mercredi 1 mai 2024

Phan Châu Thành - Tình hình chiến sự Ukraina ngày thứ 797, 01-05-2024

 

1. Dường như những tên lửa tầm xa ATACMS do Mỹ viện trợ đợt này đã tới chiến trường, khi sân bay quân sự của Nga ở Crimea vừa bị tấn công. Theo các nguồn tin, đây là nơi quân Nga tập trung các trực thăng chiến đấu, phục vụ cho các cuộc tấn công vùng Donbass:

Bản đồ các vị trí tại Crimea trúng tên lửa, trong đó có những mục tiêu cách chiến trường hơn 200 km:

…ngoài tầm của các tên lửa mà Ukraina đã nhận từ đợt trước, cho thấy nhiều khả năng họ đang có những tên lửa ATACMS mới nhất, với tầm xa tới 300 km.

Nguồn Nga cũng đã công nhận thông tin này, tuy chưa công bố thiệt hại:

2. Đồng thời, nhà máy lọc dầu tại Ryazan của Nga bốc cháy sau khi bị drone Ukraina tấn công. Các vụ nổ lớn đã được ghi nhận:

Ryazan là nhà máy lọc dầu lớn tại Nga, có công xuất tới 350.000 thùng/ngày, nằm tại khu vực 200 km phía nam Moscow, 500 km cách biên giới Ukraina:

Hậu quả của việc các cơ sở sản xuất nhiên liệu của Nga bị đánh phá trong suốt thời gian qua là giá xăng ở Nga đã phải tăng 20 % so với đầu năm 2024, cũng như việc xuất khẩu dầu của Nga giảm xuống mức kỷ lục, mất tới gần 15 % so với cùng kỳ năm ngoái. Theo Politico, điều này sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp tới nền kinh tế của Nga trong  thời gian tới.

3. Các chuyên gia phân tích từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW cho rằng quân đội Nga không có đủ năng lực để phản công. Bởi mặc dù chọc thủng được phòng tuyến của phía Ukraina tại khu vực làng Ocheretyne trước đó, quân Nga đã không tận dụng được cơ hội phát động các đợt  tấn công trên diện rộng, cho các đơn vị cơ giới xông lên, đánh tỏa ra hai bên, ép đối phương phải "vỡ trận” mà rút lui như thường thấy – điều mà Ukraina từng làm một cách rất "bài bản” tại chiến trường Kharkiv, Izium, Lyman. Sau một tuần giao tranh, lần đầu tiên, hôm qua, 30-04-2024, phía Nga không ghi nhận tiến thêm được bước nào tại khu vực này:

Điều này đem lại cho phía Ukraina thời gian quý báu để ổn định lại các vị trí phòng thủ cũng như đưa tới các lực lượng tiếp viện:

…làm các đợt tấn công của Nga quanh Avdiivka chững hẳn lại, mất dần thế "thượng phong”:

Các nguồn độc lập khác cũng công nhận điều này, thậm chí thông báo là "quân Nga đang bị chặn đứng lại”:

Bản đồ dưới đây cho thấy tổng thể những vùng phía Nga đã chiếm được quanh khu vực này, với đường đen là đường biên giới tạm thời trước khi cuộc xâm lược xảy ra:

Phim dưới đây do lính Nga tự quay nói về tổn thất của chính họ, có ít nhất 82 xác lính Nga trong đoạn chiến hào dài 444 mét:

Một pha chạm trán ban đêm giữa hai người lính Ukraina và hai người lính Nga, hai người lính Nga bỏ mạng:

Phim từ phóng viên chiến trường tại làng Vozdvyzhenka, cạnh Ocheretyne:

4. Quân Nga tìm cách tấn công vào Charsiv Yar nhưng không thu được kết quả gì nhiều:

…tuy đang tập trung trong khu vừ từ 20.000 tới 25.000 lính. Phía Ukraina đã có những chuẩn bị tốt tại khu vực này.

Một cuộc tấn công của Nga vào Charsiv Yar bị bẻ gãy với thiệt hại rất lớn:

HIMARS săn được một hệ thống phòng không BUK của Nga:

DeepState công bố những thước phim bộ binh Ukraina phản công nhanh:

5. Tình hình chiến sự quanh khu vực Robotyne lúc này:

Hai bên giành giật nhau từng vị trí:

Nga tung một phim "cắm cờ ở Robotyne” nhưng sau đó nhanh chóng bị đánh bật trở lại:

Trên thực tế, khu vực làng Robotyne lúc này đã thành bình địa:

6. Phía Nga ném bom hạng nặng xuống khu vực tiền tiêu Krynki của Ukraina ở bờ đông sông Dnipr hòng quét sạch những người lính Ukraina đang bám trụ tại đây:

Drone của hai bên theo dõi rồi tấn công lẫn nhau:

Phía Nga liên tục tìm cách nhổ chiếc gai này, nhưng chưa có kết quả:

Hình ảnh khu vực:

7. Thêm một tội ác chiến tranh của phía Nga, khi bắn tên lửa Iskander thẳng vào khu vực đi dạo trên bờ biển tại thành phố Odessa vào một buổi chiều đẹp trời, một trong những khu vực được nhiều người ưa thích nhất, lúc đang có rất nhiều người dân tại đó. Có ít nhất 5 người chết, 30 người bị thương. Tòa nhà của Trường Đại học Luật Odessa bốc cháy:

Camera an ninh ghi lại cảnh lúc tên lửa bắn vào mục tiêu:

Nhà dân cũng phát lửa:

Khu vực bị tấn công:

Trong khi đó, truyền thông Nga tiếp tục huyên thuyên về một mục tiêu tưởng tượng, bắn chết những "kẻ thù quân sự” tưởng tượng. Tất nhiên, như thường lệ, không đưa ra được bằng chứng gì cụ thể, thậm chí khu vực họ đưa cũng hoàn toàn khác, tại trung tâm thành phố:

…cũng như tuyên truyền rằng "Odessa là thành phố của Nga, thuộc về Nga”. "Thuộc về Nga” mà quân Nga bắn giết cũng không hề nương tay, thương tiếc, nữa là những chỗ "không thuộc về Nga”.

Quân và dân Ukraina đang ở trong những giây phút khó khăn, nhưng một phần nhờ vào sự hỗ trợ của cộng đồng thế giới, phần khác "nhờ” sự yếu kém của chính đám người Nga theo Putin. Họ sẽ đứng vững để rồi chiến thắng lũ giặc xâm lược này, bất kể việc chúng đông hơn, mạnh hơn, nhiều vũ khí hơn và cũng to mồm hơn – điều mà càng ngày càng có thể thấy rõ. Hãy chung tay giúp họ, điều rất cần thiết lúc này.

Viva Ukraina!

PHAN CHÂU THÀNH 01.05.2024

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.