi một đứa con trai.
Cô ấy cũng tìm người để kết duyên 50 năm (không phải trăm năm nhé). Cô ấy kể với mình về các cuộc nói chuyện kể cả người nước trong và nước ngoài là "anh có nuôi được hai mẹ con em không".
Người nước trong thì cô ấy nói tiếng Việt, người nước ngoài thì cô ấy dùng Google dịch nên vẫn nói chuyện được.
Mình nhớ không lầm là bây giờ thế kỷ XXI rồi mà nhỉ? Cái chế độ phong kiến đâu còn nữa mà là chúng ta đang sống trong một "xã hội chủ nghĩa tươi đẹp" cơ mà. Đi làm mà còn vỡ mồm chứ nói gì chờ người khác nuôi? Cái thân họ tự nuôi họ còn chưa xong, đàn ông đâu phải Thánh nhân?
Phụ nữ có đủ giác quan, chân tay lành lặn mà sao lại cứ muốn làm cho nó liệt đi?
Ơ mà cũng hay nha, cuối cùng rồi cô ấy cũng kiếm được một người nhận nuôi hehe. Anh ấy là Việt Kiều hồi hương, dáng hình cũng thể thao, chỉ là không có cọng tóc làm vốn. Hiện sống với người cha 87 tuổi. Sao mình nghe giống ổng tuyển ôsin quá, phục vụ ông cụ vệ sinh, tắm rửa, lau dọn xong tối ngủ với chủ.
Thế gian có lắm kiểu người, mỗi người nghĩ một kiểu mà đôi khi mình là người phàm thì không thể hiểu được kiểu nghĩ của mấy người theo đức chúa trời.
Tôi suy nghĩ đau đầu chục năm nay không hiểu. Tại sao hễ cứ phụ nữ là đàn ông phải nuôi? Tại sao con mình đẻ ra mà lại phải đi tìm một người đàn ông để nuôi nó? Thế là thế nào? Thằng cha nó còn không nuôi được nó thì hà cớ gì một người đàn ông xa lạ lại rước cả ba mẹ con về nuôi như thú cưng?
Không lẽ chỉ có đàn ông mới có não còn đàn bà chỉ là loài côn trùng sống dựa và ăn bám?
Nói tới đây là nhớ lời người mẹ thân yêu vĩ đại của tôi. Mẹ tôi bảo "Con phải làm chủ chính cuộc đời mình, không dựa vào ai vững chắc như dựa vào chính mình. Muốn chính mình mạnh khỏe để có thể đứng vững giữa cuộc đời thì con phải rèn luyện bộ não. Phụ nữ không có nghĩa là phải sống phụ thuộc, bởi ở cuộc đời này cái gì cũng có cái giá của nó".
LÊ NHÀN 16.09.2026 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.